Chúa nhật, 15/06/2025

Văn Bàn – Nơi Tình Yêu Chảy Trào

Cập nhật lúc 21:55 07/06/2025


WMTGHH - Còn nhớ khi xưa, sau hành trình được Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng, các Tông Đồ trở về đầy hứng khởi, kể lại cho Thầy và anh em những con người, những biến cố đã gặp trên đường. Khi ấy, Chúa Giêsu âu yếm nói: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,30-32). Hôm nay, trở về với gia đình Tập Viện sau hai tháng thực tập mục vụ tại cộng đoàn Văn Bàn, tôi cũng được lánh riêng ra và nghỉ ngơi bên Thầy Chí Ái. Nhìn lại hành trình vừa qua, tôi cảm nhận thật rõ: Chúa vẫn luôn yêu tôi thật nhiều. Và chính từ tình yêu ấy, tôi được thúc đẩy khao khát: hiểu biết Ngài hơn, yêu mến Ngài hơn, và bước theo Ngài cách trọn vẹn hơn.


Tuy chỉ vỏn vẹn hai tháng nhưng được đến, xem và ở lại, Văn Bàn đã để lại trong tôi những tình cảm, bài học khó phai. Ở đây, tôi được yêu thương, được là chính mình: tu thật, làm thật với tất cả những giớ hạn, yếu đuối cùng những nén bạc Chúa trao.
Được cộng tác với cha xứ, quý chị em trong cộng đoàn trong Mùa Chay, nhất là tham gia vào việc chuẩn bị cử hành Tuần Thánh, tôi hiểu hơn ơn soi sáng Thiên Chúa ban cho Đức Cha Pierre Lambert - Đấng Sáng Lập Dòng. Trong cuộc hành hương Annecy: “Trong Hội Thánh Công Giáo, linh mục và nữ tu là hai nguồn mạch tuôn đổ Đức Tin và Đức Ái: Linh mục là hiện thân của lòng nhiệt thành, liều mạng như một chiến sĩ xông pha nơi trận tuyến đầy nguy hiểm, còn nữ tu là biểu hiện cho sự trong trắng và kết hợp đời sống cầu nguyện với công việc bác ái phục vụ. Phần gia nghiệp của linh mục là chinh phục các linh hồn. Phần gia nghiệp của nữ tu là thoa dịu nỗi khổ đau của tha nhân”. Đi cùng cha xứ và quý chị em trong cộng đoàn trên hành trình mục vụ, tôi dần nhận ra con đường mà Chúa muốn người môn đệ của Ngài cùng bước đi. Đó không chỉ là một hành trình bên ngoài, nhưng còn là con đường nội tâm – nơi người môn đệ được mời gọi để cho Chúa "mượn" chính cuộc đời mình, để Ngài tiếp tục “hoàn tất nơi thân mình các nỗi gian truân còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô, vì lợi ích của Thân Thể Người là Hội Thánh.” (Cl 1,24).
Dẫu không ít vất vả, nhọc nhằn – khi băng rừng, vượt suối, đến với những gia đình nghèo khó hay lặng lẽ thăm viếng những người neo đơn, nhưng trên gương mặt người tông đồ vẫn luôn nở một nụ cười giòn tan như nắng hạ. Nụ cười ấy không chỉ là niềm vui đơn thuần, mà là dấu chỉ của một trái tim đang được thiêu đốt bởi tình yêu Chúa Kitô.


Lửa nhiệt huyết rao truyền Tin Mừng, khao khát cho mọi người nhận biết và hưởng ơn cứu độ trong tôi được gương sáng của quý cha Văn Bàn, Việt Hải, Lang Thíp và quý dì trong cộng đoàn Văn Bàn, Hàm Rồng thổi bùng lên. Đứng trên “mảnh đất tràn trề sữa và mật”, Dì “Mục” – tôi rất ngưỡng mộ huyền thoại về tên gọi này của dì phụ trách cộng đoàn Văn Bàn, nói với tôi: “Có thể hết đời cha, hết đời dì và thậm chí hết đời mi cùng nhiều thế hệ nữa cũng chưa nhìn thấy thành quả. Nếu theo tính con người mình đã bỏ cuộc từ lâu, nhưng vì có ơn Chúa nên mình vẫn cứ thích dấn thân”. Lời chia sẻ ấy làm lòng mến trào lên trong lòng tôi. Tôi có được niềm vui của thánh quan thầy Tập Viện khi nhận ra: “Sứ mạng của con làm cho Thiên Chúa được yêu mến”.


Tôi trân quý những tâm hồn nhiệt thành, hết lòng cộng tác với cha xứ, việc của giáo xứ cứ xoay vòng bấy nhiêu gương mặt. Tôi thương mến những ánh mắt trong veo, đơn thành. Sự hiểu biết về Thiên Chúa có giới hạn nhưng niềm tin, tín thác vào Thiên Chúa thì vô hạn. Nếu thêm một chút sến sẩm cho cuộc đời thi vị, ngọt ngào thì Văn Bàn chính là mối tình đầu của tôi.


Tôi đã có được những cái nhìn mới về tình người: những tham lam, toan tính, giả hình, bạc bẽo của con người không làm tôi thất vọng nhưng càng tô bật tình yêu cao cả của Thiên Chúa. Đời tu chỉ có thể xây trên nền đá là lòng yêu mến Chúa, phải lấy Chúa làm trung tâm tư tưởng, tình cảm và hành động của mình. Lấy bất cứ điều gì khác ngoài Chúa làm mục đích thì sớm muộn đời tu cũng “sụp đổ, sụp đổ tan tành.”
Hai tháng thực tập mục vụ đã giúp tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu, trở thành hành trang quý giá cho hành trình dâng hiến phía trước. Nguyện xin Chúa tiếp tục uốn nắn con, để con trở nên người tông đồ giữa trần thế, mang hơi thở của Hội Thánh hòa vào nhịp sống hôm nay. Xin ban cho con thêm lòng mến, để con sống trọn vẹn ơn gọi của mình: “Giữa lòng Hội Thánh, con sẽ là tình yêu”.
 
Bông Hồng Nhỏ
Thông tin khác:
Tình Chị Em (20/05/2025)
Nụ Cười (13/05/2025)
Bình An Nơi Chúa (12/05/2025)
Thông Báo (07/05/2025)
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log