Thứ ba, 19/08/2025

Kết Thúc Tĩnh Tâm Đợt II Năm 2025 Và Nhận Bài Sai - Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 11:03 17/07/2025

WMTGHH - “Hồng ân Thiên Chúa bao la
                   Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài”.
Những ca từ mà nhạc sỹ Hải Linh đã trải lòng qua bài hát “Hồng ân Thiên Chúa” đó cũng là tâm tình của 87 chị em trong thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm. Thánh lễ do cha giảng phòng Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng –dòng O.P. chủ tế, vào lúc 6g sáng, ngày 17.07.2025, tại nhà nguyện Hội dòng. Tham dự thánh lễ có quý bề trên, quý chị em tĩnh tâm, các chị em sẽ nhận bài sai, cùng một số chị em trong Cộng đoàn Sơn Lộc.
Thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm
Thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm
Mở đầu thánh lễ cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với các chị em tĩnh tâm được đón nhận tràn đầy hồng ân Chúa trong bình an và tốt đẹp.
 Giảng trong Thánh Lễ, cha Vinh Sơn khởi đi từ bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu chương 11, câu 28-30: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi...hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi...Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng”. Trong đời sống thánh hiến cũng có những gánh nặng của sứ mạng và ách của tội lỗi, nhưng chính Đức Giêsu đến gánh cùng, gánh đỡ chúng ta. Khi bước theo Chúa Kitô “Sequela Christi” thì mọi gánh và ách trở nên nhẹ nhàng, êm ái. Để có thể trung tín, kiên trì trong đời thánh hiến thì người tu sỹ cần sự trợ giúp của Đức Kitô. Vì thế, niềm vui của người dâng hiến là gắn bó với Chúa, hãy học với Chúa và sẽ được chính Chúa bổ dưỡng. Quả thật, sự trung tín và kiên trì theo Chúa không chỉ trong những ngày tĩnh tâm nhưng còn tiếp tục trong hành trình theo Chúa của người môn đệ.
Sau bài giảng, các chị em quỳ gối lặp lại lời khấn, mỗi khi lời tuyên khấn được đọc lên như dấu chứng của sự trung kiên và lòng quyết tâm thực hiện của từng chị em đối với Đấng Tình Quân Giêsu.
Quý chị em lặp lại lời khấn
Quý chị em lặp lại lời khấn
Sau Thánh lễ là Nghi thức sai đi và bổ nhiệm. Cộng đoàn cùng lắng nghe Lời Chúa (Ga 15,12-17) như lời xác tín về ơn gọi và sứ mạng mà mỗi chị em sắp lãnh nhận. Kế đến, chị Tổng phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền đã công bố danh sách thuyên chuyển và bổ nhiệm cho các chị em trong đợt này. Sau đó, cộng đoàn cùng hiệp dâng trong lời nguyện. Tiếp đến, chị Tổng phụ trách trao bài sai cho các chị em và lần lượt từng chị em tiến lên nhận bài sai. Tiếp theo, quý chị em quỳ gối và đọc: “Vì Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con, nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con xin lãnh nhận quyết định của Hội Dòng và sẽ thực thi nhiệm vụ như ý Chúa muốn nơi con”. Sau cùng, chị Tổng phụ trách đọc lời nguyện dâng hiến kết thúc.
Chị Tổng phụ trách công bố bài sai cho quý chị em
Chị Tổng phụ trách công bố bài sai cho quý chị em
 
Quý chị em nhận bài sai
Quý chị em nhận bài sai
Giống như các môn đệ đếnở lại với Chúa Giêsu (Ga 1,35-39), sau đó các ông được chính Chúa sai đi (Mt 28,19). Hôm nay, các chị em sau khi tĩnh tâm năm, để nạp nguồn năng lượng thiêng liêng thì cũng được chính Chúa mời gọi lên đường thi hành sứ vụ mới, qua trung gian bề trên. Các chị em được trao gửi những sứ vụ trong tinh thần tin mến và phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, nhằm phục vụ Giáo Hội cũng như mưu ích cho các linh hồn.
Ước mong sau những ngày lên núi với Chúa, để bồi bổ đời sống tâm linh, quý chị em sẽ có một trái tim và động lực mới nhằm sinh hoa thơm trái ngọt nơi môi trường mà các chị em hiện diện. Nguyện xin Ba Ngôi ban tình yêu và trợ lực giúp quý chị em nhận bài sai hôm nay được Chúa chúc lành và đồng hành để mỗi chị em chu toàn sứ vụ. Qua đó, mỗi chị em trở nên muối và ánh sáng cho trần gian để hăng say loan báo Tin Mừng đem Chúa đến cho mọi người.

Một số hình ảnh:

 
Truyền Thông Hội Dòng
 
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Ứng Sinh Tiên Khấn và Vĩnh Khấn 18/8/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log