WMTGHH - “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. Quả thật, đây là lời xác tín mà thánh Giêrônimô nói về tầm quan trọng và sự cần thiết của Lời Chúa trong đời sống đức tin của người kitô hữu nói chung đặc biệt đối với những người sống ơn gọi thánh hiến. Ý thức về sự cần thiết đó, từ ngày 22- 27.08.2025, tại Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã diễn ra khóa học giáo lý Tin Mừng cho 18 em đệ tử mới nhập tu. Khóa học do quý dì: Maria Nguyễn Thị Nhung, Maria Nguyễn Thị Hiến, Maria Đỗ Thị Huệ đồng hành và hướng dẫn.
Trước thánh lễ, cha Giuse Chu Văn Khương - Trưởng ban giáo lý Tin Mừng Giáo phận Hưng Hóa đã gặp gỡ, khích lệ và động viên các em đệ tử tham gia khóa học hãy tin tưởng phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria. Cha Giuse Chu Văn Khương gặp gỡ các khóa sinh |
Đúng 9g00 sáng, ngày 27.08.2025, tại nhà nguyện Hội dòng, cha Giuse Chu Văn Khương đã chủ sự thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa học giáo lý Tin Mừng. Tham dự thánh lễ có 18 em đệ tử, cùng quý dì đồng hành và một số chị em trong cộng đoàn Mến Thánh Giá Sơn Lộc.
Mở đầu thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì khóa giáo lý Tin Mừng đã kết thúc tốt đẹp; đồng thời cùng cầu nguyện cho gia đình của các em, Hội dòng và toàn thể Giáo Hội được tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống đức tin.
Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Gioan chương 21 câu 15-17 Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô quyền chăm sóc chiên của Thầy và hãy chăn dắt chiên của Ngài. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Phêrô đã trả lời: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy” (Ga 21,17). Tuy ba lần Phêrô chối Chúa nhưng Ngài không bỏ rơi ông mà vẫn trao quyền lãnh đạo Hội Thánh cho ông. Giống như Phêrô, chúng ta là những con người tội lỗi nhưng được Chúa yêu thương nên Ngài đã đến đồng hành và ở với chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban trên cuộc đời chúng ta. Cách tạ ơn Chúa thiết thực nhất đó là chúng ta hãy lên đường như những thợ gặt mang liềm tình yêu và tình thương đến với mọi người. Lên đường với đôi chân, đôi tay, ánh mắt, lời nói, việc làm của lòng bác ái và sự hiền lành để rao giảng như lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin sẽ bị kết án.” (Mc 16, 15-16). Sau cùng, cha Giuse cầu chúc cho các em đệ tử luôn sống trung thành và quảng đại đáp trả tiếng Chúa trong đời sống ơn gọi thánh hiến.
Kết thúc bài giảng, các khóa sinh dâng lên Chúa của lễ thiêng liêng như là lễ vật kết hiệp với Chúa Giêsu trên bàn thờ. Sau đó là Nghi thức Sai đi, cha Giuse trao nến sáng cho từng em như dấu chỉ từ nay các em sẽ trở nên ngọn nến nhỏ thắp sáng trần gian. Tiếp theo, các khóa sinh hứa từ bỏ tà thần và tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính.
Các khóa sinh đón nhận nến sáng |
Kế đến, cha chủ sự trao Kinh Thánh cho các em như kim chỉ nam dẫn đường giúp các em sống theo thánh ý Chúa mỗi ngày. Sau đó, lễ vật thiêng liêng của các khóa sinh được đốt lên trước bàn thờ Chúa.
Của lễ thiêng liêng của các khóa sinh được đốt lên trước bàn thờ Chúa |
Cuối cùng, cha Giuse ban phép lành lên đường sứ vụ cho các em để nhờ Đấng Phục Sinh đổ tràn Thần Khí và giữ gìn các em trên đường rao giảng Tin Mừng.
Các khóa sinh đón nhận Kinh Thánh |
Thánh lễ kết thúc 10g10 với tâm tình tạ ơn Chúa đã thương ban cho Hội dòng nói riêng và Giáo Hội nói chung có thêm những mầm non ơn gọi thánh hiến.
Hy vọng sau khi hoàn thành khóa học giáo lý Tin Mừng, các em có thêm những kiến thức cơ bản về Kinh Thánh đặc biệt là phương pháp cầu nguyện với Lời Chúa. Nhờ bám rễ sâu trong Lời Chúa, các em sẽ có những kinh nghiệm kết nối với Chúa để sinh hoa trái thiêng liêng trong đời sống dâng hiến. Qua đó, các em sẽ gieo mầm Lời Chúa đến với mọi người- nơi các em hiện diện. Xin Thiên Chúa ban tràn đầy ân sủng và bình an giúp mỗi em luôn sống trung thành với ơn gọi thánh hiến, đồng thời hăng say loan báo Tin Mừng để cánh đồng truyền giáo có thêm thợ gặt.
Một số hình ảnh
Truyền Thông Hội Dòng