Thứ bảy, 05/07/2025

Nghi Thức Tưởng Niệm Đức Cha Phêrô Lambert De La Motte - Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá

Cập nhật lúc 21:35 15/06/2025


WMTGHH - Trong tâm tình tri ân và thảo hiếu, vào lúc 19g00 ngày 15/6/2025, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã long trọng cử hành Nghi thức tưởng niệm Đức Cha Phê-rô Lambert de la Motte – vị Giám mục thừa sai đầu tiên tại Đàng Trong, Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, nhân ngày giỗ 346 năm (1679- 2025), tại Hội trường của Hội dòng. Tham dự nghi thức có sự tham dự của chị Tổng Phụ trách, quý chị Ban Điều hành, quý chị em Cộng đoàn Sơn Lộc và quý anh chị em Hội Tín Hữu MTG Giáo xứ Sơn Lộc.
Tưởng niệm Đấng Sáng Lập là dịp để toàn thể chị em sống ơn gọi Mến Thánh Giá nói chung và chị em trong Hội Dòng MTG Hưng Hóa cùng các anh chị em Hiệp Hội Tín Hữu Giáo Phận Hưng Hóa nói riêng có cơ hội nhìn lại cội nguồn ơn gọi của mình, đồng thời canh tân đời sống thánh hiến theo linh đạo Mến Thánh Giá giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.

Buổi tưởng niệm được bắt đầu trong bầu khí thinh lặng và trang nghiêm. Thánh giá và di ảnh Đức Cha Phêrô được đặt lên vị trí trang trọng, như một biểu tượng sống động cho ngọn lửa đức tin và lòng nhiệt thành truyền giáo mà ngài đã để lại cho Dòng.


Trong phần tưởng niệm, cộng đoàn cùng nhau nghe lại tiểu sử tóm lược và hành trình đức tin của Đức Cha Phêrô – người đã hy sinh cả cuộc đời để rao giảng Tin Mừng và thiết lập nền móng đời sống thánh hiến giữa một thời điểm đầy gian truân của Giáo Hội Việt Nam. Chính trong hoàn cảnh đó, Đức Cha đã sáng lập Dòng Mến Thánh Giá với ước muốn quy tụ những tâm hồn yêu mến Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, sống đời tận hiến giữa lòng thế giới để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người.


Một trong những điểm linh thiêng của nghi thức là nghi thức dâng hương tưởng niệm. Hương trầm nghi ngút tỏa bay, quyện trong làn khói nhẹ như lời nguyện thì thầm dâng lên Thiên Chúa, tượng trưng cho tâm tình hiếu kính và lòng biết ơn sâu xa của chị em trong Hội Dòng đối với Đức Cha Phêrô. Từng chị em tiến lên trước di ảnh Đấng Sáng Lập, cúi đầu dâng nén hương, như dâng trọn trái tim và đời sống tận hiến trong tinh thần Mến Thánh Giá, nối tiếp ngọn lửa truyền giáo ngài đã khởi xướng.



Tiếp nối phần tưởng niệm là lời nguyện chung sốt sắng, hướng về linh hồn Đức Cha Phêrô, cho toàn thể Hội Dòng, cho Giáo Hội và cho các thế hệ trẻ đang phân định ơn gọi theo linh đạo Mến Thánh Giá. Nghi thức kết thúc với bài hát dâng hiến và lời cầu xin Đức Kitô Chịu Đóng Đinh – tâm điểm của linh đạo Mến Thánh Giá luôn là ánh sáng và sức mạnh nâng đỡ chị em trên mọi nẻo đường hiến dâng.
Buổi tưởng niệm không chỉ là dịp tưởng nhớ người Cha đáng kính, mà đây còn là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng với cội nguồn đoàn sủng, giúp mỗi chị em Mến Thánh Giá Hưng Hóa sống lại ơn gọi với lòng xác tín, can đảm và trung kiên. Như ngọn nến âm thầm tỏa sáng, hành trình của Đức Cha Phêrô là một chứng tá mạnh mẽ mời gọi chúng ta hôm nay: hãy sống và làm chứng cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh giữa thế giới bằng cả con tim dấn thân và lòng yêu mến trọn vẹn. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, qua lời chuyển cầu của Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Hội Dòng chúng con, để ngọn lửa Mến Thánh Giá không bao giờ tắt giữa lòng đời.

Một số hình ảnh:

Truyền Thông Hội Dòng
Thông tin khác:
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log