Tấm hình lưu niệm trước Nhà nguyện Hội dòng
WMTGHH - “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 117,1). Lời Thánh vịnh vang lên như bản hòa tấu của tâm hồn, diễn tả tâm tình tri ân sâu lắng của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa và 125 em tu sinh nữ khi khóa sinh hoạt hè – đợt 1/2025 chính thức khép lại. Sáu ngày ngắn ngủi (25.6 – 30.6.2025), nhưng chan chứa hồng ân vì nơi các bạn trẻ được chạm đến tình yêu Thiên Chúa, khám phá chính mình và dấn bước trên hành trình tìm hiểu ơn gọi hiến dâng. HÀNH TRÌNH SÁU NGÀY – HẠT GIỐNG ƠN GỌI Khóa sinh hoạt hè là hành trình đặc biệt giúp các bạn trẻ khám phá mối tương quan thân thiết với Đức Kitô, đồng thời tìm hiểu đời sống thánh hiến qua các hoạt động cầu nguyện, học hỏi linh đạo Mến Thánh Giá, sinh hoạt nhóm, chia sẻ ơn gọi và phục vụ âm thầm.
Từ những phút giây bỡ ngỡ ban đầu, các em nữ sinh đã dần bước vào nhịp sống tu trì: cùng nhau sống chung, cầu nguyện, học hỏi và vui chơi trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Qua những giờ kinh Thần vụ, những buổi Chầu Thánh Thể trang nghiêm, các em được dẫn dắt làm quen với đời sống cầu nguyện, lắng nghe tiếng nói nội tâm và nhận ra sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Không chỉ vậy, các em còn được học hỏi về nhân bản và kỹ năng sống, rèn luyện khả năng lắng nghe, chia sẻ Lời Chúa trong nhóm nhỏ và đồng hành với nhau trong tinh thần trách nhiệm. Qua các hoạt động thường nhật như vệ sinh, nhặt rau, dọn bàn ăn, thể thao và làm việc nhóm, các em từng bước học cách sống chung, làm việc chung với tinh thần bác ái và hy sinh. Đây chính là những giá trị thiết yếu trong đời sống dâng hiến.
Khóa sinh hoạt hè như một “vườn ươm ơn gọi” – nơi những hạt giống đức tin, phục vụ, và khiêm nhường được gieo vào lòng các bạn trẻ. Dưới ánh sáng Lời Chúa và sự đồng hành tận tụy của quý dì, những mầm non ấy đã bắt đầu nảy nở.
KẾT THÚC – NHƯNG KHÔNG KHÉP LẠI Dù khóa sinh hoạt chỉ kéo dài sáu ngày, nhưng những gì đã bắt đầu nơi tâm hồn các em thì chưa dừng lại. Hành trình khám phá và phân định ơn gọi vẫn đang rộng mở. Hội dòng cầu chúc các em luôn biết mở lòng đón nhận ân sủng, kiên trì tìm kiếm ý Chúa, và can đảm đáp lại tiếng gọi yêu thương, như chính linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi: “
Hiến thân vì tình yêu”. Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành với từng bạn trẻ, để những gì Ngài đã khởi sự hôm nay, sẽ được nuôi dưỡng và trổ sinh hoa trái trong hành trình phía trước. Và rồi, một ngày kia, chính nơi này có thể lại đón các em trở về, không còn là người tham dự, mà là người được sai đi, mang nơi mình danh xưng người nữ tu Mến Thánh Giá: âm thầm, khiêm tốn, nhưng cháy sáng giữa đời.