WMTGHH - “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88,2). Lời Thánh Vịnh vang lên như một giai điệu tri ân sâu lắng, diễn tả tâm tình dạt dào của những tâm hồn được chạm đến bởi tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa. Sau những ngày sống trong thinh lặng, cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Chúa, sáng ngày 12.06.2025, quý chị em tham dự tuần tĩnh tâm năm Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã cùng nhau quy tụ nơi nguyện đường Hội Dòng để dâng Thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm năm và cử hành nghi thức khấn tiếp của quý chị em khối Học viện, nghi thức nhắc lại lời khấn của quý nữ tu khối khấn trọn. Đây là một khoảnh khắc linh thiêng và đầy cảm động trong hành trình theo Chúa.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm năm
Thánh lễ – cao điểm của tâm tình tạ ơn
Thánh lễ do cha Phanxicô Paola Huỳnh Hoàng Nam. OSB – Cha giảng phòng và đồng hành trong suốt tuần tĩnh tâm chủ sự. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, chị em khối Học viện và quý chị em khối khấn trọn đã cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ sâu xa vì những ơn lành đã lãnh nhận trong những ngày tĩnh tâm: ơn trở về, ơn đổi mới, và ơn bình an nội tâm.
Cha giảng phòng Phanxicô Paola Huỳnh Hoàng Nam. OSB chủ tế Thánh lễ Trong bài giảng, cha Phanxicô Paola đã chia sẻ về niềm vui và tâm tình tri ân nhân dịp Lễ Tạ Ơn sau tuần tĩnh tâm của 185 nữ tu và nghi thức khấn tiếp của 81 nữ tu khối Học viện. Cha đã nhấn mạnh đây là sự kiện thánh thiêng, tràn đầy niềm vui, ân sủng và hạnh phúc thiêng liêng. Cha đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm đời dâng hiến qua ba chiều kích: sự kiện thánh, mục đích thánh và cảm nghiệm thánh. Con số 81 được nhìn như dấu chỉ hồng ân và sự hoàn thiện, tượng trưng cho sự hiệp nhất trong đa dạng giữa cộng đoàn nữ tu. Tất cả cùng bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá, và mỗi người đều được mời gọi trung thành với lý tưởng “Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”. Mục đích của đời tu là tìm kiếm Chúa và hạnh phúc Nước Trời. Theo Chúa là chọn lối sống thánh thiện, sống hạnh phúc thật trong Ngài. Chúa chính là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, và những ai thực tâm tìm kiếm Ngài sẽ được hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Theo Chúa là cảm nghiệm được niềm vui sâu xa của đời sống thánh hiến qua cầu nguyện, phụng vụ và truyền giáo. Niềm vui ấy không phải là cảm xúc chóng qua, mà là hoa trái của việc ở lại trong Chúa và sống trong cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Nơi đâu có tu sĩ, nơi đó có niềm vui”. Cuối cùng, Cha gửi lời cầu chúc tới 81 chị em khối Học viện sẽ khấn tiếp hôm nay luôn trung thành với ơn gọi và sống trọn vẹn ba điều thánh trong Hội Dòng cho đến trọn đời, trở nên những chứng nhân thánh thiện giữa trần gian.

Cha Phanxicô Paola giảng trong Thánh lễ
Khấn tiếp - Tiếp bước giao ước tình yêu
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, chị em khối Học viện khiêm tốn quỳ gối, trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền đã long trọng đọc lời Tuyên khấn sống ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Nghèo Khó Và Vâng Phục theo Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá. Với tâm hồn đơn sơ và lòng yêu mến thiết tha, chị em quảng đại hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa, để tôn vinh Danh Ngài, thánh hóa bản thân và góp phần mưu ích cho tha nhân. Nghi thức khấn lại là một dấu chỉ tình yêu và lòng trung tín với Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng đã yêu và mời gọi mỗi người sống trọn vẹn cho Ngài. Những lời khấn vang lên trong sự trang nghiêm đã trở thành bản tuyên xưng đức tin và tình yêu mãnh liệt, là hoa trái chín mọng sau những ngày lắng sâu trong cầu nguyện và hồi tâm.



Nghi thức Khấn tiếp của khối Học viện
Nhắc Lại Lời Khấn – Sống Trọn Cho Đức Kitô
Tiếp nối tâm tình linh thánh ấy, quý chị em khối khấn trọn – những người đã tuyên khấn vĩnh viễn cũng sốt sắng quỳ gối để nhắc lại lời khấn năm xưa. Trong ánh sáng nhiệm mầu của đức tin, từng lời tuyên xưng lại vang lên như một lần nữa tái khẳng định tình yêu bất hoại dành cho Đấng Tình Quân Giêsu. Với lòng biết ơn sâu xa và ý chí sắt son, các chị cùng nhau lập lại lời cam kết sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục trọn đời, như một lời đáp trả trung thành với ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa đã thương chọn gọi. Nghi thức này không chỉ là một hành vi tưởng niệm, nhưng còn là một hành động sống động, thể hiện sự canh tân nội tâm và khát vọng nên thánh mỗi ngày trong bậc sống đã lãnh nhận. Trong khoảnh khắc thánh thiêng ấy, cộng đoàn cùng hòa chung niềm xúc động, chiêm ngắm những chứng tá sống động của niềm tin và lòng mến, được thể hiện qua đời sống âm thầm, phục vụ và cầu nguyện không ngừng của quý chị em trong Hội dòng.
Nghi thức nhắc lại lời khấn của quý chị em khấn trọn Ra đi với một tâm hồn mới
Thánh lễ kết thúc với tâm tình tri ân dạt dào. Mỗi chị em ra về với tâm hồn bình an, lòng tràn đầy niềm vui và quyết tâm bước tiếp con đường tận hiến trong niềm tin tưởng, phó thác và lòng biết ơn. Ước mong lời tuyên khấn hôm nay không chỉ là một nghi thức, mà là một cam kết sống động, thôi thúc mỗi người sống từng ngày với lòng trung thành, quảng đại và say mê bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh giữa lòng Hội Dòng và giữa thế giới đang cần chứng nhân của Tình Yêu. Nguyện xin Đức Maria – Nữ Vương của ơn gọi thánh hiến, luôn đồng hành và dẫn dắt từng chị em trên hành trình hiến dâng, để mỗi ngày sống là một lời tạ ơn mới, một lời khấn lại âm thầm nhưng mãnh liệt trong đời thường.
Khóa tĩnh tâm năm đã khép lại, hy vọng những ngày sống trong thinh lặng và kết hiệp sâu xa với Lời Chúa đã giúp mỗi chị em cảm nghiệm rõ hơn đâu là nguồn mạch đích thực nuôi dưỡng đời sống thánh hiến. Ước mong từ nơi thẳm sâu của đời sống nội tâm, từng chị em luôn bén rễ vững chắc trong Đức Kitô – như cây trồng bên dòng nước, để dù giữa bao đổi thay và thử thách, vẫn luôn sinh hoa trái của đức tin, hy vọng và tình yêu. Chính nhờ sức sống phát xuất từ sự kết hiệp mật thiết với Người, hành trình tận hiến sẽ không còn là gánh nặng, nhưng trở nên niềm vui tròn đầy – một đời sống trao hiến từng ngày cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình.
Một số hình ảnh khác:




















BTT Hội dòng