Thứ sáu, 26/04/2024
Mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 1943- 2023

Cáo Phó Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Đồng - Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 09:12 09/09/2021


Tiểu Sử Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Đồng
Chị Anna Nguyễn Thị Đồng sinh ngày 01 tháng 05 năm 1942 tại giáo họ Bách Lộc, giáo xứ Bách Lộc, thuộc làng Ổ Thôn, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành Phố Hà Nội.
Chị được sinh ra và lớn lên nơi làng quê ấm ấp tình người và trong một gia đình đạo đức. Thân phụ là ông cố Giuse Nguyễn Quang Đức và thân mẫu là bà cố Têrêsa Tạ Thị Cộng. Sinh thời ông bà cố làm nghề trồng trọt và chăn nuôi. Chị là người con thứ 3 trong gia đình có 5 anh em, 1 trai và 4 gái.
Sớm nghe được tiếng Chúa gọi và đáp lại lời mời gọi của Ngài trong ơn gọi dâng hiến. Năm 1957, khi mới lên 15 tuổi Chị đã gia nhập Hội dòng MTG Hưng Hóa.
Ngày 22 tháng 11 năm 1961, Chị đã tuyên khấn lần đầu khi mới 19 tuổi. Sau khi tuyên khấn ở nhà Mẹ Sơn Tây, Chị Anna được sai về cộng đoàn Bách Lộc.
Ngày 25 tháng 10 năm 1970, Dì Anna đã long trọng tuyên khấn trọn đời trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Kể từ đây, Dì đã hoàn toàn thuộc về Chúa và trở thành thành viên chính thức của gia đình Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
 Sau đó, Dì Anna tiếp tục được sai về Cộng đoàn Bách Lộc để phục vụ, và dì đã ở đây cho đến năm 2017. Ngày 31.05.2017, Dì được chuyển về nhà hưu ở Cộng đoàn nhà Mẹ Sơn Lộc.
Dì là người có lòng sùng kính Đức Mẹ. Đặc biệt, trong thời gian ở nhà hưu dưỡng, cho dù tuổi cao sức yếu nhưng trong tay Dì luôn có cỗ tràng chuỗi Mân Côi và Dì lần chuỗi ở bất cứ nơi đâu.
Đồng thời, Dì cũng là người có lòng mến yêu Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì thế, ngay cả khi thân xác đã nặng nề và đôi chân rã rời nhưng Dì vẫn luôn cố gằng tham dự đầy đủ Thánh Lễ và các giờ Kinh nguyện chung.
Với những đóng góp của Dì, đã cùng chị em trong sứ vụ phục vụ Tin Mừng, đặc biệt trong những thời gian Hội dòng còn gặp nhiều trở ngại do chiến tranh và thời cuộc. Chị em gia đình Mến Thánh Giá Hưng Hóa xin hết lòng tri ân Dì về những sự âm thầm hy sinh dâng hiến và phục vụ cho Hội Dòng và cho Giáo Hội. Cuộc đời của Dì đã làm toát lên nét đẹp của người nữ tu Mến Thánh Giá là yêu mến và hy sinh trải dài trong suốt 60 năm qua, nhất là trong những năm tháng cuối đời khi Dì phải chịu đựng bệnh tật là sự giới hạn của phận người, dù mệt mỏi trong thân xác nhưng ai cũng thấy được Dì là con người của cầu nguyện. 
Gia đình Hội dòng xin hiệp lời tạ ơn Chúa với Dì Anna trong suốt hành trình 7̣9 năm làm con Chúa và 60 năm khấn dòng. Hôm nay, Dì đã toàn tất hành trình trần thế để trở về với Đấng mà Dì đã dành trọn cả cuộc đời để yêu mến và dâng hiến cho Ngài. Để giờ đây Dì có thể cất cao tiếng hát: "Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát..."
Nguyện xin Đức Kitô-Chịu- Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí Dì Anna, Đấng Dì đã chọn làm Tình Quân và đã hiến thân theo Ngài trọn cuộc đời, sẽ thưởng công và cho Dì được hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn với Ngài. Amen!
Văn Phòng Hội Dòng MTG Hưng Hoá
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log