Thứ năm, 09/05/2024

Nụ Hồng Thập Tự

Cập nhật lúc 08:32 15/11/2023
 
Có nụ hồng chưa kịp để tỏa hương,
Có nụ cười luôn còn mãi vấn vương,
Có trái tim luôn bồi hồi thổn thức,
Có bờ môi vẫn ngậm ngùi chờ mong,
Lạ gì đâu chính kỳ công tạo hóa,
Cho con người một bí ẩn trong tim,
Để ai đó cứ khắc khoải kiếm tìm,
Một nửa kia để mà thương mà nhớ.
 
Một câu chuyện nơi địa đàng thuở ấy,
Chữ nguyên tội khắc vào dòng thời gian,
Chuyện Thiên Tử cũng bắt đầu từ đó,
Chữ tình yêu viết mãi dòng thời gian.
Đường theo Chúa tôi bước theo Thập Tự,
Chọn nụ hồng là tình yêu Thiên Tử
Nhưng đôi lần gai hồng thành đinh sắt
Đóng tim tôi, xé nát cõi lòng tôi.
 
Dâng Thập Tự mọi vui buồn đã qua,
Dâng tương lai, không rõ nỗi thăng trầm
Dâng lên Chúa trái tim hồng bé nhỏ,
Hồng Thập Tự xin nguyện ước ươm mình!
 
M. Nguyễn Tươi
Thông tin khác:
Linh Dược (28/09/2023)
Nhân Đức (20/09/2023)
Trái Tim Chúa (05/09/2023)
Biến Đổi (29/08/2023)
Biết  Sống (15/08/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log