WMTGHH - Có câu chuyện kể rằng: Jonatham là một cậu học trò xuất sắc của vị thầy, lần kia Jonatham được tin người thầy lâm trọng bệnh khó mà qua khỏi, nên thầy đã cho gọi Jonatham tới gặp mặt thầy lần cuối. Jonatham mừng thầm vì nghĩ chắc chắn thầy sẽ truyền lại cho cậu học trò yêu quý này những bí quyết quan trọng. Tuy nhiên, khi tới nơi thầy chỉ dạy vài điều, và căn dặn hãy tuân giữ những điều thầy dạy. Tuy không phải điều gì lớn lao nhưng vâng lời thầy, Jonatham luôn để tâm tới lời căn dặn đó, cuối cùng đời sống và mọi công việc của Jonatham được tiến triển không ngừng, Jonatham nhận thức được chính là nhờ giữ lời dạy của thầy mình.
Ngược dòng thời gian, Chúa Giêsu cũng đã từng dạy: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”. Quả thật, nếu con người của thế gian này mà biết mến yêu và tuân giữ lời Chúa Giêsu thì hạnh phúc biết bao. Người thầy của Jonatham chỉ là thường dân mà đã đem lại cho Jonatham sự thăng tiến và thành đạt như thế, mà đây còn hơn cả thầy của Jonatham nữa.
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”, quả thật, Chúa Giêsu đã phán: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết linh hồn, hết sức lực ngươi” (Mc 12,30). Đáng nguyền rủa thay, không ít những người đã bất kính, bất hiếu vì miếng cơm, manh áo, vì đồng tiền bát gạo, vì danh vọng, chức quyền mà chối bỏ Thiên Chúa, Đấng mà họ tôn thờ. Có những con người đã cấm cách bách hại, tra tấn tù đầy, đe dọa giết chóc những người thờ phượng Thiên Chúa; thậm chí còn tục hóa các nơi thờ tự; bổ báng thân thánh, xúc phạm tới các tư tế. Không những thế, con người lại tin sai, thờ quấy, tôn thờ ngẫu tượng, mê tín dị đoan.
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” Chúa đã từng dạy “ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”( Ga15,12 ). Tại sao con người lại quay lưng lại với nhau: chiến tranh, khủng bố, đã giết hại hàng trăm ngàn người. Diệt chủng liên miên, bắt cóc, chém giết, tra tấn, hành hạ thể xác cũng như tinh thần của đồng loại vẫn xảy ra hàng ngày. Nội chiến tương tàn trên thế giới từ quá khứ cũng như hiện tại vẫn đang xảy ra ở khắp nơi. Ganh ghét, đố kỵ, giận hờn, chỗ nào cũng có. Người ta đã lấy tiền thuế của quốc gia để sát hại các thai nhi ngay khi còn trong bụng mẹ. Nếu con người thực hành lời mời gọi này thì tình mến chẳng phải đã không mất đi sao?
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”, Chúa Giêsu đã kêu gọi “Hãy tha thứ cho kẻ thù, kẻ khinh dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu nguyện cho kẻ bách hại ta”…mục sư Luther vì vâng lời Thiên Chúa mà tha thứ cho kẻ thù của mình, khiến cho ông bị kết án là kẻ nhu nhược, hèn hạ, nên người đồng hương của ông đã trừ khử ông, nhưng sự hy sinh của ông đã không vô ích mà đem lại cho đồng bào ông một sự bình đẳng về quyền lợi. Được bao nhiêu người như mục sư Kinh, trái lại, họ ngấm ngầm đi đêm và ủng hộ cho chiến tranh phi nghĩa. Họ hô hoán, báo thù, trả đũa, đánh úp. Họ liên minh, liên kết để phá hoại hòa bình, mượn bàn tay của kẻ khác để trả thù cho mình. Trong đó có cả những người lãnh đạo tôn giáo.
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”, Chúa cũng đã dạy “Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Nếu con người của thế tục này mà sống tinh thần của lời mời gọi ấy thì thế giới hôm nay hoàn hảo biết bao nhiêu.
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”, Chúa Giêsu đã chẳng cảnh cáo: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là do ma quỷ bày ra” (Mt 5,37). Nếu thế tục này biết vâng lời Chúa dạy thì vu khống, lọc lừa, gian manh, quỷ kế, sẽ đâu còn tồn tại trong gia đình, trong hội đoàn hay trong mọi tập thể.
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”, Chúa Giêsu đã chẳng đề nghị: “Hãy học với Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29b). Tại sao cái ác vẫn đang lan tràn khắp nơi, dịch bệnh, giặc giã, kết án bất công, chà đạp nhân quyền, lộng ngôn, loạn ngôn. Nếu biết khiêm tốn đâu dám ngạo ngược, kiêu căng; coi trời bằng vung; coi thường thần thánh. Họ đâu dám lấy lời con người để thay Lời Chúa, họ cậy vào sức mình hơn là cậy dựa vào Thiên Chúa.
Jonatham đã nhờ vào lòng yêu mến người thầy và vâng lời thầy mà đời sống và công việc làm ăn đã thành công và phát đạt. Chúa Giêsu cũng đã từng mời gọi: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”, nếu chúng ta yêu mến và tuân giữ lời Ngài thì không chỉ thành toàn trong mọi sự mà còn được cả Chúa Giêsu và Cha Ngài tới ngự trong tâm hồn. Chúng ta xin cho thế giới này, cho nhân loại này hãy thực thi giáo huấn của Chúa, để con người và thế giới luôn được bình an và hạnh phúc trường tồn.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã dạy chúng con “ yêu mến Chúa thì sẽ giữ Lời của Chúa”. Chúng con yêu mến Chúa, nhưng thân phận yếu hèn, dễ sa ngã phạm tội nên chúng con chưa sống được Lời Chúa dạy. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống đổi mới tâm hồn và hướng dẫn chúng con trong mọi tư tưởng, lời nói và việc làm, để mỗi ngày chúng con xứng đáng được làm con Chúa, yêu Chúa nhiều hơn. Amen.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá
================
BÌNH AN GIÊSU
“Bình an” là lời chúc mọi người thường trao cho nhau trong những dịp đặc biệt như: năm mới, sự kiện, khởi đầu mới, vv... “Bình an” là điều mà ai ai cũng mong muốn trong cuộc sống, “Bình an là phúc, động là họa”[[1]]. Nhưng “bình an thật” có phải như “bình an” mỗi chúng ta đang mong ước? Đức Giêsu nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.”(Ga 14,27). Lịch sử Giáo Hội đã minh chứng, “Bình an” Thầy Giêsu ban có thể nói là hoàn toàn đi ngược với “bình an” trong nhận biết của con người: “Bình an Giêsu” là bình an người môn đệ có thể nhận thấy không phải chỉ trong đời sống thuận lợi, như ý; nhưng là bình an sinh ra trong nghịch cảnh, trong thử thách mà vẫn tin tưởng, cậy trông nơi Thiên Chúa. “Bình an Giêsu” giúp người môn đệ yêu mến, lắng nghe Lời Chúa, đồng thời luôn bước đi trong sự dẫn dắt của Thánh Thần.
Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay được trích trong Gioan 14,23-29, là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, những người thân tín nhất của Người, trước khi Người bước vào cuộc Khổ Nạn. Điều đó càng cho thấy Chúa Giêsu luôn mong muốn các môn đệ sống Lời Chúa, bước đi dưới sự chỉ dẫn của Thánh Thần để thực sự đón nhận được bình an trong Chúa. 1. Bước theo Chúa- Đời bình an Mỗi kitô hữu chúng ta được mời gọi bước theo sát dấu chân của Thầy mình, thể hiện trong việc yêu mến, mau mắn lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.”(Ga 14,23a;24a) Tình yêu chi phối hầu như mọi khía cạnh của đời sống con người, và rất khó để có thể định nghĩa chính xác về tình yêu. Tình yêu chỉ có thể nhận thấy qua những hành động, lời nói, đời sống,vv... như khi chúng ta thật sự yêu mến một người nào đó, chúng ta đều rất để tâm đến những lời, những mong muốn của họ và cố gắng thực hiện chúng. Cũng vậy, yêu mến Chúa chúng ta sẽ tuân giữ Lời Chúa không phải bằng lời nói xuông, nhưng biểu lộ qua việc làm và đời sống chứng nhân. Theo Chúa, Chúa không đòi chúng ta phải làm những việc lớn lao vĩ đại, nhưng Người muốn chúng ta sống Lời của Người ngay trong giây phút hiện tại, là yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta và hiến mình vì chúng ta. Khi yêu thương tha nhân như Chúa yêu chúng ta sẽ tìm thấy mức độ yêu thương mà Chúa muốn người môn đệ phải có, đó là: “yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình” (x.Lc 6,27); yêu tất cả mọi người không kể sang-hèn, tri thức hay bình dân, đặc biệt dành sự quan tâm chia sẻ đến những “người nghèo của Thiên Chúa” cả về vật chất lẫn tinh thần. Hay sống đức mến như thánh Phaolô giải thích: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7). Nếu chúng ta có thể sống yêu mến mọi người như Chúa muốn, thì đời sống của chúng ta sẽ chìm trong bình an, bởi chúng ta biết chắc một điều: Lời Chúa chính “là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Hơn nữa, chính Chúa Giêsu, Đấng là “Bình An” của Thiên Chúa đã ban bình an cho chúng ta, nên dù đường ta đi là đường thập giá thì “Bình An Giêsu” vẫn sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta; theo Người, chúng ta sẽ sống một đời bình an.
2. Sống trong Chúa- Đời bình an
Ai yêu mến và tuân giữ Lời Chúa, Chúa hứa chính Người và Cha sẽ đến và ở lại với người ấy (x.Ga 14,23). Không hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc của người được Thiên Chúa ở cùng, trước đó chưa có ai được Thiên Chúa ở cùng, ngoại trừ Đức Maria. Lời hứa này của Chúa rõ ràng muốn nói lên rằng, Chúa thực sự yêu thương chúng ta. Điều kiện để được Chúa ở cùng nói là dễ cũng không phải, mà nói khó cũng không; bởi tất cả chỉ cần phát xuất từ lòng mến. Yêu mến Chúa, Chúa sẽ ở trong chúng ta và chúng ta sẽ được ở trong Chúa, và không có gì có thể hại được chúng ta nếu chúng ta sống trong sự bảo bọc của Chúa. Hơn nữa, Chúa còn hứa sai Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ đến để giúp chúng ta hiểu hết những giáo huấn mà Chúa đã dạy các môn đệ xưa và dạy mỗi chúng ta ngày nay. Lời hứa ấy, Chúa đã và đang thực hiện cho Giáo Hội; trong suốt dòng lịch sử, Ba Ngôi vẫn luôn hiện hiện, đồng hành cùng Giáo Hội nói chung và mỗi kitô hữu nói riêng, để chúng ta sống đúng theo những gì Chúa muốn. Về phía chúng ta, Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta phải tin tưởng thả mình vào tay Chúa, để tâm hồn và đời sống chúng ta hoàn toàn dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần, Người sẽ cho chúng ta sống trong bình an của Người và dẫn chúng ta đến bến bờ bình an đích thực là quê Trời. Có Chúa ở bên, chúng ta sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa, vì “tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi”. (1Ga 4,18)
“Bình an Giêsu” xưa đã giúp các tông đồ của Chúa vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thử thách, thậm chí hy sinh cả mạng sống để trở nên chứng nhân cho Thầy mình, nhưng trong mọi thử thách ấy tâm hồn các ông vẫn luôn được bình an, các môn đệ còn cảm thấy “lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (x.Cv 5,41). “Bình an Giêsu” cũng đã giúp các thánh sau thời các Tông đồ cho đến ngày nay dám theo Chúa đến cùng; dù là hy sinh mỗi ngày trong đời sống khổ chế, hay nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, hoặc chịu từ bỏ cả mạng sống để tuyên xưng niềm tin. “Bình an Giêsu” cũng đang mời gọi tôi bước theo Ngài và sống trong Ngài.
Là một kitô hữu, tôi hãy xét lại, trong tôi Thầy Giêsu đã có vị trí của Ngài chưa, và nếu có, Ngài có ở vị trí quan trọng nhất trong tôi hay không? Mỗi ngày, tôi dành bao nhiêu thời gian để ở lại trong Ngài, lắng nghe Lời của Ngài? Tôi có thực sự để “Bình an Giêsu” đưa dẫn tôi qua mọi khó khăn, thử thách của đời mình, hay tôi chỉ biết “than trời trách đất” và tự dìm chặt mình trong đau khổ khi quên rằng bên tôi còn có Chúa?
Lạy Chúa Giêsu! Đấng là Bình an của chúng con, Chúa vẫn luôn có đó, Ngài hằng ở bên chúng con, nhưng vì quá chạy đua theo cuộc sống vội vã mà nhiều lần chúng con đã quên Chúa. Chúng con quá bận tâm đến chuyện được-mất, hơn-thua những thứ thuộc về trần thế này, nên chẳng còn mấy quan tâm đến cùng đích đời mình là chính Chúa và càng chẳng để tâm chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửa bên Chúa mai sau. Thật vậy, chính sự ơ hờ, tội lỗi của chúng con đã dần đánh mất bình an Chúa ban, chúng con tự tách mình xa Chúa và rồi chìm đắm trong bình an giả tạo mà danh-lợi-thú mang lại, khiến chúng con chẳng còn thấy bình an và hy vọng đích thực trong Chúa, từ đó chúng con dễ lâm vào chán nản, tuyệt vọng mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Xin Chúa hãy thức tỉnh chúng con và đưa chúng con về sống trong Chúa, để chúng con được bình an của Chúa phủ lấp tâm hồn chúng con, hầu mai sau chúng con sẽ được về bên Chúa sống trong bình an đích thực. Amen.
Lớp Thần Học K6
[1] Ca dao-tục ngữ Việt Nam.