WMTGHH- Một ngày đầu tháng chín, miền Bắc đang vào những ngày thời tiết khá dễ chịu, không còn cái oi nồng của mùa hè đỏ lửa, nhưng nhường chỗ cho những cơn mưa rào bất chợt mang theo cảm giác nhẹ nhàng của những ngày đầu thu. Từ hành lang nhà nguyện, xa xa, những tia nắng đầu tiên chiếu qua tán lá xanh non, nhẹ nhàng, trong trẻo, làm sáng bừng cả góc trời. Trong khoảnh khắc buổi bình minh ấy, ánh mắt tôi chợt dừng lại nơi cây Thánh Giá đang được dựng lên phía bên kia công trình ngôi Thánh đường. Tựa như một điểm nhấn bất ngờ, Thánh giá không còn là khung gỗ vô tri, nhưng gợi lên trong tôi một cảm xúc thật lạ: Thập Giá, nơi từng là biểu tượng của khổ đau sợ hãi, của chia ly mất mát nay lại tỏa sáng và hiên ngang như một bông hoa nở rộ giữa đất trời.
Bước đi trong Linh Đạo của người nữ tu Mến Thánh Giá, tôi đang được sống tâm tình của những ngày đặc biệt chuẩn bị tâm hồn cho ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá. Với câu châm ngôn “Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi”. Phải chăng chính tâm tình sống này đã thúc đẩy tôi nhìn lại hành trình bước theo dấu chân Thầy Giêsu trên đường thánh giá của tôi. Từ hành trình đã đi qua, tôi nghĩ đến hành trình của Thầy Giêsu. Ngài đã đi qua con đường đầy máu và nước mắt, đã vác lấy gánh nặng tội lỗi của nhân loại để rồi chết treo trên thập giá. Nhưng cái chết ấy không phải là kết thúc bi thương. Từ chính Thập Giá, một sự sống mới đã nảy sinh mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Như hạt lúa mì gieo vào lòng đất để sinh hoa kết trái, Thập Giá cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho tình yêu Thiên Chúa đâm chồi, nở hoa và lan tỏa.
Nhìn lại hành trình đã đi qua, tôi chợt nhận ra rằng: càng tiến bước trong đời tu, người tu sĩ như tôi càng phải gắn chặt đời mình với con đường mà chính Thầy Giêsu đã đi. Không phải con đường trải đầy hoa hồng như nhiều người đã nghĩ, nhưng là con đường hẹp, con đường thập giá đòi hỏi phải lội ngược dòng để đạt tới cứu cánh của đời mình là hạnh phúc Nước Trời. Chính các thánh là những người đã nối gót Thầy Giêsu, sống triệt để tinh thần của con đường hẹp để rồi các ngài đã được hưởng sự sống viên mãn trên Nước Trời. Thánh Têrêsa Avila khi thấy cuộc đời mình có quá nhiều thập giá, thánh nữ đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đối xử với bạn hữu Chúa như vậy, thảo nào Chúa có ít bạn là phải” nhưng với một thái độ tín thác tuyệt đối thánh nữ cũng nghe được lời đáp trả của Chúa: “Ta yêu ai Ta mới gửi thập giá cho người đó”. Như thế, lời này thật quá an ủi cho hết những ai đang bước đi trên con đường thập giá và cũng là lời khích lệ lớn lao cho chính bản thân tôi khi sống Linh Đạo Thập Giá.
Tuy nhiên, trước sức nặng của thập giá, không ai là không cảm thấy sợ hãi, vì phận người thì quá mong manh, mà thập giá lại như là một quy luật tự nhiên của kiếp người. Vì thế, Không ai trên thế giới này tránh khỏi thập giá. Nhưng nếu biết đón nhận thập giá ấy trong niềm tin và phó thác, chúng không còn là xiềng xích giam hãm, mà trở thành cơ hội để giúp tôi trưởng thành, để kết hợp mật thiết với Chúa, để nở hoa trong tình yêu, và để giúp tôi sống trọn vẹn căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá. Hơn nữa, khi chiêm ngắm Thánh Giá, tôi nhận ra được bài học sâu sắc: khổ đau không bao giờ là vô nghĩa, bởi chính Thiên Chúa đã biến đổi nó thành ân sủng, thành sức mạnh, thành hoa trái cho đời. Chính thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu đã cảm nghiệm trọn vẹn được điều này nên ngài đã nài xin Chúa ban thêm đau khổ cho mình: “Lạy Chúa, xin hãy cho con được chịu tử đạo hoặc trong tâm hồn, hoặc ngoài thể xác, hoặc tốt hơn là cả hai!” và thánh nữ đã được Chúa ban ơn chịu đau khổ vì lòng yêu mến Chúa để cứu rỗi các linh hồn.
Như thế, Thập Giá không chỉ là câu chuyện của Đức Giêsu hai ngàn năm trước, mà còn là lời mời gọi mỗi người hôm nay. Trong đời sống, ai cũng có những thập giá riêng: bệnh tật, thiên tai, nghèo đói, cô đơn, hiểu lầm, thất vọng, những hy sinh âm thầm cho gia đình, cho cộng đoàn. Nhiều khi, đứng trước khổ đau, chúng ta chỉ muốn trốn chạy. Nhưng nếu nhìn bằng ánh sáng của đức tin, chúng ta sẽ thấy, chính những thập giá đời thường ấy là cơ hội để tình yêu nở hoa. Khi chúng ta kiên nhẫn chịu đựng, khi chúng ta biết thánh hóa, khi chúng ta tiếp tục yêu thương trong gian nan, thì Thập Giá trong đời chúng ta cũng trổ hoa như Thập Giá của Chúa Giêsu. Cũng thế, có những bông hoa chỉ nở trong đêm tối, và cũng có những loài hoa chỉ tỏa hương trong lặng lẽ. Thập Giá cũng vậy, chỉ những ai dám đối diện với đau khổ, dám chấp nhận hy sinh, mới thấy được vẻ đẹp ẩn giấu nơi khổ đau. Hơn bao giờ hết, hoa Thập Giá không rực rỡ như hoa ngoài vườn, nhưng lại có sức sống bền bỉ, sâu xa, nuôi dưỡng và làm phong phú tâm hồn.
Đứng trước cây Thập Giá trong ánh bình minh hôm nay, tôi không còn thấy đó là một cây gỗ trơ trụi, mà là một bông hoa lớn, đang tỏa hương sự sống, hình ảnh cây thập giá nhắc tôi nhớ rằng: tình yêu có sức biến đổi mọi sự. Nơi nào có tình yêu, nơi đó khổ đau không còn là tuyệt vọng, sự chết không còn là dấu chấm hết, mà trở thành khởi đầu cho sự sống mới. Như thế, chiêm ngắm Thập Giá và nhận ra vẻ đẹp ẩn giấu trong khổ đau, tôi chợt tự hỏi và cũng muốn chúng ta cùng suy nghĩ: khi nhìn lại những thập giá trong cuộc đời, chúng ta có nhận ra được những bông hoa tình yêu và ơn lành mà Chúa đang âm thầm làm nảy nở trong chính khổ đau của mình không? Hay trong hành trình đời mình, chúng ta đã bao giờ cảm nghiệm được rằng chính từ những hy sinh và khổ đau lại nảy sinh niềm vui, bình an và hoa trái của tình yêu chưa?
Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh trên thập giá, xin cho cuộc đời tận hiến của con, giữa những thăng trầm của kiếp người cũng biết trở nên một bông hoa nhỏ trên Thập Giá, để cho dù bước đường theo Chúa của con có nhiều thập giá, thì con luôn xác tín rằng: Có Chúa ở đó chờ đợi con, yêu thương và ban đủ sức mạnh để giúp con trở thành nhân chứng của tình yêu Chúa giữa đời, vì con thâm tín rằng: nơi nào có tình yêu, nơi đó Thập Giá sẽ nở hoa.
Têrêsa Nhỏ