WMTGHH - Người ta thường có câu “yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua” có lẽ nơi tình yêu đã chất chứa một sức mạnh phi thường mà khiến người ta bất chấp tất cả để có thể đến được với nhau, để được ở bên nhau. Cũng thế nơi một tình yêu được thể hiện thật rõ nét nhất là nơi mà Đấng đã chết thay cho cả nhân loại, đó là trên cây Thánh Giá, nơi có Chúa Giêsu Kitô hiện diện. Chỉ khi đi sâu vào trong tình yêu ấy chúng ta mới thấy được bao điều bí ẩn còn ẩn sâu tận bên trong. Bạn đã sống tình yêu với Đấng ấy như thế nào? Còn tôi, tôi đã cảm nhận rõ nét điều đó nơi cây Thánh Giá.
Như trong lời bài hát ‘Giêsu tình thập giá’ của Sr. Quỳnh Thoại có nói “Thập giá là chữ tình, Giêsu là chữ yêu, hai chữ nói lên rằng Thiên Chúa là tình yêu”. Quả vậy tột đỉnh tình yêu mà Chúa bộc lộ cho chúng ta rõ nhất là trên thập giá. Cứ mỗi ngày đến trong đời tôi, tôi có cơ hội chiêm ngắm Ngài, nhìn lại cuộc hành trình mà Ngài lên núi sọ. Tôi mang trong mình những dòng suy tư khác nhau, có khi giận, có khi buồn nhưng có khi lại xót xa đau đớn. Tôi không chứng kiến tận mắt sự đau đớn của Chúa, nhưng được suy gẫm và nhìn lại. Ngày lễ suy tôn Thánh Giá thật khác so với mọi năm, tôi bỗng giật mình nhìn lại thật chậm, thật chậm, tôi như được chạm đến những vết thương đó và một sự gắn kết sâu được bắt đầu... Cũng có nhiều khi những câu hỏi vu vơ hiện lên trong tôi về Đấng ấy: Lý do gì mà Ngài lại hy sinh cho những con người tội lỗi và phản bội; lý do gì để Ngài kiên nhẫn trước sự sỉ vả, vu khống của con người... Tất cả chỉ vì một chữ mà thôi, đó là vì ‘YÊU’, đối với Ngài YÊU là trao ban, là cho đi, là hy sinh ngay cả mạng sống mình. Vì YÊU mà Ngài luôn thực thi thánh ý Chúa Cha, vì YÊU mà Ngài sống khiêm nhường để cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, để đến với những con chiên lạc nhà Israel. Ngài đến với dân mà khiêm tốn ngồi trên lưng con lừa, lui đi trước những tiếng tung hô ca ngợi của dân chúng. Sinh ra trong nơi hang đá, Ngài là Thiên Chúa mà không đòi phải ngang hàng với Thiên Chúa (Pl 2,6-11).
Quay trở lại cây Thánh Giá với hình chữ thập, nơi đó Chúa đã tái tạo một giao ước mới bằng chính Mình và Máu của Người. Từng mũi đinh được đóng vào thân thể Người, một hình dạng con người không còn, một sự đau đớn vô cùng mà Ngài như thấy tuyệt vọng hơn nữa trước sự thinh lặng của Chúa Cha trong thời khắc đó “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con sao Ngài bỏ con”. Sự xao xuyến và đau buồn trong tâm hồn của Chúa và Ngài đã thốt lên lời cuối cùng “Ta khát”, không chỉ diễn tả cơn khát về mặt thể lý nhưng còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn rằng Ngài thao thức sự hiệp nhất và tình yêu con người dành cho Ngài. Nơi trái tim của Ngài luôn rung lên những nhịp đập và muốn cùng hòa vào nhịp đập của chúng ta, nơi mà trái tim đã bị đâm thâu bởi lưỡi đòng, đã mở ra và càng mở rộng hơn nữa để đón chúng ta vào, chính tình yêu của chúng ta dành cho Ngài sẽ dần chữa lành trái tim ấy. Có nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu được trước hành động của Ngài, nơi Thánh Giá với một hình hài Giêsu treo trên đó, Ngài im lặng gục đầu xuống với ánh mắt luôn dõi nhìn con người và cả sự chờ đợi của Ngài. Càng đi sâu vào tìm hiểu, tôi mới thấy cả một đại dương bao la, vô tận của tình yêu, cây thập giá là rất gần gũi và quen thuộc với người kitô hữu nhưng có lẽ là họ đang xa dần hình ảnh đó mà thay vào đó là những ồn ào, sự lôi quấn và hấp dẫn trên các trang mạng xã hội. Hơn thế nữa, chúng ta thấy vượt lên trên sự hiểu biết của con người cây Thánh Giá là biểu tượng của sự thánh thiêng, là biểu tượng của tình yêu và là con đường của những người môn đệ đặc biệt là người nữ tu. Nói đến đây, tôi được gợi nhớ người nữ tu Mến Thánh Giá, một đời sống gắn bó và theo sát với Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh để sống và thi hành sứ mạng, để sống trong Linh đạo của Dòng. Người nữ tu ấy cũng phải chịu sát tế chính mình mỗi ngày như một hy lễ ban chiều để trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Đã bao lần đứng dưới chân Thánh Giá Chúa mà lòng tôi cũng bồi hồi, thổn thức và chưa cảm nhận được gì nhiều, cho đến nay một cảm nhận thật rõ đến với tôi làm tôi như bừng cháy. Tôi nhìn Ngài và Ngài nhìn tôi, hai ánh mắt như hòa quyện làm một, cánh tay Ngài dang rộng như để ôm trọn tôi vào lòng của Ngài làm cho tôi muốn được thưa lên với Ngài rằng: Con yêu Chúa thật nhiều Chúa ạ.
Bạn biết không, chính bạn sẽ cảm nhận và khám phá được nhiều điều hơn nữa khi tiến sâu vào mầu nhiệm tử nạn của Chúa, khi cùng Ngài bước tới đồi Gôngôtha. Khi để cho Ngài bước vào cuộc đời bạn, dìu dắt, đồng hành và nâng đỡ. Khi bạn đưa tay ra để Chúa nắm lấy, khi bạn mở cánh cửa trái tim mình để đón Chúa vào căn nhà tâm hồn và chính khi đó bạn sẽ cảm nghiệm được nơi đâu cũng có sự hiện diện của Chúa cùng bạn vui sống mỗi ngày. Hãy vào và cảm nhận bạn nhé!
Bằng Lăng Tím