WMTGHH - “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16) – lời khẳng định đầy yêu thương và chủ động của Chúa Giêsu xưa, nay đã vang vọng trong tâm hồn của 125 bạn trẻ trong ngày khai mạc Khóa Sinh Hoạt Hè cho Tu Sinh Nữ – đợt 1, diễn ra tại Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa từ ngày 25/6 -30/6/2025. Quả thật, không phải ngẫu nhiên mà các em có mặt nơi đây, vì mỗi bước chân đến với Hội dòng đều là hoa trái của một tình yêu đi bước trước, tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa đang âm thầm gieo mầm ơn gọi trong lòng những thiếu nữ khao khát dấn thân theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Tuần sinh hoạt không chỉ là thời gian tìm hiểu, mà còn là cơ hội quý giá để mỗi em lắng nghe và nhận ra đâu là tiếng gọi riêng dành cho mình giữa muôn ngàn tiếng gọi của thế gian.

125 em nữ sinh tham dự khóa sinh hoạt hè tại Hội dòng
MÙA HÈ ƠN GỌI – MÙA CỦA LẮNG NGHE VÀ PHÂN ĐỊNH
Giữa nhịp sống vội vã và náo nhiệt của tuổi trẻ, vẫn có những tâm hồn khát khao lặng lại để lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa. Đáp lại thao thức đó, hàng năm Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã tổ chức khóa sinh hoạt hè dành cho các em tu sinh nữ như một nhịp cầu giúp các em bước vào môi trường thánh hiến, cảm nghiệm đời sống cộng đoàn, và từng bước phân định ơn gọi dưới ánh sáng Lời Chúa.
Khóa 1 của chương trình sinh hoạt hè năm 2025 đã quy tụ 125 em nữ sinh từ lớp 6 – 8, đến từ nhiều giáo xứ trong Giáo phận. Các em mang trong mình sự đơn sơ, tinh thần học hỏi và ước muốn được hiểu hơn về đời sống tu trì, đặc biệt là linh đạo Mến Thánh Giá, một linh đạo của hiến thân, yêu mến và phục vụ trong hy sinh thầm lặng.


Đón tiếp và ghi danh
Chiều cùng ngày, vào lúc 14g00, các em tập trung tại hội trường của Hội dòng để điểm danh trước khi chào đón dì Tổng phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền.

Các em tập trung đầy đủ tại Hội trường Hội dòng
Đúng 15g00, dì Tổng phụ trách gặp gỡ, chào mừng các em đã đến với Hội dòng. Dì cầu chúc cho các em luôn chăm ngoan học giỏi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần: hãy học tập hết mình; giờ nào việc nấy; ăn uống và ngủ nghỉ thật tốt. Đặc biệt, hãy noi gương Đức Giêsu trong đời sống, để không chỉ trong tuần này và mãi mãi về sau các em càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và mọi người.


Dì Tổng phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền gặp gỡ, chào mừng các em
Vào lúc 19g15, các em tham dự giờ kinh phụng vụ chiều và chầu Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn Chúa, sau ngày đầu tiên trải nghiệm.


Tham dự giờ kinh phụng vụ chiều và chầu Thánh Thể
HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM: HỌC HỎI – CẦU NGUYỆN – GẮN KẾT
Trong suốt 6 ngày sinh hoạt này, các em sẽ được hướng dẫn và đồng hành qua nhiều hoạt động phong phú:
- Giờ cầu nguyện – chia sẻ Lời Chúa: giúp các em tiếp xúc với nền tảng đời sống thiêng liêng.
- Học hỏi về linh đạo và lịch sử Hội dòng: giúp các em hiểu hơn về căn tính và sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá.
- Sinh hoạt nhóm, kỹ năng sống, giao lưu: nhằm khơi dậy nơi các em tinh thần cộng đoàn, biết lắng nghe, sẻ chia và phục vụ.
- Làm việc, lao động chung: để tập luyện đời sống kỷ luật, hòa nhập và sống trách nhiệm trong cộng đoàn.
Từng giây phút bên nhau là những trải nghiệm quý giá, giúp các em khám phá chính mình, cảm nhận được niềm vui sống ơn gọi, và nhận ra đâu là con đường Chúa mời gọi bước theo.
NIỀM VUI GIEO MẦM ƠN GỌI
Sự hiện diện của các em tu sinh như là làn gió mới tràn đầy sức sống thổi vào khuôn viên Hội dòng trong những ngày hè. Niềm vui, sự hồn nhiên, và những câu hỏi chân thành của các em là dấu chỉ cho thấy Chúa vẫn đang gọi, và Hội dòng vẫn sẵn sàng đồng hành với những tâm hồn quảng đại.
SÁU NGÀY GIEO MẦM – MỘT HÀNH TRÌNH MỞ RA ƠN GỌI
Dẫu chỉ vỏn vẹn sáu ngày, khóa sinh hoạt hè tu sinh nữ – đợt 1 là một hành trình quý giá vì nơi mỗi em được chạm đến Chúa, chạm đến chính mình, và được gieo vào lòng những hạt giống đầu tiên của đời sống thánh hiến. Hy vọng rằng trong sáu ngày trải nghiệm tới, các em sẽ tiếp tục để cho hạt giống ơn gọi được ươm mầm sâu hơn, bén rễ trong tâm hồn, và nảy nở trong khát vọng sống cho Thiên Chúa. Dù ơn gọi là một hành trình dài, nhưng từng bước đi nhỏ hôm nay chính là nền móng cho một đời sống hiến dâng mai sau. Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cầu chúc các em luôn biết mở lòng đón nhận ân sủng, kiên vững trong hành trình tìm kiếm, và quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thầy Giêsu. Mong rằng, từ những trải nghiệm thánh thiêng và thân tình này, sẽ nảy sinh những ơn gọi thầm lặng mà mãnh liệt – trở thành những nữ tu Mến Thánh Giá: âm thầm, khiêm tốn, và luôn cháy sáng giữa lòng đời.
Một số hình ảnh:











Truyền thông Hội dòng