WMTGHH - Giáo Hội hoàn vũ vừa hân hoan mừng kính mầu nhiệm Chúa Phục Sinh vào ngày Chúa Nhật (ngày 20-4) thì ngày thứ 2 (ngày 21-4) cả Giáo Hội và thế giới đau buồn khi tin Đức Thánh Cha Phanxico về Nhà Cha. Với 88 năm tuổi đời và hơn 12 năm trong cương vị Giáo Hoàng, sự ra đi của ngài đã để lại niềm thương tiếc về vị mục tử tận tụy hết mình vì đàn chiên cho đến giây phút cuối đời.
Những ngày này, Giáo Hội hoàn vũ và địa phương đang trĩu nặng nỗi u buồn vì mất người cha chung nhân lành đã được gieo vào lòng đất như hạt lúa mì để chờ ngày phục sinh với Đức Kitô.
Thật khó đón nhận sự ra đi khá đột ngột của Đức Thánh Cha Phanxico đáng kính, bởi những việc ngài làm cho Giáo Hội và thế giới thật vĩ đại nhưng đầy giản dị bởi mọi người vẫn còn muốn nhận được nhiều tình thương của ngài. Đức Thánh Cha Phanxico đã có 45 chuyến tông du quốc tế. Ngài đã đến hơn 80 quốc gia và những bước chân của ngài đều ghi dấu những kỷ niệm khó phai trong lòng mọi người. Ngài là vị Giáo hoàng được mọi người yêu mến từ em nhỏ đến người già về sự đơn sơ, gần gũi và thân thiện. Ngài luôn động viên và khích lệ những: người nghèo, vô gia cư, lưu vong, tị nạn và các tù nhân... Ngài đã đến thăm các tù nhân của Trung tâm cải tạo Phụ nữ San Joaquin của Santiago, khuyến khích họ đừng bao giờ mất hy vọng và phẩm giá. Hàng năm, vào thứ Năm Tuần Thánh, ngài đến rửa chân cho các tù nhân thanh thiếu niên, các tù nhân nam và nữ: “
Đức Thánh Cha đã lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly: rửa chân cho các môn đệ, một dấu chỉ tình yêu được thúc đẩy đến mức phục vụ và hạ mình. Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 tù nhân nam và nữ, thuộc mọi độ tuổi và quốc tịch khác nhau”. (Theo Vatican News ngày 15-04-2022).
Hơn nữa, Đức Thánh Cha Phanxico luôn kêu gọi hòa bình và ngưng chiến tranh bằng đối thoại nên ngài đã tuyên bố: “
Hòa bình không yêu cầu người thắng kẻ thua, mà là những anh chị em, dù còn những hiểu lầm và vết thương quá khứ, vẫn chọn con đường đối thoại”.
Đặc biệt, với Năm Thánh hồng ân 2025, trong Tông sắc Spes non confundit -Niềm hy vọng không làm thất vọng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Năm Thánh 2025 bắt đầu từ ngày 24-12-2024 và sẽ kết thúc vào ngày 06-01-2026 lễ Chúa Hiển Linh với chủ đề: “
Những người hành hương của hy vọng”, chúng ta đang bước đi trong niềm hy vọng tiến về Đức Kitô bằng Kinh Thánh và lắng nghe những lời đã được nói với chúng ta. Ngày khai mạc do chính Đức Thánh Cha Phanxico công bố, còn ngày kết thúc Năm Thánh thì ngài dành cho đấng kế nhiệm.
Hành trình dương thế của Đức Thánh Cha Phanxico đã toát nên sự khiêm nhường thẳm sâu, cả cuộc đời ngài sống trọn vẹn với châm ngôn của Dòng Tên “
Để vinh danh Chúa hơn”. Sự khó nghèo của ngài được thấy rõ hơn với món tiền khiêm tốn để lại là 100 usd; với cỗ quan tài giản dị, không đèn- nến- hoa-hương và chôn cất chìm trong lòng đất tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Sự nghèo khó này có sự tương đồng với Đức Kitô sinh ra trong hang đá - nơi chiên, lừa trú ẩn và chết trong ngôi mồ của ông Giôsép (Mt 27, 57-58). Tinh thần sống lời khấn nghèo khó đã thấm sâu vào cuộc đời của vị tu sỹ Dòng Tên nên ngài đã tuyên bố trong cuộc họp báo đầu tiên với báo chí năm 2013: “
Tôi muốn một Giáo Hội nghèo cho người nghèo”.
Đức Thánh Cha Phanxico đã về Nhà Cha, nhưng ngài sẽ sống mãi với Giáo Hội lữ hành và trong tâm trí mỗi người tín hữu. Thuở xưa, để ở lại với các môn đệ cho đến tận thế, Đức Giêsu đã có sáng kiến lập bí tích Thánh Thể. Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu cầm lấy bánh, rượu dâng lời tạ ơn lên Chúa Cha; bẻ ra và trao cho các môn đệ để thánh hiến Mình làm lương thực thần linh nuôi dưỡng đàn chiên. Đức Giêsu đã bị giới lãnh đạo Do Thái tìm bắt, bị đánh đòn, chịu chết và sống lại, sau ba ngày. Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 21-4 cũng dâng hy lễ tạ ơn đời mình đáp lại tiếng gọi Thiên Chúa an bình ra đi, khi đã hoàn thành sứ vụ chăm sóc đàn chiên. Giống như hạt lúa mì bị nghiền nát để trở nên tấm bánh, cuộc đời của Đức Thánh Cha Phanxico cũng được bẻ ra, trao hiến đến giây phút cuối đời cho Giáo Hội và vì Giáo Hội. Ngài được nhào nặn trong bàn tay thương xót của Chúa để trở thành tấm bánh tinh tuyền trao hiến đời mình cho nhân loại. Nhờ thế, ngài đã thực thi lòng thương xót Chúa trong suốt triều đại của mình như khẩu hiệu khi làm Giáo Hoàng lấy lại từ khẩu hiệu Giám mục: “Miserando atque eligendo” (Thương xót và chọn gọi). Ngài được nảy mầm và chọn gọi sống đời dâng hiến tại Argentina, được bứng trồng tại Ý và đã hoàn thành sứ mạng mục tử tại Vatican, vào sau ngày Chúa Phục Sinh.
Vì thế, trong niềm tin tưởng vào Đấng đã chiến thắng sự chết, chúng ta xác tín cuộc đời Đức Thánh Cha Phanxico mãi là bài trường ca tận hiến như hạt lúa mì vùi trong lòng đất sẽ trổ bông Phục Sinh: “
Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Cầu mong mỗi người kitô hữu hiện tại đang tiếc thương Đức Thánh Cha Phanxico khả ái đã ra đi, mà hãy tin tưởng và phó thác sẽ được gặp ngài trên cõi vĩnh hằng. Chúng ta tạm biệt và tri ân người cha chung yêu quý, bằng việc tiếp tục cầu nguyện cho ngài sớm hưởng tôn nhan Chúa. Và xin Đức Thánh Cha Phanxico cầu nguyện cho Giáo Hội sớm có vị chủ chăn mới.