Thứ tư, 25/06/2025

Người Bạn Đồng Hành trong đời dâng hiến

Cập nhật lúc 16:53 23/06/2025


WMTGHH - Tôi nhớ trong cuốn sách Đường đi một mình, linh mục Nguyễn Tầm Thường có viết:
“Có những con đường phải đi một mình.
Có những con đường không thể đi một mình.
Có những con người.
Có những con đường.”
Quả vậy, trong đời sống làm người, và đặc biệt trong đời sống dâng hiến để sống cho Chúa và thuộc trọn về Chúa qua ơn gọi Mến Thánh Giá, ít nhiều tôi cảm nhận được rằng: tôi không thể đi một mình trong hành trình ơn gọi mình đang bước đi. Bởi tôi tin rằng, không có ơn Chúa, tôi chẳng thể làm được gì như lời Thầy Giêsu đã từng nói (x.Ga 15,5).
Trong đời sống, có những phút giây tôi cảm thấy như đang phải đi một mình, cô đơn, lẻ loi và đau khổ. Những lúc ấy, tôi tưởng như Người đang vắng bóng trong cuộc đời mình. Nhưng không phải vậy, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi. Người vẫn luôn đồng hành với tôi, rất gần, rất sát qua nhiều cách thế. Người âm thầm gieo vào lòng tôi niềm hy vọng, để tôi sống cho Chúa mỗi ngày một hơn.
Quả thật, để sống ơn gọi và mãi thuộc về mối tình Giêsu, tôi chẳng thể nào bước đi nếu không có Chúa cùng đi, nâng đỡ, gìn giữ và che chở. Trong cách thế quan phòng đầy yêu thương, Người cũng ban cho tôi những người bạn đồng hành thiêng liêng như: thiên thần hộ thủ, thánh quan thầy, các thánh. Cùng với đó là những con người hiện diện sống động trong cuộc đời tôi: bố mẹ, anh chị em, bạn bè, các vị Bề trên Hội dòng, và những người tôi trực tiếp gặp gỡ mỗi ngày là những chị em tôi đang sống cùng, cùng làm việc.
Đôi khi, người bạn đồng hành ấy chỉ là những người tôi gặp một lần rồi chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Nhưng tất cả những con người ấy đã và đang hiện diện trong đời tôi, cùng bước đi với tôi qua mọi giai đoạn của cuộc đời, mọi biến cố vui buồn, thành công thất bại, thuận lợi hay khó khăn, bằng sự nâng đỡ về vật chất, tinh thần, và nhất là lời cầu nguyện âm thầm, liên lỉ.
Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành cùng tôi. Cám ơn tất cả mọi người đã luôn âm thầm cầu nguyện và đồng hành với tôi theo những cách thế khác nhau, để con có một điểm tựa vững chắc và an tâm sống đời dâng hiến.
Cùng sống tâm tình của Năm Thánh HY VỌNG, năm thánh cùng nhau bước đi trong hy vọng, tôi càng xác tín hơn về vai trò của người bạn đồng hành trong hành trình sống đời dâng hiến. Người bạn đồng hành ấy là Giêsu, và là tất cả những người xung quanh tôi, dù tôi biết hay chưa biết họ.
Chắc hẳn, trong cuộc đời của các bạn, các bạn cũng đã đôi lần có những suy nghĩ và cảm nghiệm như tôi. Thiên Chúa là Đấng tốt lành, Đấng thấu suốt tâm can từng cõi lòng (x. Tv 139). Người hiểu rõ mọi nhu cầu và những điều mỗi người khát mong. Người biết tất cả. Người vẫn luôn đồng hành với từng người qua hơi thở, nhịp tim, bởi Người là sự sống và là Đấng ban sự sống. Đấng ban sự sống ấy đã gieo vào lòng con người khát khao sống thánh thiện. Người mở lối, hướng dẫn tâm trí con người qua Lời Chúa, qua Bí tích Thánh Thể, qua Chúa Thánh Thần, và qua trung gian những người có trách nhiệm. Thiên Chúa – Đấng tốt lành có muôn vàn cách thế để đồng hành với con người.
Thế giới hôm nay tưởng chừng như vắng bóng đời sống tâm linh, vắng bóng Thiên Chúa, khi con người đề cao chủ nghĩa cá nhân, xem mình là trung tâm vũ trụ, và cho rằng mình có thể làm được tất cả. Nhưng chính trong cách tư duy ấy, Thiên Chúa đã vén mở dần dần sự hiện diện của một Đấng Siêu Việt.
Trước những thảm họa thiên nhiên: lũ lụt, hạn hán, động đất, núi lửa, cháy rừng... và hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo “mang tên mới” mà khoa học không thể tìm ra nguyên nhân hay thuốc đặc trị, con người mới nhận ra mình bất lực và đầy giới hạn. Thực vậy, con người chỉ là thụ tạo, được Thiên Chúa ban cho tự do và trí thông minh. Nhưng con người không phải là chủ tể, không phải là Đấng sáng tạo nên vũ trụ này. Chỉ có Thiên Chúa – Đấng Tạo Thành mới có thể điều khiển và tác động vào đó.
Thiên Chúa – Đấng toàn năng không vạch trần bộ mặt con người, nhưng từng bước giúp con người nhận ra chính mình trong bất lực, giới hạn và yếu đuối. Thiên Chúa vẫn luôn từ tâm, và là một nhà sư phạm tuyệt vời như thế. Người ban cho con người sự tự do – tự do để chọn lựa mà không ép buộc, chẳng khắt khe, cứng nhắc như một nhà lập luật.
Thiên Chúa có phương cách riêng trong việc đồng hành. Có những lúc, chúng ta cảm thấy Người ở kề bên, đi sát ta. Nhưng cũng có lúc, chúng ta thấy mình cô đơn, phải một mình đối diện với khó khăn, đau khổ. Trong những lúc đó, ta tưởng như Chúa không hiện diện, nhưng thực ra, Người đang ở gần ta hơn bao giờ hết. Lý do ta không nhận ra Người là vì quá chú tâm vào chính mình, vào đau khổ mình đang chịu, mà quên rằng Chúa đang bế ta trên tay. Dấu chân in trên cát không phải là của ta, mà là của Người.
Hãy thử quan sát sự phát triển của một em bé từ khi còn trong lòng mẹ đến khi chào đời và trưởng thành – đó cũng là cách Thiên Chúa đồng hành với ta. Khi mới sinh, em bé không thể ăn đồ cứng vì hệ tiêu hóa chưa thích nghi, nên được bú sữa mẹ. Lớn hơn, em tập ăn dặm. Em cũng không thể đứng hay đi ngay được, mà phải trải qua các giai đoạn: bò, lẫy, tập đứng, tập đi. Khi muốn đứng dậy và bước đi, em nắm chặt tay cha mẹ. Có bàn tay ấy, em vững tin để bước tới. Nhưng cũng có lúc, cha mẹ buông tay ra, để em tự bước đi, thậm chí chấp nhận để em ngã. Khi em ngã, cha mẹ không bỏ rơi, mà vỗ tay động viên, rồi lại đưa tay ra cho em nắm lấy. Buông tay không có nghĩa là bỏ mặc, mà là để ta cố gắng hơn. Vấp ngã và sóng gió không phải lúc nào cũng là thất bại; đôi khi, chính chúng lại giúp ta sống sâu sắc hơn và tiến nhanh hơn đến đích.
Ta cũng có thể hình dung hình ảnh một chiếc thuyền giữa biển khơi. Khi trời yên, biển lặng, thuyền trôi lững lờ. Nhưng khi sóng gió nổi lên, con thuyền phải đối diện với nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng chính cơn gió ấy giúp cánh buồm căng lên, đẩy thuyền tiến nhanh hơn về bến.
Hành trình sống đời dâng hiến cũng như vậy. Không phải lúc nào cũng là mây trắng, nắng hồng rực rỡ, mà cũng có những ngày trời u ám, mưa phùn nhẹ bay, thậm chí là cả mưa giông, lốc xoáy, sấm chớp bão bùng. Nhưng điều quan trọng là đừng quên trao tay lái cho Người – Người sẽ đưa con thuyền đời ta về bến an toàn. Người sẽ luôn là người bạn đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Khi cần, Người cũng gửi đến cho ta những người bạn phù hợp trong từng giai đoạn, để ta lớn lên và triển nở trong ơn gọi làm người, làm con Chúa, và sống trọn vẹn đời thánh hiến.
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27) - Đó là lời khẳng định của Đức Giêsu với các môn đệ, và cũng là lời Ngài muốn gửi đến từng người chúng ta hôm nay. Hãy tín thác vào Người bạn đồng hành đầy kiên tâm, nhẫn nại, trung thành và đáng tin cậy – chính là Đức Giêsu Kitô để Người dẫn ta đến đích mà ta hằng mong ước: nên thánh thiện và sống hạnh phúc.
 
Maria Vấn Thảo
Lớp Thần học K6
Thông tin khác:
Trái Ổi Thối (06/06/2025)
Cộng Đoàn Ma (02/06/2025)
Tình Chị Em (20/05/2025)
Nụ Cười (13/05/2025)
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log