Thứ ba, 19/08/2025

Ngày Mai Con Tuyên Khấn Lần Đầu

Cập nhật lúc 17:05 17/08/2025

Chúa ơi! Trước khi gọi các môn đệ Chúa đã thức suốt đêm cầu nguyện trên núi với Thiên Chúa Cha. Vậy, để gọi con Chúa đã thức bao lâu? Con thiết tưởng nó dài hơn một đêm ấy.
Khi mẹ cưu mang con trong lòng, mẹ đã ước mơ rằng con sẽ là một trẻ gái và ước mơ của mẹ thật trùng khớp với ước mơ của Chúa. Cuộc sống của mẹ vất vả vì cơm, áo, gạo, tiền... Hôm đó, trong khi mẹ vò lúa bằng chân, mẹ suýt nữa mất đi bào thai mẹ đã cưu mang 6 tháng. Bố cuống cuồng tìm thầy, chạy thuốc để giữ lấy mạng sống của con. Bố chạy bộ với đôi chân trần, đôi bàn chân ấy loang lổ những vết máu vì bị mảnh thủy tinh cắt. Nhưng bố không dừng lại, vì bố biết khi bố dừng lại đứa con bé nhỏ, tội nghiệp của bố sẽ không được sống. Mẹ đau đớn, quằn quại giữa vũng máu loang lổ và đống lúa đang vò dở. Mẹ thì thầm với con: “Chờ bố thêm một chút nữa”. Vâng! Giêsu cũng không khỏi hốt hoảng khỏi biến cố ấy và Ngài đã sai thiên thần của Ngài đến trợ giúp con và mẹ.
Ngay trong dạ mẹ, con đã học được bài học kiên cường để vực dậy, con đã cảm nhận được một tình yêu vô cùng lớn lao. Đứa con bé nhỏ của mẹ sinh ra không giống những đứa trẻ khác: Tóc nó hoe vàng, đôi mắt nâu sậm và bàn tay nghịch ngợm. Biết bao năm tháng nơi môi trường học đường, nó bị trêu ghẹo vì sự khác biệt ấy:“mái tóc hoe vàng”. Nhưng nó lại thấy tự hào và vui thú bởi những khác biệt đó. Nó biết rõ để có được sự hiện hữu của nó hôm nay, bố mẹ đã cực nhọc vì nó.
Chúa ơi! Ngay từ nhỏ Chúa đã luồn lách vào cuộc đời con thật kỳ diệu. Chúa đến với con trong những bữa cơm gia đình, những câu chuyện bố kể. Bố nói cho con biết về Chúa, qua cách Chúa sáng tạo con người và muôn vật. Bố kể câu chuyện con tàu của ông Nô-ê, bố bảo: “ Chỉ những ai ngoan, vâng lời,.. mới được ở trong con tàu ấy.” Thế là con quyết tâm làm một đứa trẻ ngoan.
Con nhớ những chiều thứ Bảy, con nấu cơm thật sớm , để đi lễ thiếu nhi cùng đám bạn. Những tối thứ Bảy cha xứ cho chúng con xem bộ phim Cuộc Đời Chúa Giêsu. Mỗi hôm một chút, một chút, như những mảnh ghép nhỏ xây lên cuộc đời Chúa Giêsu trong trí óc non dại của con. Con rất cảm động khi thấy Chúa Giêsu vác thánh giá lên đồi Canvê, người Chúa đầy vết thương và máu, trên đầu Chúa có một vòng gai sắc nhọn. Chúa đau đớn lắm nhưng không than thở, trách móc lấy một lời. Con thấy một người phụ nữ trao cho Chúa tấm khăn trắng. Lúc ấy, con ao ước được hiện diện ở đó để trao cho Ngài tấm khăn trắng của con. Con muốn lau đi những vệt máu khô cứng trên khuôn mặt Chúa và những giọt mồ hôi đang lã chã rơi. Con buồn lắm khi con không làm được gì mà chỉ ngồi nhìn Chúa chịu đau đớn qua màn hình tivi.
Về đến nhà, con kể lại cho mẹ nghe, con thương Chúa như thế nào nhưng lại không làm được gì cho Chúa. Và mẹ bắt đầu dạy con cầu nguyện. Con nhớ như in hình ảnh 3 chị em chúng con quỳ trên giường cầu nguyện với Chúa Giêsu theo lời mẹ dạy. Và từ đó, con biết cách cầu nguyện.
Chúa ơi! Ngài bước vào đời con thật êm ái, thật dịu ngọt. Con nhớ những buổi học giáo lý trong  ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, con nhớ ngôi thánh đường đầy phong rêu, nơi con đã gặp Chúa, cũng nơi đó Chúa đã đi vào đời con. Hình ảnh Chúa Giêsu vác thánh giá lên đường thương khó chưa bao giờ phai nhạt trong kí ức của con. Và con nghe tiếng Ngài gọi con, Ngài muốn con cùng đi với Ngài trên con đường ấy.
Ngày mai con tuyên khấn lần đầu! Đứa trẻ bé bỏng ngày nào đi lễ thật sớm để thấy Chúa qua màn ảnh tivi, nay tuyên khấn. Đứa trẻ ấy không muốn thấy Chúa qua màn hình tivi nữa, nhưng nó muốn được thấy Chúa trong cuộc đời của nó.
6 năm con như cậu bé Giêsu sống ẩn dật trong làng quê Na-ra-ret nghèo nàn. Giêsu đã trèo lên chiếc thang vì cậu muốn được lên trời. Và con thiết nghĩ Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa chính là chiếc thang để đưa con lên trời, là con đường nên thánh mà Chúa đã dành sẵn cho con.
Ngày mai con tuyên khấn lần đầu! Con thật sự hạnh phúc trong ơn gọi dịu ngọt này. Con ký kết hôn ước tình yêu với Thiên Chúa Toàn Năng chứ không phải một người phàm. 6 năm con được sống trong Hội dòng Mến Thánh giá Hưng Hóa, là 6 năm con được dìm mình trong ân sủng và tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh. Có một thứ hạnh phúc và một lòng tri ân sâu thẳm mà thật khó để diễn tả bằng lời hay chữ viết. Con chỉ biết diễn tả nó qua đời sống của con.
Con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương chọn gọi con. Con cảm ơn bố mẹ và gia đình đã quảng đại dâng con cho Chúa. Con cảm ơn Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã đón nhận con với tất cả những yếu đuối, bất toàn của phận người. Con  cảm ơn quý Bề Trên, quý Dì đồng hành đã “cùng đi” với con trên đường dâng hiến, dạy con cách sống thánh hơn mỗi ngày. Con cảm ơn Gia đình Tập Viện, là Kho Tàng Thánh Thiêng đã đổ nền cho đời sống thánh hiến của con.
Hôm nay, là ngày cuối cùng con là một Tập Sinh.
Và con hiểu, Mùa Xuân Đời Thánh Hiến là gì.
Vâng! Chúa ơi.
Ngày mai con tuyên khấn lần đầu!
Maria Minh Nguyệt
Tập Sinh Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Ứng Sinh Tiên Khấn và Vĩnh Khấn 18/8/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log