Thứ ba, 28/10/2025

Cây Đời Của Tôi Và Bạn

Cập nhật lúc 15:10 13/10/2025
 


WMTGHH - Trong những ngày qua khi đi dạo, tôi có thời gian để nhìn ngắm những chậu si trong sân tu viện và mân mê từng cánh lá của nó. Tôi thấy thật hạnh phúc vì chưa bao giờ tôi cảm thấy thiên nhiên gần gũi với mình như thế và tôi cảm tưởng như những chậu cây ấy đang nói với tôi về cuộc đời của chúng. Nhìn ngắm chúng một hồi lâu tôi nhận ra.
Để tạo được hình dáng đẹp như lúc này nó phải trải qua biết bao giai đoạn. Trước tiên để được hình đẹp thì chủ vườn cũng phải hoạch định trong đầu cần phải tạo dáng nào, phải làm thế nào để nó không bị gãy và phải uốn vào khoảng thời gian nào là thích hợp… Sau khi đã cân nhắc, suy nghĩ chủ vườn bắt tay vào làm việc. Ông ta ân cần đến bên từng chậu cây để cắt tỉa, uốn nắn và buộc dây cho nó. Khi nó đã thành hình rồi ông có thể gỡ dây ra. Tuy nhiên bấy nhiêu thôi chưa đủ để làm nên vẻ đẹp cho cây. Nó phải chịu cắt tỉa để được đẹp hơn, khi được cắt tỉa như thế là nó đang sống mầu nhiệm tự hủy và được khoác lên một tấm áo mới; mặc tấm áo ấy nó phải chịu đau thậm chí khóc khi phải cắt lìa khỏi thân cây, những giọt nước mắt ấy chính là những giọt nhựa màu trắng rơi trên thân cây. Cứ như thế, ngày qua tháng lại nó đều phải chấp nhận để cho chủ cắt tỉa và đón nhận sự chăm bón của chủ. Cây nào không chấp nhận như thế thì chẳng bao giờ được đẹp và cành lá sẽ mọc lung tung. Như vậy để có được một cây si đẹp bắt mắt người ngắm thì cây ấy phải được cắt tỉa thường xuyên. Còn những chiếc lá của nó đứng ở xa tôi chỉ thấy đó là màu xanh nhưng khi lại gần tôi bắt gặp một màu sắc hết sức quyến rũ, nó làm cho tôi có cảm giác sức sống đang tràn ngập nơi ấy. Trên những chiếc lá ấy có những giọt mưa long lanh còn đọng lại, nó đang tung tăng vui đùa với nhau. Đẹp làm sao khi được hòa mình vào thiên nhiên. Nó làm cho tôi bớt đi những căng thẳng, bận tâm về một điều gì đó để lúc này được ở lại nghe tiếng thiên nhiên đang nói với tôi.
Từ hình ảnh cây si tôi suy nghĩ đến cây đời tu của mình. Tôi chọn sống đời thánh hiến và lấy Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là khuôn mẫu, là điểm quy chiếu cho đời mình. Cây của tôi cũng đang lung tung cần được uốn nắn ngang qua việc tập luyện các nhân đức, chuyên cần cầu nguyện và khử trừ các nết xấu; được cắt tỉa bằng Lời Chúa, lời sửa dạy của Bề Trên, lời góp ý của chị em, những trái ý xảy ra trong đời sống chung, những biến cố xảy đến với bản thân và cộng đoàn… Đặc biệt tôi được buộc bằng hai sợi dây chắc chắn là Luật Chúa và Luật Dòng, đây là hai sợi dây duy nhất giúp tôi bám chặt vào thân là Chúa và được nên giống Ngài hơn mỗi ngày. Nếu không có hai sợi dây này cây của tôi sẽ mọc lung tung, đời tu của tôi sẽ thiếu sức sống èo uột và mất đi giá trị. Hơn nữa, tôi thường xuyên được tưới nhờ các nguồn nước trong lành là Lời Chúa, Mình Máu Thánh Chúa và bí tích Hòa Giải. Đó là nguồn sức sống để giúp cho cây đời của tôi thêm lớn mạnh và có thể dứng vững trước những giông tố của cuộc đời.
Ngày nào tôi từ chối nguồn nước ấy thì cây của tôi đang chết từ từ và nó sẽ không còn sức để hiện diện trong vườn cây nhân loại này.
Làm thế nào để cho cây đời của tôi trở thành một cây có dáng vẻ bắt mắt thì tôi cần phải khổ công tập luyện rất nhiều. Vì bản tính tự nhiên tôi không thích những gì là gò bó, mất tự do… Nên muốn Chúa cắt tỉa, tôi phải chấp nhận đau đớn và hy sinh, thậm chí là đổ máu. Có như thế cây đời tu của tôi mới có giá trị, mới trở nên dễ nhìn trong mắt Chúa và mọi người. Đồng thời cũng làm cho những cây bên cạnh tôi là các chị em cảm thấy vui và hạnh phúc khi được ở với tôi.   
Ước gì tôi và bạn đều trở nên những loại cây làm tô điểm cho vườn cây muôn sắc của Giáo Hội bằng một đời sống gắn bó với Thiên Chúa là khuôn mẫu cho đời mình và sống bác ái yêu thương với hết mọi người chung quanh.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Huổi Một
                                                              
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Nữ Tu Tuyên Khấn Trọn Đời Và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng 15/10/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log