Quà tặng không biết có từ bao giờ, nó luôn đi cùng thời gian và là nét đẹp nhân văn, là chiếc cầu nối yêu thương, liên kết, hiệp thông giữa con người với nhau. Quà tặng đúng nghĩa luôn làm cho trái tim con người đến gần với nhau, hiểu nhau hơn, dù là già hay trẻ, ngôn ngữ, màu da... bất chấp khoảng cách không gian, tạo nên những rung động trái tim mà không ngôn từ nào có thể diễn tả cách minh bạch được. Quà tặng là con đường đưa chúng ta vào huyền nhiệm của tình yêu và lòng thương xót, với muôn vàn sự êm ái, ngọt ngào. 
Vào những ngày cuối của mùa vọng, áp lễ Giáng sinh, ban Bác Ái Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã không ngại gian khó, đường đèo xa xôi, trong tiết trời lạnh giá, để đem những món quà yêu thương của quý Ân nhân chuyển trao tới các em nhỏ tại vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa của các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên. Đây là một món quà yêu thương vô cùng ngọt ngào, ý nghĩa đối với các em nhỏ vùng núi cao. Chắc hẳn khi nhận được quà tặng ai cũng cảm thấy vui mừng, hạnh phúc, được diễn tả bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng với các em nhỏ của vùng sơn cước, khi nhận được món quà Giáng sinh thì niềm vui mừng, niềm hạnh phúc đó được nhân lên gấp bội phần, vì đó là niềm vui vượt lên trên sự mong đợi và tưởng tượng của các em. Món quà chỉ đơn sơ với những chiếc bánh, kẹo, đôi ủng, chăn ấm... Với nhiều em nhỏ vùng cao thì đây là món quà Giáng sinh đầu tiên mà các em nhận được trong những năm tuổi thơ của mình.

Thay lời cho các bạn nhỏ vùng Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên chúng con xin chân thành cám ơn quý Ân nhân rất nhiều, quý Ân nhân là những “Ông già Noel” ẩn mình, đã quảng đại chia sẻ những món quà yêu thương đến cho các bạn nhỏ nơi đây. Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng chúc lành và trả công bội hậu cho quý Ân nhân và gia đình.
Một số hình ảnh
Ban Bác Ái Hội Dòng