Chúa nhật, 15/06/2025

Tình Chị Em

Cập nhật lúc 08:05 20/05/2025
 
WMTGHH - Chị và em, hai người  hoàn toàn xa lạ và không biết gì về nhau nhưng giờ đã trở nên thân thiết như chị em ruột. Nhờ buổi gặp gỡ đơn giản và nhẹ nhàng, ngắn ngủi và thoáng qua, tưởng chừng như không có gì để nhớ, không có gì để thân và cùng không có gì để cảm nhận. Nhưng Thiên Chúa lại làm nên một điều gì đó đặc biệt giữa chúng ta, mang đến cho chị em mình một mối tương quan tình thân, tình bạn và tình người. Với chị, Thiên Chúa có thể làm nhiều điều bất ngờ mà chính bản thân chị cũng không nghĩ đến. Chúa là người đã liên kết giữa chị và em bằng một mối dây vô hình đó là tình yêu, một tình yêu bắt nguồn từ chính Thiên Chúa nơi khởi điểm cho mọi tình yêu nơi con người. Nơi tình yêu ấy chị và em đều cảm nhận được sự tin tưởng, lòng quảng đại và sự chân thành chúng ta dành cho nhau.
Nhìn lại chặng đường đã qua, với biết bao thăng trầm của cuộc đời, niềm vui xen lẫn nỗi buồn, nước mắt xen lẫn hạnh phúc, thất bại xen lẫn thành công.  Sau tất cả những sóng gió của cuộc đời, chị em chúng ta vẫn bình an để bước tiếp trên hành trình theo Chúa. Chúng ta vẫn gặp nhau trong Chúa, nâng đỡ nhau trong lời cầu nguyện và chia sẻ cho nhau những gì đang bận tâm, đang lo lắng. Chị thiết tưởng rằng, nếu không có Chúa hướng dẫn, gìn giữ và bảo vệ thì chị em chúng ta sẽ không có được một tình cảm tốt đẹp như hiện tại. Có lần em nói với chị: “Em không nghĩ em gặp chị có một lần mà chị lại có thể dành cho em nhiều tình cảm như vậy, hơn nữa chị còn giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống ngay từ khi em chập chững bước vào đời tu”. Một câu nói làm cho tôi suy nghĩ: Sao chị có thể dành tình cảm cho em cách đặc biệt vậy? Bởi đâu chị và em có thể có được một mối tương quan tốt như vậy? Sao em lại có thể tin tưởng chị nhiều như vậy? Vì chị và em không cùng dòng máu, không cùng học, không cùng vùng miền? Trong suy nghĩ của chị thì  luôn luôn muốn tạo sự thân thiện, sự tin tưởng, trái tim yêu thương, vòng tay đón nhận khi mọi người đến với mình. Đặc biệt là chị sẽ luôn dành thời gian để lắng nghe những tâm tư, tình cảm, những nỗi đau mà họ đang gặp phải, những điều khó nói mà không biết chia sẻ với ai của bất kỳ ai mà họ muốn chia sẻ với chị. Chị em mình cùng đi tu thì điều đó luôn luôn là cần thiết, vì nhiều người gặp bế tắc mà không biết chia sẻ với ai thì họ chỉ biết chia sẻ với các cha, các dì mà thôi. Nơi đó họ tìm được sự cảm thông, sự nâng đỡ, nhất là họ được yêu thương và đón nhận những lời khuyên chân tình. Khi đó chị em mình trở thành những người thân, những người bạn mà họ có thể chia sẻ mọi điều ngay cả những điều mà họ không dám nói với chồng, với con của mình. Cũng chính vì lẽ đó mà Chúa muốn gửi chị em mình đến thế giới này để làm chỗ dựa cho người đau khổ, nâng đỡ những người đang gặp khó khăn, an ủi những tâm hồn sầu khổ. Và hơn bao giờ hết Chúa muốn chị em mình trở thành con người của niềm vui, của sự sống và con người của sự thánh thiện. Thế giới và con người hôm nay đang dần đánh mất đi sự thánh thiện thủa ban đầu mà Thiên Chúa trao tặng cho con người, một thế giới đang cần lắm những chứng nhân của tình yêu và niềm hy vọng. Có lần em  gọi điện hỏi chị:
- Chị Hương ơi! em đang gặp khó khăn về vấn đề này? chị giúp em được không?
- Chị sẵn sàng giúp em trong khả năng của chị.
- Rồi em chia sẻ điều em đang gặp phải trong cuộc sống.
- Sao em không chia sẻ điều em gặp với cha linh hướng mà lại chia sẻ với chị?
- Khi nào chị không giúp được cho em thì em mới hỏi cha linh hướng.
Một câu trả lời của em khiến chị vừa vui lại vừa lo. Vui vì mình được em tin tưởng rất nhiều, lo vì không biết mình có thể giúp được gì cho em không? Điều chắc chắn chị có thể cho em đó là: sự lắng nghe, sự cảm thông, sự chân thành và đặc biệt là cho em chính những kinh nghiệm mà chị có được trong cuộc đời. Chị vẫn luôn tin rằng: mọi việc đều có bàn tay Thiên Chúa an bài và đồng hành, chị chỉ cần cộng tác phần nhỏ bé của mình bằng một thái độ khiêm nhường thì Chúa sẽ làm cho chị em mình những điều mà chị em mình không nghĩ đến. Chị cũng đã chia sẻ với em rất nhiều, rất nhiều điều trong cuộc sống, đó có thể cách tương quan, cách sống, cách làm việc, cách ứng xử… và điều quan trọng đó là phải “Biết Chúa và biết mình”.
Xã hội và con người hôm nay dễ dàng đưa chị em mình xa dời đường lối của Thiên Chúa, xa dời với đời tu để rồi cho bản thân được thoải mái tự do hưởng thụ. Chính vì thế việc nhận biết Chúa là ai và mình là ai? Là điều rất quan trọng. Con đường theo Chúa đòi hỏi chị em mình phải từ bỏ rất nhiều, chấp nhận sự giới hạn của bản thân để biết bám vào Chúa, cậy vào Chúa, tin tưởng vào Chúa chứ không phải tin tưởng vào người đời. Chúa không trực tiếp đưa bàn tay ra để cho chị em mình nắm lấy, nhưng Chúa dùng những con người bên cạnh để giúp đỡ chị em mình, điều quan trọng là chị em mình có nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những người đó hay không mà thôi.
Cuộc đời chúng ta cần lắm những người thân, những người bạn, những người cho chúng ta cảm nhận sự chân thành, một trái tim biết thấu hiểu, một vòng tay đủ lớn đế cho chúng ta cảm nhận sự ấm ấp và sự an toàn mỗi khi cuộc đời xô đẩy chúng ta vào sự bế tắc. Đã không ít lần em gọi điện cho chị để xin lời khuyên, em nói:  Chị ơi! em phải làm gì bây giờ? Có lần em bảo với chị rằng: Chị ơi! Em thấy nản lắm, em không có khả năng gì, em không học được, em có nên tiếp tục ơn gọi không chị? Em có tu được không chị?... Khi em hỏi chị như vậy cũng là lúc chị nhìn lại chính ơn gọi của mình, cũng không hề dễ dàng gì. Để có được như ngày hôm nay chị cũng đã phải khóc rất nhiều, đau cũng nhiều, chiến đấu rất nhiều, lựa chọn cũng không ít lần, chị cũng cảm thấy nản và cũng có lần muốn bỏ cuộc. Chị không có gì nhiều để cho em nhưng chị có tình thương, có trái tim, có kinh nghiệm sống để cho em và giúp em vượt qua những khó khăn. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng đã giúp cho em biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu, phải đối diện với những khó khăn đó như thế nào, phải sống sao cho có giá trị cho đời và cho người? Từ đó giúp em tìm lại được niềm vui và hạnh phúc trong đời tu, dù em có những bất toàn và giới hạn. Nhưng cũng chính nhờ sự bất toàn và giới hạn đó đã giúp em sống khiêm nhường hơn, sống đơn sơ hơn, đặc biệt là biết bám vào Chúa nhiều hơn nữa. Chúa không đợi chị em mình hoàn hảo rồi Chúa mới yêu, Chúa mới gọi chúng ta đi theo Ngài, nhưng Chúa yêu chúng ta ngay từ khi chúng ta còn lại tội nhân, còn đó những bất toàn. Chính vì lẽ đó mà em không có lý do gì để lo lắng, để chán nản, để bỏ cuộc nhưng hãy vui vì những gì mình đang được đón nhận trong cuộc đời này.
Tạ ơn Chúa đã cho chị em mình được sinh ra trong cuộc đời này, được gặp nhau và giờ đây trở thành chị em thân thiết. Tình chị em giữa chúng ta không chỉ đơn giản là tình người nhưng còn là tình Chúa trong tình người. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng chị, một người chị không hoàn hảo nhưng đầy những sự bất toàn và giới hạn. Điều chị có thể cho em đó là tình thương của một người chị, sự chia sẻ của một người bạn, sự chân thành và lòng quảng đại để lắng nghe những tâm sự của em khi em cần. Ước gì những điều tốt đẹp ấy sẽ luôn còn mãi để chúng ta cùng giúp nhau thăng tiến trong đời tu, điều chúng ta có thể cho nhau đó là sự chân thành và tình thương. Chúng ta không chỉ giữ mối tương quan đó  khi chúng ta thành công hay khi cuộc sống vui vẻ, điều quan trọng là những lúc chúng ta thất bại, sa ngã hay những lúc chúng ta chẳng còn gì trong tay chúng ta vẫn giữ được tình chị em. Chắc hẳn là em cũng đã cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mình được yêu thương, mình được nâng đỡ, mình được đón nhận như mình là. Khi em gặp khó khăn hay vấp ngã mà có người thấu hiểu, đồng thời còn cho em những lời khuyên, ở bên và an ủi em thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Khi đó em sẽ thấy mình không cô đơn giữa cuộc đời này, không bị bỏ rơi dù mình còn đó những bất toàn, đặc biệt là  thấy mình còn có giá trị và trách nhiệm với đời và với người cho dù mình rất nhỏ bé trong thế giới bao la rộng lớn này. Đó là một món quà mà chị em mình không thể mua được bằng tiền, vì thế chị em mình hãy biết trân trọng tất cả trong niềm vui và bình an. Ước gì tình yêu Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên cuộc đời chị em mình để mỗi người biết sống sung mãn và tròn đầy trong ơn gọi thánh hiến.

 
Monica Trần Thị Thu Hương
Thông tin khác:
Thông Báo (07/05/2025)
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log