Chúa nhật, 17/08/2025

Niềm Vui Trong Chúa

Cập nhật lúc 08:48 06/08/2025

WMTGHH - Sau một đêm thức dậy, tôi cảm thấy lòng mình thật bình an và nhẹ nhàng, giây phút này mọi cảnh vật và con người xung quanh tôi thật bình yên và xinh đẹp. Hành trình tuần Linh thao của tôi đã đi đến những ngày cuối. Trong tôi cảm thấy tinh thần mình thật phấn chấn và một niềm mong ước vỡ òa trong hạnh phúc, khiến tôi muốn đạt được một điều gì đó để tôi có thể sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày. Và có lẽ điều tôi mong ước nhiều nhất lúc này là yêu Chúa nhiều hơn, mong muốn con tim của mình được Chúa thanh luyện và biến đổi. Thứ đến tôi muốn xin Chúa cho gia đình mình cũng như gia đình Hội dòng được hiệp nhất, yêu thương nhau và cho mọi người biết nhận ra bản thân đang xa lạc Chúa, đánh mất đức tin để biết trở về với vòng tay yêu thương của Thiên Chúa tình yêu. Bên cạnh đó, tôi muốn xin Chúa ban cho tôi có đủ sức mạnh để có thể chu toàn được tốt công việc học tập của mình…và thật là nhiều điều khác nữa tôi muốn được xin Chúa.
Dẫu biết rằng chẳng cần xin chỉ cần đẹp lòng Chúa thôi Người sẽ tự khắc ban cho, thế nhưng tôi vẫn muốn được thốt lên với Chúa những điều mình mong ước. Tôi mong được Chúa đoái thương nhận lời, được thì thầm và ở lại bên Chúa. Hôm nay, ngày cầu nguyện với mầu nhiệm tự hủy, khi nhìn lên thập giá, tôi nhận thấy thập giá là dấu chỉ hữu hình của khổ đau, của thất bại và của chết chóc. Có lẽ, điều đó không sai vì thập giá vốn là bản án khắc nghiệt nhất mà một tên tử tội thời xưa phải gánh chịu, mang lấy thập giá những tra tấn rất là đớn đau, nhưng nỗi ô nhục còn nặng nề hơn gấp bội. Thập giá nói lên uy quyền của kẻ mạnh, là sự nhu nhược của kẻ yếu, là thứ kẻ mạnh đặt lên vai kẻ yếu trong sự hả hê và là dấu hiệu thay cho lời sỉ nhục nhạo báng. Thập giá sẽ mãi chỉ là cây gỗ bị nguyền rủa nếu như hơn hai ngàn năm trước một con người mang tên Giêsu không bước lên và đặt mình nằm xuống. Chúa đã sẵn sàng mang lấy hai tiếng tội nhân để kéo nhân loại đang thoi thóp trong tội lỗi thoát ra khỏi quyền lực của sự chết. Từng giọt máu rớt xuống rồi thấm vào cậy thập giá làm cho thập giá ấy trở nên một huyền nhiệm, nhờ tình yêu mà thập giá đã trở nên Thánh giá.
Thập giá là sứ mạng cứu chuộc trần gian, là điều mà Chúa Giêsu đã tự nguyện đón lấy để thể hiện sự vâng lời tuyệt đối với Chúa Cha. Còn thập giá của đời người là gì? Sự mỏi mệt, chán chường hay cảm giác bế tắc trước những điều trái ý, chúng ta gọi đó là thập giá. Những đau khổ vì những lời chê bai, gièm pha thậm chí lăng nhục của người khác, chúng ta gọi đó là thập giá. Những nỗi lo toan, trăn trở cùng muôn điều vướng bận, sợ hãi chúng ta gọi đó là thập giá. Thế nhưng, có phải tất cả đều là thập giá hay chúng ta mang trên mình nỗi ám ảnh về thập giá, để rồi thập giá trở thành cái cớ cho sự hụt hẫng trong cảm xúc hoặc chỉ để lý giải cho sự hao mòn của chúng ta trước cuộc đời chênh vênh. Với đôi mắt phàm nhân chúng ta nhìn đâu cũng thấy những điều bất lợi, tìm đâu cũng thấy thua thiệt và khổ đau luôn là điểm quy chiếu cho những giá trị trong cuộc đời. Thập giá được kết bằng hai thanh gỗ vào một mối. Cũng vậy, cuộc đời chúng ta là sự giao thoa giữa sống và chết; sống cho Chúa và chết cho tha nhân, giữa nhận và cho, nhận về khổ đau và cho đi niềm vui sự sống, tất cả được nối kết trong Chúa. Mỗi người được Chúa trao những Thánh giá khác nhau để chúng ta mang lấy trong chuỗi ngày sống của mình. Bạn và tôi ít nhiều qua những biến cố khác nhau đã cảm nhận được sức nặng của thập giá trong cuộc đời. Sự hiện hữu của thập giá không phải là dấu chỉ của đau khổ mà Thiên Chúa muốn đặt lên vai chúng ta mà là dấu chứng cho tình yêu của Người được biểu lộ qua thử thách, hy sinh. Qua đó, Chúa muốn chúng ta vui vẻ sống gắn bó với thập giá, để có thể tỏa lan một nguồn năng lượng tích cực tới người khác, để có thể giúp cho người khác có thêm động lực đón nhập thập giá của đời mình.
Đến đây, tôi nghĩ về những người đang vất vả hy sinh cho tôi để tôi có thời gian dành ở bên Chúa mà không phải lo lắng sự đời, xin Chúa hãy chúc lành cho họ. Tôi nghĩ về quá khứ cuộc đời và duyệt xét lại bản thân tôi chợt nhận ra mình quá bất xứng trước tình yêu quá vĩ đại lớn lao mà Chúa dành cho tôi. Ngài yêu tôi hơn những gì tôi đáng được, một con người bất trung, bất tín như tôi mà Chúa vẫn chọn để làm hiền thê của Người.
Hôm nay, tôi được thúc đẩy chọn cho mình cách xưng tội nhìn lại hết cuộc đời, tôi xin ơn Chúa để can đảm bóc tách chính mình với mong ước được Chúa thanh tẩy và biến đổi để sống đẹp lòng Chúa hơn, để cuộc đời của tôi hạnh phúc sống niềm vui trong Chúa.
               
 
  Thu về- Cộng đoàn Camelo!
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Ứng Sinh Tiên Khấn và Vĩnh Khấn 18/8/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log