Khóa Linh Thao Năm 2025 - Đợt 1 Của Khối Khấn Trọn Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá
Cập nhật lúc 12:14 24/06/2025
WMTGHH - Trong tâm tình tri ân và phó thác, khóa linh thao năm 2025 – đợt 1 của khối khấn trọn Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đang dần khép lại, sau mười ngày sống sâu lắng bên Chúa qua thinh lặng, cầu nguyện và gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa. Khóa linh thao được diễn ra từ ngày 16.6 – 25.6.2025, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của cha Phêrô Ngô Phan Phục.SJ. Với sự sâu sắc trong linh đạo Dòng Tên và sự nâng đỡ thiêng liêng, cha đã giúp chị em bước vào hành trình phân định, hồi tâm và canh tân đời sống thánh hiến, để mỗi người một lần nữa xác tín niềm vui được thuộc trọn về Thiên Chúa – Đấng luôn trung tín và yêu thương.
Trong bầu khí thinh lặng nội tâm, chị em được mời gọi “trở về với cõi lòng”, nhìn lại hành trình ơn gọi, nhận ra sự hiện diện trung tín của Chúa qua từng biến cố đời sống, từ đó củng cố lại mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa, với chính mình và với sứ mạng được trao. Các giờ cầu nguyện cá nhân, suy niệm Lời Chúa, thánh lễ, và gặp gỡ thiêng liêng diễn ra mỗi ngày như những điểm tựa thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn. Khóa linh thao không chỉ là thời gian nghỉ ngơi bên Chúa, mà còn là dịp để chị em được “ở lại” và kín múc sức mạnh thiêng liêng, chuẩn bị cho hành trình tông đồ phía trước.
Các giờ cầu nguyện cá nhân, suy niệm Lời Chúa, thánh lễ trong Tuần Linh thao
Dù khóa linh thao đang dần khép lại, nhưng hành trình nội tâm vẫn tiếp tục mở ra trong từng chị em – hành trình của một trái tim được thanh luyện trong ân sủng, một lửa mến được thắp sáng lại trong thinh lặng, và một khát vọng sống trọn đời hiến dâng trong tình yêu Đức Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng là nguồn mạch và cùng đích của linh đạo Mến Thánh Giá. Từ nơi cánh cửa Nhà Mẹ, chị em lại lên đường, không đơn độc, nhưng với trái tim được biến đổi, với ánh mắt biết nhận ra Chúa trong đời thường, và với tâm hồn sẵn sàng được sai đi đến bất cứ nơi đâu Thiên Chúa muốn. Nguyện xin Thần Khí tình yêu tiếp tục dẫn dắt, thánh hóa và biến đổi từng bước chân, để mỗi ngày sống của chị em là một lời loan báo Tin Mừng – âm thầm nhưng sống động, nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh cứu độ.