Thứ sáu, 11/07/2025

Thông Báo

Cập nhật lúc 07:49 07/05/2025
 
 
 
WMTGHH - Sáng tinh mơ, từ trong ngôi nhà thờ bé nhỏ bước ra, tôi đã thấy sương mù phủ trắng trên những ngọn núi nhấp nhô, mờ mờ ảo ảo thật cuốn hút. Từng giọt sương đọng trên cành cây, chồi lá, cánh hoa long lanh như những hạt ngọc trong trẻo. Trùng trùng điệp điệp núi rừng với cây xanh, mây trắng, ánh bình minh khe khẽ lên ngôi hòa với không khí tươi mới, trong lành, se se lạnh và dàn đồng ca của tiếng chim chóc, dế mèn, tắc kè... Tất cả cho tôi cảm giác được đắm mình với thiên nhiên. Tôi hít thở thật sâu và bắt đầu một ngày mới... thật bình yên và tràn đầy năng lượng!
Bỗng vang vọng xa xa có tiếng thông báo của người trưởng thôn – một âm thanh điển hình của vùng núi cao. Kìa! Tôi ráng mà nghe. Âm thanh đó vang dội tứ phương: “Thôngggg...báooooo...”.  Từ bản làng này cách bản làng kia tính theo từng quả núi. Tiếng thông báo nghe vừa văng vẳng, vừa ngân nga như tiếng vĩ cầm du dương mà chắc nịch giữa đất trời mênh mông... Tôi tự nhủ: Giọng ông ấy tốt thật! Chắc là ông trưởng bản phải lấy hết sức mình cất cao giọng mà hô lên cho mọi người được biết những thông tin cần thiết trong ngày để họ thi hành.
Tôi lặng người lắng nghe một hồi xem ông ấy thông báo những gì. Đó là những công việc rất đơn sơ trong sinh hoạt của thôn bản. Tôi thắc mắc: liệu rằng mọi người trong bản có nghe thấy hết những thông báo ấy chăng? Chầm chậm từng bước dạo quanh nhà thờ, tôi lại vẩn vơ suy nghĩ về việc người nói cần có người nghe, người gọi cần có người đáp trả... Ai là người gọi và ai là người đáp trả? Ai là người loan tin những thông điệp ấy? Ồ...Tôi chợt nhận ra cũng có một chuyện vô cùng khẩn thiết cần thông báo ở vùng núi Tây Bắc này. Tiếng thông báo ấy còn hối hả da diết, kính cẩn hơn rất nhiều so với những thông báo của ông trưởng bản kia. Nó phải được vội vã loan truyền ngay từ sáng tinh sương: Thông... báo...: CHÚA... ĐÃ.. PHỤC... SINH... Tiếng thông báo ấy đến từ những người giáo sĩ, tu sĩ tài đức, không quản ngại gian nan vất vả, hy sinh trọn tuổi thanh xuân để phục vụ Chúa, mang Chúa đến với mọi người, hun nóng lại tình huynh đệ trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn, chăm lo cho đời sống đức tin, thiêng liêng, sức khỏe thể lý và tinh thần,... Đó là tiếng thông báo của những người giáo dân vô cùng kiên tâm, anh dũng tiến lên không quản ngại khó khăn, gian khổ, lao nhọc, nắng mưa,... để sống một đời sống là con Thiên Chúa, sống trọn chữ hiếu với Chúa của mình. Họ thật có phúc khi biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương họ đến cùng. Vậy chúng ta hãy để Chúa yêu và cứ yêu vì  chúng ta được Chúa yêu. Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Thiện, Toàn Mỹ... Sự đáp trả của chúng ta chẳng thêm gì cho quyền bính, vinh quang của Chúa nhưng mang lại ơn cứu độ cho chính chúng ta và mỗi người. Đó là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Loài người thật hạnh phúc khi có một người Anh Cả đã hy sinh tính mạng vì đàn em đông đúc và cho đàn em đó được chung hưởng sự sống thần linh muôn đời. Hương thơm Phục Sinh sẽ ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn khi mỗi người được đón nhận tình yêu bao la của Thiên Chúa. Muôn loài tạo vật, thảo mộc, vũ trụ sẽ cùng cất lên vi vu, hòa điệu khúc khải hoàn ca với loài người: Chúa nay thực đã phục sinh. Alleluia.
Sự phục sinh ấy hiện diện, len lỏi ngay trong chính những biến cố, đời sống hằng ngày của con người. Trong những khó khăn của cuộc sống, Chúa Phục Sinh luôn đồng hành, nâng đỡ. Trong những hiểu lầm, oán giận, bất đồng, Chúa Phục Sinh bao dung, hòa giải, tha thứ giúp họ đón nhận nhau, yêu thương nhau hơn. Trong những thách đố của bệnh tật, Chúa Phục Sinh cho họ được tìm thấy sự an ủi, hồi phục... Hoặc ngay trong những khúc mắc, rối ren, ưu tư, Ngài vẫn luôn che chở và ban bình an cho chúng ta. Ngài nâng niu chúng ta từng chút một vì trong mắt Ngài, chúng ta là duy nhất. Ngài không đứng ở xa xa bên kia quả núi khổng lồ nhưng ngay trong lòng mỗi người. Mặc dù, có khi chúng ta không nhận ra Ngài. Chúa Phục Sinh hiện diện và làm cho chúng ta được phục sinh với Chúa ngay những khoảnh khắc đơn điệu của đời sống hiện tại và cao quý hơn nữa là sự sống vĩnh cửu mai hậu cho chúng ta được diện kiến Đấng Phục Sinh - Đấng chúng ta dành trọn cả cuộc đời cùng sống chết, chiến đấu với Ngài trên con đường lữ thứ... Ước mong trong những biến cố, khoảnh khắc của đời sống, chúng ta luôn nhận ra Chúa như Maria Macdala: Tôi đã thấy Chúa!...
Thật vậy, Tây Bắc - cánh đồng lúa chín quá mênh mông. Còn quá nhiều người chưa được nhận biết Chúa hay chưa mở lòng đón nhận Tin Mừng. Vùng đất này cần rất nhiều những người thợ lành nghề nhiệt thành sống chứng tá và loan tin mừng Phục Sinh. Ước mong cho mọi người ở nơi đây được nghe thấy rõ thông báo ấy, được biết Chúa đã yêu, đã chết vì chính họ và đã sống lại để cho mỗi người được phục sinh với Chúa. Ước chi vương quốc của Chúa không chỉ hiện diện ở giây phút hiện tại nhưng còn được hiển trị ở các thế hệ măng non. Mong rằng ngọn lửa và những truyền thống đức tin tốt đẹp nơi đây sẽ luôn được bừng cháy và phát huy mạnh mẽ, vững bền mãi. Khi đó, niềm vui phục sinh được thông báo, đón nhận, trổ bông kết trái trên mọi nẻo vùng núi cao hùng vĩ và được cảm nghiệm trong tâm hồn của tất cả mọi người.
 
Mường Ảng
Tuần Thánh 2025
Maria Phan Hương
Thông tin khác:
Tâm Sự (16/04/2025)
Không Dám Tu (04/04/2025)
Tu Là Cõi Phúc (21/03/2025)
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log