Thứ sáu, 26/04/2024

“Lan Toả Yêu Thương” Đến Với Bà Con Dân Tộc Thiểu Số

Cập nhật lúc 10:33 29/05/2020

Chuyến thăm thực tế đến với bà con dân tộc H'Mông các bản Khâu Giềng, Pá Ngừa, Trung Đồng, Bản Thào thuộc xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu, sau thời gian dịch bệnh cùng những trận mưa đá và dông lốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã bị thiệt hại rất nhiều. Điều này đã gây không ít những khó khăn về tinh thần cũng như vật chất đối với bà con nơi đây.
Chuyển đi từ thiện này gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Đoạn đường dài 130 km từ nhà lên đến bản, với những con đường đèo quanh co uốn lượn, dốc cao thăm thẳm. Đoạn đường khó khăn này khiến xe chở thực phẩm lên được nửa dốc thì mất đà, chết máy và dẫn đến tụt dốc. Ngồi trên xe, mọi người lo sợ tưởng rằng hôm đó mọi sẽ rơi xuống vực thẳm. Nhưng thật kỳ lạ, trong niềm tin chúng tôi tin tưởng Chúa đã ra tay kịp thời và đã gìn giữ chúng tôi. Tất cả mọi người trong đoàn ai cũng cảm nhận được điều đó, bởi vì không ai bị thương tích, ô tô được chèn bánh kịp thời. Không những vậy, một ngày phải chuyển đồ lên xuống mấy lần, cuối cùng cũng phải nhờ đến xe cứu hộ chở hàng thì đoàn mới lên được dốc và đến được bản. Đúng 13g00 đoàn chúng tôi lên tới bản vào thời điểm trời thì nắng oi bức, bụng chúng tôi thì ai cũng thấy đói. Nhưng lòng nhiệt tình cùng với lòng thương cảm, mọi người đều hiểu thấu tình trạng nơi đây rất khó khăn về tình hình an ninh, nên tất cả đều nhanh tay chuyển hàng xuống để phát cho bà con. Quả thật, món quà tuy chỉ là mấy chục kg gạo cùng những đồ khô khác nhưng nó chất chứa tất cả sự đồng cảm trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn đối với bà con nơi đây.
Trong đời sống tâm linh, bà con tại các bản làng này cũng chưa được tự do sinh hoạt tôn giáo, nên có thể nói rằng “Chúa có thể biến những sự dữ thành sự lành”, vì thế, sau đại dịch Covid-19 và những trận mưa đá, bà con nơi đây bị thiệt hại hoa màu cũng như nhà cửa của khá nhiều, nên chúng tôi đã mượn cơ hội này để nhờ đến sự giúp đỡ của các ân nhân giúp các gia đình có được bữa cơm no. Quả thật, dịch bệnh cùng những trận mưa đá đã khiến bà con nơi đây vốn đã nghèo giờ lại nghèo thêm. Những trận mưa đá khiến lúa và hoa màu bị hỏng, giờ đây bà con bắt đầu cấy lúa vụ mùa vì trong nhà đã hết gạo ăn. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, tôi tự hỏi rằng như vậy họ lấy tiền đâu để mua gạo ăn cho đến tháng 9 đây?
Sau chuyến đi này đã để lại trong chúng tôi rất nhiều ấn tượng đáng nhớ, nhất là với những đôi mắt thơ ngây của những đứa trẻ nơi các bản làng nghèo khó.Quả thật, cuộc sống còn đầy khó khăn, thiếu thốn, nhưng những gương mặt trẻ thơ vẫn bừng sáng qua những nụ cười. Bên cạnh đó, bản làng cũng không thiếu những nhóm trẻ lấm lem, nhếch nhác, đã làm trái tim mỗi người chúng tôi nhói đau. Tuổi thơ những đứa trẻ vùng cao đã bị "đánh cắp" bởi những nỗi vất vả, và hơn nữa, chúng còn bị cuốn theo vòng mưu sinh, những lo lắng về “cơm, áo, gạo, tiền” của gia đình. Chính vì thế, có những em phải bỏ học rất sớm để vào rừng hái măng, bẻ ngô; xuống suối mò cua, bắt ốc… và hậu quả là nhiều em không được sự chăm sóc của gia đình, của nhà trường. Qua chuyến đi này, chúng tôi ai ai cũng thầm hy vọng bà con nơi bản làng sẽ nhận được nhiều tấm lòng đồng cảm của mọi người xa gần qua những dự án, những chuyến đi thiện nguyện của các phái đoàn trong cũng như ngoài đất nước Việt Nam, để bà con sẽ có được một cuộc sống ấm êm hơn.
 
Những hình ảnh:​

CĐ Lai Châu
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log