Thứ bảy, 05/07/2025

Tâm tình sau khóa dự tu mùa hè tại Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 21:00 29/06/2025


WMTGHH - Con là Têrêsa Kiều Hồng Ân, Giáo xứ Phú Cát
Con xin dâng lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý dì, những người đã mở rộng vòng tay đón tiếp con trong khoá dự tu hè 2025. Trong thời gian tại đây, con đã được chăm sóc tận tâm và chu đáo, như một đứa trẻ được ôm ấp trong lòng mẹ.
Con nhớ mãi những bữa ăn ngon và dinh dưỡng mà quý dì đã chuẩn bị cho con, những lúc con ốm đau quý dì đã luôn ở bên cạnh con, chăm sóc con với tất cả lòng yêu thương và sự quan tâm. Những điều tốt đẹp này đã giúp con cảm thấy ấm áp và thoải mái, như một bông hoa được chăm sóc trong vườn hoa tươi đẹp.
Quý dì đã dạy con cách nói lời chào hỏi, lời cảm ơn, lời xin lỗi một cách đúng mực và lịch sự. Con đã học hỏi được rất nhiều điều quý giá từ quý dì, những điều đã giúp con trưởng thành hơn và hiểu sâu hơn về đức tin và giá trị của cuộc sống.
Quý dì đã tận tâm chỉ bảo và hướng dẫn con trong những công việc bổn phận. Sự tận tâm của quý dì không chỉ thể hiện qua việc chăm sóc con về thể chất mà còn qua việc hướng dẫn con về tinh thần và đạo đức.
Quý dì đã dành thời gian và công sức để giúp con hiểu rõ hơn về bổn phận của mình và cách chu toàn những công việc được trao. Sự tận tâm của quý dì đã tạo điều kiện cho con thăng tiến và trưởng thành hơn.
Con biết ơn sự tận tâm và hy sinh của quý dì, những người đã dành thời gian và công sức để chăm sóc và hướng dẫn con. Con hy vọng rằng con sẽ có thể áp dụng những bài học quý giá này vào cuộc sống hàng ngày và trở thành một người tốt hơn.
Nhân đây, con cũng xin cảm ơn tới các bạn cùng tham dự khóa dự tu, những người đã cùng con chia sẻ những kinh nghiệm và kỷ niệm đẹp. Các bạn đã cùng học hỏi, cầu nguyện và trưởng thành. Các bạn cũng luôn dành sự quan tâm và giúp đỡ con rất nhiều (đặc biệt là những thành viên tổ 10). Mặc dù là tổ trưởng, nhưng con cũng chưa thể làm tròn trách nhiệm của mình với tổ, dẫu vậy các bạn vẫn không than vãn, oán trách con, mà còn động viên và luôn cùng con hoàn thành công việc cách trọn vẹn nhất.
Tuy nhiên, con cũng xin quý dì và các bạn thông cảm vì trong thời gian tham dự khóa dự tu, vì lý do sức khỏe, con đã không thể tiếp tục đồng hành trọn vẹn cùng mọi người, và con buộc phải trở về gia đình sớm. Điều này khiến con cảm thấy rất tiếc nuối, bởi con thật lòng mong muốn được hiện diện đầy đủ trong suốt hành trình quý báu này. Vì đây là cơ hội con được học hỏi, chia sẻ và sống những trải nghiệm đức tin sâu sắc cùng quý dì và các bạn. Dù thời gian ở Hội dòng không dài, nhưng tất cả những gì con đã nhận được từ sự quan tâm, dạy dỗ đến tình cảm yêu thương vẫn luôn đọng lại trong tim con như một món quà thiêng liêng mà con sẽ trân trọng mãi mãi.
Mai là ngày khóa dự tu chính thức khép lại. Dù con không thể hiện diện trong khoảnh khắc trọn vẹn ấy, nhưng lòng con vẫn luôn hướng về quý dì và các bạn với tất cả sự yêu mến và trân trọng. Mình xin chúc các bạn một ngày kết thúc khóa trại thật ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và ơn Chúa. Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa yêu mến, tinh thần hiệp hành và khát khao bước theo Chúa trên hành trình ơn gọi. Cầu chúc cho tất cả các bạn sẽ tiếp tục lớn lên trong đức tin, trong tình huynh đệ và trong ơn gọi mà Thiên Chúa đang âm thầm gieo vào lòng mỗi người.
Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn quý dì và cầu chúc quý dì luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục làm việc với tình thương và sự tận tâm. Con cũng hy vọng sẽ có thể noi gương quý dì, chu toàn bổn phận của mình với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu mến.
Con cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với quý dì, chúc quý dì luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ban và hy vọng sẽ được tiếp tục học hỏi từ quý dì trong tương lai. Xin Hội dòng thêm lời cầu nguyện cho con ạ
Con xin chân thành cảm ơn!
 
Têrêsa Kiều Hồng Ân
Giáo xứ Phú Cát
Thông tin khác:
Trái Ổi Thối (06/06/2025)
Cộng Đoàn Ma (02/06/2025)
Tình Chị Em (20/05/2025)
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log