WMTGHH - Bước vào nhà, gọi là căn nhà nhưng có lẽ không giống căn nhà là mấy. Xung quanh là chỗ xanh chỗ trắng bởi vì được che bằng tấm bạt phơi lúa đã cũ và bạc màu, đôi ba chỗ thì ngăn bởi tấm vách tre đập dập và đã bị mục nát theo năm tháng. Những con mọt cứ đùn ra những đồng mùn như đống cám gạo mà khi sát lúa xong. Chiếc cột nhà đã siêu vẹo. Cánh cửa là một tấm ván ghép, khi vào phải lách người qua mới vào được.
Tôi bước vào nhà, chào hỏi như thông thường người đồng bào vẫn nói với nhau (nyob zoo). Người vợ đang bế đứa con nhỏ và lúi húi đun cái gì đó trong bếp. Thấy có người, chị ấy ngẩng lên và nói chào Dì ( nyob zoo). Nhìn kỹ thấy người vợ này còn rất trẻ chắc mười mấy đôi mươi. Tôi hỏi thăm bao nhiêu rồi?
- 17 tuổi, vừa cười mỉm vừa nhìn tôi rụt rè.
- Tôi hỏi thế lấy chồng lâu chưa?
- 3 năm rồi
- Vậy mấy đứa con rồi 2 đứa.
- Tôi nhìn thấy đứa nhỏ đang nấp sau lưng mẹ vì sợ, đứa nhỏ thì chị ấy địu sau lưng.
Tự nhiên tôi đứng lặng một lúc vì nhìn thấy một tương lai khó khăn phía trước đang hiện đến trên khuôn mặt của những đứa trẻ này.
- Các Dì đi chơi à? Câu hỏi đó kéo tôi lại với hiện tại.
- À! Các Dì đến đây ở với bà con và đến thăm gia đình mình một chút.
- Tôi hỏi nhà mình theo đạo lâu chưa?
- Mới theo đạo được mấy năm nay.
- Thế có hay đến dâng lễ và cầu nguyện ở nhà nguyện không?
- Thỉnh thoảng!
- Có lẽ vì nhà quá xa! Chồng lại đi làm thuê nên không hay đến cầu nguyện.
- Thế có treo ảnh Chúa không?
- Có.
- Ở chỗ nào vậy?
- Đằng kia!
Tôi nheo mắt nhìn thì thấy 1 tượng thánh giá nhỏ treo trên một mảnh gỗ đã đen và bụi khói. Chúa Giêsu đóng đinh nhưng không phân biệt đâu là thánh giá đâu là mình Chúa vì đều bị bụi khói làm đen bẩn hết rồi. Tôi im lặng nhìn ngắm tượng thánh giá một lúc lâu và một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi: Chúa vùng cao là thế! Bụi bẩn và lem luốc trên thân mình Chúa cũng chính là cuộc sống và lựa chọn để hoà mình vào hoàn cảnh sống của người nghèo của một vị Thiên Chúa tình yêu. Trong mầu nhiệm Nhập thể, Chúa Giêsu đã mang lấy thân phận nghèo hèn của kiếp người để cho con người được sống trong thân phận cao quý làm con Chúa.
Lên với vùng cao, ở với bà con, sống cuộc sống của người nghèo nơi đây, tôi cảm nghiệm sâu sắc cái gọi là “Nhập thể” và “Nhập thế” của Chúa Giêsu. Chúa sẵn sàng đi lên đỉnh núi! Chúa ở trong ngôi nhà nhỏ bé, ngày ngày con người đun bếp đầy ám khói. Thậm chí nằm xiêm xẹo cô đơn ở trong cái lều mà người dân dựng tạm để làm ruộng mỗi khi vụ mùa đến. Chúa cũng không chê! Tất nhiên đây là ảnh tượng nhưng nó diễn tả niềm tin của con người vào Đấng là Tình yêu Nhập thế.
Nếu quay ngược thời gian hơn 2000 năm trước, Chúa Giêsu ở đây. Chúa có chấp nhận cuộc sống này không? Có chấp nhận ở trong ngôi nhà tre nứa mục nát không? Có chấp nhận bụi bẩn, ám khói không? Chắc chắn là có rồi. Ngài đã ở nơi dành để nuôi nhốt súc vật qua đêm thì chắc chắn Ngài cũng không hề từ chối con người điều gì miễn là ở đó niềm tin được thể hiện mạnh mẽ.
Là nữ tu Mến Thánh giá Hưng Hóa, tôi được mời gọi để trở nên cánh tay hữu hình của Đấng Chịu Đóng Đinh, hòa mình mới cuộc sống nghèo khó của con người để yêu thương và cứu độ, nên tôi nghĩ sứ mạng của mình là yêu Chúa vùng cao. Không phải cổ vũ cho việc để tượng Chúa bụi bẩn lem luốc để thể hiện sự nghèo khó nhưng là sống cuộc sống hiện tại với sự vui tươi và bình an với những vất vả của cuộc sống vùng cao. Khó khăn không làm giảm suy lòng yêu mến Chúa. Yêu Chúa vùng cao là yêu những con người nghèo về cả vật chất lẫn tinh thần để cùng với họ xây dựng một Đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Yêu Chúa vùng cao là sẵn sàng bước ra khỏi bản thân để hòa nhập với cuộc sống của người nghèo, là trở nên người trao yêu thương và bình an đến với bản làng để mảnh đất ấy cho dù khô cằn hay sỏi đá cũng mong có một mầm xanh đức tin và hy vọng được gieo trồng.
Tôi cầu mong cho những con người nhỏ bé nơi đây sẽ mỗi ngày cảm nhận được tình yêu của Đấng đã chấp nhận trở nên giống con người hoàn toàn về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi để hoà nhập, để yêu thương và cứu độ con người. Đồng thời cũng nhắc nhở mình rằng Chúa đã chấp nhận họ, tại sao tôi lại không?
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Quang