Thứ bảy, 05/07/2025

Bế Mạc Khóa Huấn Luyện Trợ Úy Thiếu Nhi Thánh Thể Khối Học Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa – STÊPHANÔ 4

Cập nhật lúc 10:34 16/06/2025

WMTGHH - Đâu cần, Trợ Úy có – Đâu khó, Trợ Úy giúp!” Với tinh thần đó, sau những ngày miệt mài học hỏi, rèn luyện kỹ năng và hun đúc đời sống thiêng liêng, các nữ tu trẻ của khối Học viện Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã chính thức hoàn thành khóa huấn luyện Trợ Úy Thiếu Nhi Thánh Thể – Stêphanô 4. Khóa huấn luyện không chỉ là hành trình đào sâu kiến thức và phương pháp phục vụ thiếu nhi, mà còn là chặng đường khơi dậy đam mê, khắc ghi lý tưởng, và thắp sáng lửa dấn thân nơi trái tim từng học viên. Vào lúc 10g30 ngày 15.6.2025, tại khuôn viên thân thương của Nhà Mẹ Hội dòng, trong khung cảnh trang nghiêm và sốt sắng, nghi thức tuyên hứa, Thánh lễ bế mạc và nghi thức hạ cờ đã diễn ra như một điểm nhấn kết thúc trọn vẹn hành trình huấn luyện, nhưng đó cũng là cánh cửa mở ra sứ mạng mới: trở thành những Trợ Úy thấm đẫm Thánh Thể, sẵn sàng đồng hành và phục vụ các em Thiếu nhi Thánh Thể bằng cả con tim và cuộc đời tận hiến.


TRAO KHĂN – LÊN ĐƯỜNG VỚI TRÁI TIM MẾN THÁNH GIÁ
Giữa không gian linh thiêng của nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, nghi thức trao khăn Trợ úy được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và đầy xúc động. Đây không chỉ là khoảnh khắc ghi dấu sự trưởng thành sau hành trình huấn luyện, mà còn là giây phút thiêng liêng đánh dấu bước khởi đầu của một sứ mạng – sứ mạng phục vụ với trái tim của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Từng học viên Trợ úy tiến lên, đón nhận chiếc khăn từ tay Cha Giuse Hà Văn Trọng – Chủ tịch Ủy ban TNTT Giáo phận cũng là Cha Tuyên úy Sa mạc và Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Phó chủ tịch Ủy ban TNTT Giáo phận - Sa mạc trưởng. Chiếc khăn đơn sơ ấy, tuy nhẹ nhàng khoác lên vai, nhưng lại mang trong mình một ý nghĩa sâu xa: dấu chỉ của sự dấn thân, lòng trung thành, và tinh thần sẵn sàng lên đường. Từ nay, các nữ tu không chỉ là người tham dự mà đã trở thành người được sai đi đến với các thiếu nhi, đến với các cộng đoàn, để gieo yêu thương bằng tinh thần phục vụ âm thầm và kiên vững. Trong ánh mắt của mỗi người đón nhận khăn là sự xúc động, nhưng cũng là ánh sáng của hy vọng, của lòng xác tín rằng: với trái tim của người sống linh đạo Mến Thánh Giá là kiên trung, khiêm hạ và yêu thương đến tận cùng các Trợ úy sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình Tin Mừng bằng chính đời sống của mình nơi từng giáo xứ, từng lớp học giáo lý, từng buổi sinh hoạt hè. Chiếc khăn được trao chính là lúc sứ mạng được khơi mở và hành trình được bắt đầu.

Cha Tuyên úy Giuse Hà Văn Trọng chủ sự nghi thức làm phép Khăn quàng Trợ úy
 
  Nghi thức trao khăn quàng trợ úy cho các sa mạc sinh

THÁNH LỄ TẠ ƠN – KHỞI ĐIỂM SỨ VỤ
Sau nghi thức tuyên hứa thiêng liêng, cao điểm nhất đó là Thánh lễ Tạ ơn, do Cha Giuse Hà Văn Trọng – Chủ tịch Ủy ban TNTT Giáo phận - Tuyên úy Sa mạc chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Phó chủ tịch Ủy ban TNTT Giáo phận - Sa mạc trưởng. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện thân thương của quý nữ tu và quý trưởng trong Ban huấn luyện, cùng toàn thể 63 sa mạc sinh – những trợ úy tương lai vừa hoàn thành khóa huấn luyện. Thánh lễ không chỉ là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa vì hành trình huấn luyện đã qua, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng khởi đầu cho một sứ vụ mới – sứ vụ phục vụ và loan báo Tin Mừng qua đời sống chứng tá giữa môi trường thiếu nhi nơi các giáo xứ trong Giáo phận.

   Cha Giuse Hà Văn Trọng – Chủ tịch Ủy ban TNTT Giáo phận - Tuyên úy Sa mạc chủ tế

Giảng trong Thánh lễ, cha sa mạc trưởng Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã chia sẻ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi – một mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người, nhưng lại rất gần gũi trong đời sống đức tin. Cha nhấn mạnh rằng: Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu, sự hiệp nhất và nên một. Ba Ngôi không tách biệt, nhưng hoàn toàn quy hướng về nhau trong tình yêu tuyệt đối. Từ mầu nhiệm ấy, Cha mời gọi các Trợ úy những người được sai đến giữa cánh đồng chín là các thiếu nhi hãy sống theo gương Thiên Chúa Ba Ngôi bằng cách:
- Thống nhất giữa bên trong và bên ngoài: giữa niềm tin và hành động, giữa điều chúng ta suy nghĩ và điều chúng ta sống.
- Trở nên người kiến tạo sự hiệp nhất: là chiếc cầu nối giữa các thành phần trong xứ đoàn.
- Đóng vai trò trung gian yêu thương: là nhân tố gắn kết và lan tỏa tình yêu, sự hiệp nhất, sự phục vụ vô vị lợi trong các sinh hoạt của Thiếu Nhi Thánh Thể. Qua đó, cha muốn nhắn nhủ rằng người Trợ úy không chỉ là người đồng hành, mà còn là chứng nhân của sự hiệp nhất trong yêu thương, phản chiếu phần nào hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa nơi cộng đoàn mình phục vụ.

Cha sa mạc trưởng Giuse Nguyễn Ngọc Bích giảng trong Thánh lễ

Sau phần hiệp lễ, Dì Giám sư Học viện Maria Nguyễn Thị Thay đã đại diện Hội Dòng bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Cha Tuyên úy Giuse, Cha Sa mạc trưởng Giuse, quý nữ tu và quý trưởng trong Ban huấn luyện là những người đã đồng hành, nâng đỡ và góp phần quan trọng giúp Hội Dòng tổ chức và thực hiện khóa sa mạc cách tốt đẹp và đầy ý nghĩa, giúp các học viên là những nữ tu trẻ được đào luyện trong tinh thần kỷ luật, yêu thương, hiệp nhất và sẵn sàng dấn thân phục vụ.

Dì Maria Nguyễn Thị Thay - Giám sư Học viện Hội dòng MTG Hưng Hóa bày tỏ tâm tình tri ân

Sau lời tri ân của chị Giám sư, Cha Tuyên úy Giuse cũng đã bày tỏ tâm tình cảm ơn Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vì đã quảng đại cộng tác và đáp lại lời mời gọi của Giáo phận, tích cực tham gia vào công tác đào tạo – huấn luyện phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, cách riêng là trong việc tổ chức và tham dự khóa sa mạc lần này. Cha cũng ghi nhận và trân trọng sự hiện diện, tinh thần học hỏi và nhiệt huyết của quý nữ tu trẻ trong Hội Dòng, như một dấu chỉ cho thấy sự đồng hành chặt chẽ giữa đời sống thánh hiến và sứ vụ giáo dục đức tin cho thiếu nhi trong Giáo phận. Cha cũng bày tỏ niềm hy vọng rằng trong tương lai, Hội Dòng sẽ tiếp tục cộng tác và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong sứ mạng gieo hạt giống Tin Mừng và phục vụ giới trẻ, cách riêng qua phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể – một môi trường thuận lợi để vun trồng ơn gọi, đức tin và nhân bản.

Cha Tuyên úy Giuse Hà Văn Trọng đáp từ

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân sâu sắc và niềm vui lan tỏa. Dù khóa huấn luyện đã khép lại, nhưng một hành trình mới lại mở ra – hành trình của những nữ tu trẻ dấn thân phục vụ trong tinh thần Mến Thánh Giá, sẵn sàng lên đường gieo rắc yêu thương và thắp sáng niềm tin nơi các em thiếu nhi thân yêu.



NGHI THỨC HẠ CỜ – MỞ RA MỘT HÀNH TRÌNH SỨ MẠNG
Sau khi Thánh lễ tạ ơn kết thúc, tất cả cùng nhau bước vào nghi thức hạ cờ, như một cử chỉ trang trọng khép lại hành trình sa mạc đầy ân sủng và biến đổi. Trong bầu khí nghiêm trang, toàn thể sa mạc hướng về lá cờ với tâm tình biết ơn và lắng đọng. Những ánh mắt dõi theo lá cờ không chỉ chất chứa cảm xúc, mà còn ghi dấu một lời hứa âm thầm: sẽ mang tinh thần sa mạc ấy đi vào đời sống hằng ngày, trong sứ mạng mà mỗi người được trao.

  Nghi thức hạ cờ

Nghi thức hạ cờ không chỉ là điểm kết của một chương trình, mà còn là khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng, nơi mỗi người được mời gọi lên đường trong sứ mạng mới. Lá cờ được hạ xuống giữa bầu khí trang nghiêm, như một dấu chấm lặng đầy ý nghĩa để khắc ghi bao kỷ niệm, thao luyện và ơn gọi đã được vun trồng trong những ngày qua. Giây phút ấy cũng là lúc tâm hồn người tham dự lắng lại để lắng nghe tiếng gọi: “Hãy ra đi, đem lửa yêu thương – hiệp nhất – phục vụ đến những cánh đồng đang chín.” Mỗi người rời khỏi sa mạc không đơn thuần là trở về, mà là được sai đi – mang theo hành trang đã được chuẩn bị trong ánh sáng của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và linh đạo của Dòng Mến Thánh Giá.
 
Một số hình ảnh trong ngày huấn luyện thứ 3 và Thánh lễ bế mạc:

Truyền Thông Hội Dòng
Thông tin khác:
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log