Thứ tư, 30/04/2025

Quảng Đại Giúp Mở Rộng Con Tim

Cập nhật lúc 09:07 28/04/2025


WMTGHH - “Sự quảng đại nảy sinh sự cao thượng, còn chủ nghĩa tiêu thụ là kẻ thù của sự quảng đại” đó là câu nói của Đức Giaó Hoàng Phanxicô trong một bài giảng lễ tại nhà nguyện thánh Marta. Và với câu nói này giúp tôi nhớ tới một câu chuyện, một con người tôi được biết tới trong dịp mục vụ Tuần thánh vừa qua. Đó là một câu chuyện về một người nghèo vật chất mà chẳng hề nghèo sự quảng đại. Câu chuyện ấy bắt đầu như thế này:
Dưới cái nắng oi nồng của đất trời sau cơn mưa đá, một ông cụ nhỏ nhắn, gầy guộc và trên gương mặt hiện rõ những vết chân chim của cái độ tuổi chuối chín cây cùng nỗi khó khăn của cuộc sống. Nỗi khó khăn của cuộc sống khiến ông trông không thể nào chỉn chu hơn, cùng với sự nghèo khó  ông mang nơi mình sự kém may mắn khi vừa câm vừa điếc. Một ông lão gánh vài bó rau má bước lững thững trên con đường vào bản. Cùng đó, một cô gái số phận cũng không khá khẩm hơn đó là một cô gái trẻ với hai mươi mốt cái xuân xanh ấy vậy mà cô mang trên đôi vai nhỏ nhắn cả một gánh nặng. Trên đôi vai ấy, cô gánh vác công việc gia đình bên nhà chồng, lo cho chồng hàng tháng chạy thận để duy trì sự sống, lo cho ba đứa con nhỏ dại nheo nhóc trong khi cô không có một công việc ổn định, đồng lương thì thấp. Cả gia sản cô lúc này là 500 nghìn. Cô trông chờ vào đó. Ấy vậy khó khăn chồng chất khó khăn, túng bấn chồng chất túng bấn, 500 nghìn chẳng còn nữa. Lý do vì cô vi phạm luật giao thông, và cô bị phạt. Trong túi cô gái ấy chỉ còn vỏn vẹn 10 nghìn đồng. Với số tiền còn lại ấy, cô sẽ làm được gì? Có chăng lo đủ một bữa lót dạ cho ba bạn nhỏ không? Trước hình ảnh của một ông lão chẳng may mắn hơn mình là mấy, cô dừng lại và mua giúp ông lão một vài bó rau bằng số tiền còn lại. Có lẽ cô cảm nhận được sự khó khăn hơn của người đàn ông kia, và cô chia sẻ những gì mình có. Đó phải chăng là một sự đồng cảm của những con người cùng cảnh ngộ, cùng chung sự nghèo khó. Tưởng chừng với chiếc túi trống rỗng, cô sẽ chẳng làm được gì. Với chiếc túi trống rỗng ấy, dường như cô sẽ cảm thấy áp lực hơn vì để lo sao có tiền cho chồng đi viện, mua thực phẩm cho con cái,... Ấy thế mà khi gặp ông bán rau, cô chẳng ngại ngần mà dùng số tiền còn lại đó để giúp ông. Cô không có nhiều tiền để giúp ông lão, nhưng cách hành xử của cô cho thấy cô nghèo vật chất nhưng chẳng hề nghèo lòng quảng đại. Và chính sự quảng đại đó giúp mở rộng con tim.
Hình ảnh cô gái người dân tộc thiểu số với dáng người nhỏ nhắn chỉ mới hơn hai mươi mốt tuổi, dù không có học thức cao, không hiểu biết rộng, không giàu có nhưng chan chứa tình người là câu chuyện đầu tiên tôi được nghe khi bước chân đến vùng truyền giáo.  Hình ảnh của cô gái đó với việc làm nhỏ bé ấy khiến tôi cảm thấy vui, thấy nể phục mà cũng có chút hổ thẹn. Tôi thấy vui, thấy nể phục vì trong xã hội ngày hôm nay con người ta thường lo cho mình, thu vén về mình, lo sao cho tận hưởng mọi sự tiện nghi thì ở chính miền sơn cước xa xôi, hẻo lánh, thiếu thốn vẫn còn những con người có trái tim quảng đại, sống chia sẻ. Quả vậy, một cử chỉ nhỏ nhưng sưởi ấm trái tim, xóa tan mọi khó khăn của cuộc sống và khuyết tật thể lý. Trước hành động của cô gái ấy tôi đặt cho mình những câu hỏi. Ví dụ như: Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh của cô, tôi có làm được như cô đã làm? Tôi có biết sử dụng những điều tôi có để giúp đỡ tha nhân? Có khi nào tôi ngó lơ những nhu cầu của người khác? Tôi có đang sống thiếu quảng đại, trái tim tôi có đang bị đóng lại, bị giới hạn bởi điều gì, bởi ai đó? Điều nào khiến tôi chưa thực sự sống quảng đại và mở rộng trái tim?
Câu chuyện về cô gái người dân tộc Xá, một con người bình dị và đơn sơ cho tôi nhiều ấn tượng và suy tư. Hình ảnh và việc làm của cô giúp tôi liên tưởng đến một thế giới tốt đẹp hơn. Nơi đó mọi người biết chia sẻ và giúp đỡ nhau. Qua hình ảnh cô gái ấy, tôi thầm cảm tạ Thiên Chúa. Người vẫn luôn có cách của Người trong việc đồng hành với con người, nhất là những con người yếu đuối, hèn mọn và nghèo khó. Tình thương và lòng thương xót của Chúa vẫn ẩn sâu trong chính cõi lòng của từng người dù người đó là một Kitô hữu hay một người lương dân. Một cách nào đó, Thiên Chúa gieo vào lòng những con người ấy một niềm tin tưởng, phó thác và khao khát sống thánh thiện. Khi mỗi người biết sống cho nhau, chia sẻ cho nhau, sống lòng bao dung và nhân ái  thì chính lúc ấy Tin Mừng của Đức Kitô đang được lan tỏa.
Ước chi sẽ có nhiều tâm hồn đồng cảm, và sống quảng đại để thế giới hôm nay con người tiến lại gần nhau hơn, phá tan hàng rào ngăn cách của sự chênh lệc giàu nghèo, trình độ văn hóa, sắc tộc và tôn giáo. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn không phải vì những con người mạnh mẽ nhưng nhờ những trái tim biết đồng cảm và sống quảng đại.
 
Cao Thảo
Thông tin khác:
Không Dám Tu (04/04/2025)
Tu Là Cõi Phúc (21/03/2025)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log