Chúa nhật, 15/06/2025

Niềm Vui Của Sự Hiện Diện

Cập nhật lúc 07:58 21/05/2025

                             

WMTGHH - Trong tâm tình tri ân tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội đến với những con người nhỏ bé nơi đây với chuyến mục vụ Tuần thánh đã mang đến cho tôi nhiều điều. Từ đó, tôi nhận ra rằng, nơi mỗi người là hiện thân của Chúa để rồi tôi phục vụ và sẵn sàng phục vụ. Noi gương Chúa, tôi là người môn đệ của Chúa sống tinh thần phục vụ, bác ái và yêu thương.
Nơi giáo xứ Vân Du, tôi được gửi tới mục vụ với số giáo dân là gần 2 nghìn nhân danh, một con số khá đông. Một nơi như thật nhỏ bé, không cạnh những nơi đô thị, nhưng nằm sâu trong những con đường hẹp, được bao xung quanh bởi những cánh đồng xanh mướt mang đậm chất thôn quê thật bình yên và thật gần gũi mà sâu lắng. Mang đến cho tôi một cảm giác thân thuộc đến khôn tả. Những con người nhỏ bé nhưng gần gũi thân thiện là dường nào, những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt những cụ già như một sự tiếp đón tôi nồng hậu đã thắp lên trong tôi thêm ngọn lửa của tình yêu, của lòng hăng say dấn thân. Niềm vui của mọi người dành cho mình. Tôi thấy như thật sự thuộc về nơi này, để rồi không ngần ngại hy sinh, quảng đại và dấn thân nhiều hơn nữa, cất bước đến với từng con người. Cùng với đó tôi thấy và được thôi thúc bởi hình ảnh vị mục tử đầy tình thương, luôn thao thức cho việc truyền giáo và cứu rỗi các linh hồn nhất là những con chiên đã xa rời Chúa lâu năm. Một trung gian của Lòng Thương Xót Chúa đến với mọi người đã đánh động, khích lệ tôi và tôi lấy đó làm động lực để không ngừng trở nên cánh tay hữu hình của Chúa.
“Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”. Quả thật, đã cho tôi nghiệm thấy rằng chẳng phải là đem đến cho họ những thứ này thứ kia, làm được điều này hay điều khác nhưng là chính sự hiện diện của tôi đến với họ. Để được sẻ chia, lắng nghe những tâm tư, ước muốn và cả những thao thức sâu thẳm trong họ. “Hãy làm nở hoa nơi tạo hoá đã đặt để bạn” tôi nhận thấy được ý nghĩa của sự hiện diện nơi mình được sai đến, niềm vui đó làm tôi ngày thêm gần gũi với tất cả mọi người. Càng mở lòng lắng nghe thì tôi lại càng được nhận lãnh nhiều kinh nghiệm sống cho mình. Sự hiện diện làm cho tôi dám sống cho và sống vì người khác nhiều hơn, hoà mình vào cuộc sống của người dân qua việc gặp gỡ thăm hỏi.
Bên cạnh đó, cũng có những con người chưa sống tinh thần trách nhiệm, ngại hy sinh thời gian; những người có tiếng nói nhưng lại sống theo ý riêng và đề cao ý của mình lên. Có biết bao những người khô khan, yếu về đức tin, đức tin của họ đã có nhưng còn chưa vững vàng. Họ xa Chúa quá lâu rồi khiến họ chưa ý thức việc tham dự thánh lễ, cùng với sự ngại ngùng trước những ánh mắt và câu nói của người khác. Những người khô khan được nhìn với một cái nhìn thành kiến khiến họ ngại ngần, dụt dè với việc đến nhà thờ và ngay cả những thành kiến, những hiểu lầm với vị mục tử đã làm cho họ xa Chúa và thấy như không được động viên khích lệ, không cảm thấy gần gũi cũng như nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa. Hay có những sự hiểu chưa đúng về bí tích Xức Dầu, nhiều người nghĩ rằng chỉ có khi già yếu bệnh tật hay trước khi chết mới lãnh nhận bí tích Xức Dầu nhưng bí tích đó để người lãnh nhận thêm sức mạnh của Chúa. Không ít người ngại ngần với bí tích Hoà Giải, họ luôn tâm niệm rằng cứ xưng xong rồi lại phạm tội hay cho rằng mình mới xưng xong thôi mà; cái xưng xong của họ cách khoảng một thời gian khá lâu rồi… Sự khô khan đó vẫn âm ỉ trong tâm hồn họ, nhưng chỉ cần một cơn mưa ơn thánh của Chúa như làm cho họ được biến đổi, được đổi mới hoàn toàn qua những cuộc gặp gỡ đối thoại, qua chia sẻ chân thành của vị mục tử - trung gian của Chúa. Cùng với đó trong họ có một khoảng cách giữa người với người, giữa người lãnh đạo với dân khiến sự tăng trưởng còn bị hạn chế. Hơn thế nữa, họ sống thụ động còn lệ thuộc bảo sao làm vậy mà chưa có sự sáng tạo.
Sau chuyến đi mục vụ tôi nhận ra những kinh nghiệm nho nhỏ là: cứ quảng đại gieo vãi Lời Chúa, niềm vui của Tin Mừng rồi với ơn Chúa sẽ làm biến đổi mọi sự. Biết cậy dựa vào ơn và sức mạnh của Chúa thì sẽ gặt hái được những thành quả như Chúa muốn. Cứ trao ban tất cả những gì mình có rồi sẽ nhận được những điều còn lớn lao hơn thế nữa. Tôi cũng mang trong mình những thao thức dành cho những con người nơi đây là có được sự đồng hành để chính họ cũng được mở tâm hồn mình ra để được gặp Chúa từ đó giúp cho đức tin thêm vững mạnh.
Chuyến mục vụ kết thúc đã cho tôi nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học cho bản thân mình để làm hành trang cho những chặng đường phía trước. Tôi cũng ý thức hơn đến để sống mình “là”. Điều quan trọng khi mục vụ với tôi không phải là làm được điều gì to lớn nhưng là sống trọn vẹn sự hiện diện, đó chính là những chứng nhân sống động nhất cho tình yêu Chúa. Cầu chúc cho những người con của Chúa nơi đây đón nhận được nhiều ơn lành của Ngài, mỗi ngày vững vàng trong đức tin để sống đời chứng nhân và đem Chúa đến cho mọi người.
 
 
                                                                                Bằng lăng tím
Thông tin khác:
Thông Báo (07/05/2025)
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log