WMTGHH- Có khi nào bạn tự hỏi: trong cuộc đời mình có bao nhiêu điều chúng ta cho là quan trọng? Tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, tình yêu, gia đình, địa vị, tiếng tăm hay năng lực..nhưng đâu mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta? Có lẽ với một bà mẹ thì đó là hạnh phúc của những đứa con, với một nhà khoa học thì đó là những phát mình mới, hay với một vị lương y thì việc chữa lành các bệnh nhân là điều quan trọng nhất… Còn với tôi - một người tự do đáp lại tiếng Chúa trong hành trình dâng hiến thì “điều quan trọng nhất cuộc đời tôi là chiếm đoạt được tình yêu của Thiên Chúa”.
Bảy năm qua, kể từ cái ngày mẹ tôi tiễn tôi lên xe khách với hai hàng nước mắt, cái ngày mà lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân đến ngưỡng của Nhà Dòng và được là một thành viên trong gia đình Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Đó không phải là khoảng thời gian dài so với quý bà, quý dì, quý chị đi trước, nhưng đủ để tôi nhận thấy sự biến chuyển nơi tâm hồn, nơi cuộc sống của tôi và đủ cho tôi cảm thấy thương mến đời sống này nhiều hơn. Tôi muốn sống gắn bó và sống mãi với ơn gọi Mến Thánh Giá này. Nếu có người hỏi tôi: “Điều gì đã hấp dẫn bạn với ơn gọi này?”. Thì câu trả lời của tôi là: Tình yêu, tình yêu của Đấng mà chưa một lần tôi được nhìn ngắm cách tỏ tường, nhưng lòng tin của tôi mách tôi tin rằng, Ngài luôn luôn hiện diện và song bước cùng tôi trong từng giây phút cuộc đời. Tình yêu ấy giúp tôi có thể vững bước mà vượt qua tất cả những khó khăn. Hơn nữa, vì yêu Chúa đã sẵn sàng tha thứ mọi điều để giữ tôi ở lại bên Ngài cách đặc biệt như vậy. Đối với tôi Ngài vừa là người Cha mạnh mẽ, bao dung, vừa là người Mẹ dịu dàng, hiền từ, vừa là một người bạn tri kỷ, tuyệt đối trung thành và Ngài cũng chính là cùng đích của đời tôi. Tôi cần Chúa và khát khao có được Ngài.
Thời gian cứ dần trôi nhưng tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi vẫn luôn đong đầy và đậm đà như vậy. Còn tôi, tôi đáp lại tình Ngài bằng sự mong manh và yếu đuối của con tim mình. Tình yêu tôi dành tới Ngài như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ vào những vật xung quanh là bể vỡ liền, thậm chí một làn gió vô hình cũng có thể làm bong bóng ấy tan biến trong không trung. Nhưng tôi tin Thiên Chúa sẽ chẳng chê bỏ mà thay vào đó với lòng bao dung và một trái tim luôn rực nắng yêu thương. Ngài sẽ chấp nhận và vui thích khi được ngắm nhìn những trái bong bóng lấp lánh, bồng bềnh bay lượn theo thánh ý của Ngài. Và tôi nghiệm ra rằng: Điều quan trọng nhất của Thiên Chúa là tôi được sống và sống dồi dào. Ngài không cần tôi phải xinh đẹp, có tiếng tăm, Ngài chẳng để tâm tới những lầm lỗi, yếu đuối của tôi và ngay cả mạng sống của chình mình, Ngài cũng dễ dàng đánh đổi để chết thay cho tôi. Có lẽ, điều duy nhất Ngài cần nơi tôi là một tình yêu đơn sơ và chân thành.
Hành trình chinh phục tình yêu mà tôi đang đi, sẽ còn tiếp tục dẫu có phải đương đầu với những gian khó, thử thách thì tôi luôn ước rằng hành trình ấy chỉ dừng lại khi và chỉ khi tôi đã đạt được điều quan trọng nhất của đời tôi là chính tình yêu của Thiên Chúa. Trên hành trình ấy, đôi khi có những cơn mưa rào đến bất chợt, khiến tôi nhớ về những tần tảo sớm hôm của mẹ cha, những cơn gió hiu hiu se lạnh dẫn tôi về với đám bạn thân với những bắp ngô đen nhẻm bên bếp than hồng, lại có những ánh nắng ấm áp đến với tôi mang theo những ký ức vui buồn thuở trước... Hay có những ngày tâm hồn tôi gặp “trái gió giở giời” vì chính những yếu đuối của mình, khiến tôi muốn khựng lại. Nhưng tất cả với tôi chẳng còn là quan trọng nữa, bởi lẽ điều quan trọng nhất cuộc đời tôi bây giờ là Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là chính Thiên Chúa của tôi là Đấng tôi khát khao được thuộc về một cách trọn vẹn.
Khi xưa Đức Mẹ đã yêu Chúa Giêsu bằng mối tình sâu đậm, Mẹ nguyện dùng cả cuộc đời để hiệp thông với Con của Mẹ mà thực thi mầu nhiệm Cứu Độ nhân loại. Còn với cô Maria, ngày được Thầy Chí Thánh viếng thăm, cô đã biết chọn việc quan trọng hơn tất cả là được ở mãi bên chân Ngài mà lắng nghe Lời mà cảm nhận tình thương của Ngài dành cho cô. Hay với thánh Phaolô -một tông đồ dân ngoại được ơn Chúa biến đổi đã dấn thân hết mình chẳng nề hy sinh mạng sống để loan báo Tin Mừng cứu độ đến mọi người, vì đó là điều quan trọng nhất của đời thánh nhân.
Lạy Chúa! Con cũng muốn yêu Chúa bằng một tình yêu cao cả, thẫm đậm, sâu sắc giống như vậy. Vì lạy Chúa, với con “ngoài Ngài ra đâu là hạnh phúc” (TV 15,2), vì chính Ngài là điều quan trọng nhất của đời con. Amen.
LG.