Thứ năm, 09/05/2024

Tập Viện Và Em

Cập nhật lúc 17:13 23/02/2024

 
Chiều thu nắng nhẹ gió lang thang
Nàng thơ ngấm lệ chẳng nói gì
Nến sáng trong tay em tiến bước
Nguyện ước từ đây sống khiết trinh.
 
Lúp trắng tinh khôi đời dâng hiến
Tập sinh bé nhỏ sống yêu kiều
Ngoài thêm lá rụng phong bão táp
Hồn em thanh thản phó dâng Người.
 
Áo dòng đen nhắc em ghi nhớ
Tự hủy, quên mình với hy sinh
Kêu ca càm ràm chi ai nữa
Chọn phần bé nhỏ sống đơn hèn.
 
Đời Tập sinh tựa như nến sáng
Sáng lung linh soi tỏ đêm trường
Ngọn đèn chầu khơi nguồn thánh thiện
Dưỡng hồn em rực lửa mến tin.
 
Ngày lại ngày em lo vui sống
Lẹ đôi chân mau mắn vun trồng
Trồng tình yêu trồng thêm nhân đức
Em khiêm nhu đón nhận thánh ân.
 
Ai cũng bảo Tập sinh hiền lắm
Vốn bé nhỏ lại thêm tập tành
Đường đức hạnh bền tâm vững bước
Tâm sáng ngời hạnh phúc chứa chan.
 
Đời Tập sinh ai ơi ngắn ngủi
Khăn lúp trắng giờ đã thay màu
Nhắm mắt cái em thành người lớn
Lời khấn nhỏ kết ước từ đây.
 
Giờ là lúc sải cánh tung bay
Chú chim nhỏ chẳng thể bé mãi
Vượt biển khơi đến miền đất mới
Cánh cổng kia vui vẻ đón chào.
 
Tập viện ấy nay còn đâu nữa
Nhớ lắm, thương lắm từng phút giây
Cảm ơn thật nhiều “Ngôi nhà” ấy
Vun đắp tình em thật vẹn tròn.
 
Hạ trắng
(17/01/2024)
Thông tin khác:
Nhớ…! (14/12/2023)
Mối Tình Giêsu (24/10/2023)
Ơn Trời (17/10/2023)
Yêu (11/10/2023)
Tin (05/10/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log