Thứ tư, 30/04/2025

Cảm nghiệm trên đường thực tập Mục Vụ

Cập nhật lúc 21:10 31/03/2025

 
MTGHH - Hành trình theo Chúa luôn tràn đầy hồng ân. Thế nhưng không phải ai cũng sống tâm tình biết ơn để nhận ra ơn Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng than thân trách phận: “sao mình khổ quá!”, “số em là số con dệp”, “số mình nhọ quá!”,… mà không ý thức được mình vẫn còn sung sướng và hạnh phúc hơn biết bao người. Nhờ ơn Chúa quan phòng, hàng ngày chị em cộng đoàn Văn Bàn thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa được tiếp xúc và gắn bó nhiều với đời sống của anh chị em dân tộc thiểu số. Đây chính là quà tặng của Chúa để chị em sống sứ mạng dấn thân và phục vụ. Đồng thời, mỗi chị em đều biết khám phá ra tình yêu của Chúa trong từng giây từng phút của cuộc đời mình.
Mỗi một lần đến với bà con trên các bản làng hẻo lánh, chị em chúng tôi bỏ hết lại sau lưng những mệt mỏi, tủi hổ, căng thẳng để hết mình chạy cùng Chúa. Đường đi thật lắm gian nan, chị em chúng tôi hay nói vui với nhau: “chúng ta sắp bước vào con đường thương khó”. Những người sống tại các thành phố, thành thị sẽ không thể tưởng tượng được những con đường ngoằn ngoèo đất đá, những con dốc thật dài rồi bất ngờ lao vùn vụt xuống như đi tàu siêu tốc trong công viên. Bản thân tôi là một tập sinh đang thực tập mục vụ, nhiều lần tôi thấy rõ ràng mình ngồi xe máy mà cứ ngỡ đang cưỡi ngựa phi. Ngày nắng, con đường đến các thôn bản có vẻ dễ dàng hơn một chút, nhưng khi gặp phương tiện đi qua thì bụi đất tung lên làm chúng tôi không còn nhìn thấy nhau. Còn những ngày mưa thì chúng tôi sống trong cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tôi cảm thấy đây như là một miền “Đất Hứa”, là vùng ngoại biên thực thụ để cho người nữ tu của Chúa thực hiện chúc thư của Ngài.

   Con đường vào thôn bản những ngày mưa

Đặt chân đến miền “Đất Hứa” cảm giác bình yên đến lạ thường. Con người dễ thương, cảnh vật thanh bình và không khí trong lành. Cuộc sống thật tự nhiên làm cho lòng tôi như được gác lại hết âu lo. Gác lại âu lo, không phải vì người dân sống sung sướng, vô tư vô lo, nhưng là vì những nhu cầu thiết yếu của họ quá giản đơn. Được hoà mình vào cuộc sống lam lũ của người dân, cùng ở, cùng làm, cùng ăn với họ: thấy được cái khổ, cái vất vả, nỗi lo lắng của con người nơi đây, tôi cảm nhận được niềm vui thật sự của cuộc sống: Hạnh phúc đơn giản chỉ là mọi người được mạnh khoẻ, chiều đi làm về được nhìn thấy đàn con vui đùa, ngồi xuống mâm cơm có cơm trắng, rau rừng và bát nước chan cơm là có thể no bụng, ngủ kỹ. Hạnh phúc của người dân phụ thuộc vào “Ông Trời”. Bà con tạ ơn ông Trời khi trời cho mưa nắng thuận hoà, có cơm ăn, sức khoẻ. Họ cũng một lòng cam chịu và chỉ biết xin trời ban ơn khi trời cất đi. Ước chi một ngày nào đó, Chúa đặt vào những đôi mắt trong veo của anh chị em nơi vùng ngoại biên xa xôi này biết Chúa chính là Chúa Tể Trời Đất.
 
    Cùng làm việc với bà con trong bản làng

Có thể ai đó sẽ cho rằng người nữ tu của Chúa bị điên khi cứ thích lao mình vào những chốn nghèo khổ, hoang vu. An phận và an toàn luôn là điều mọi người ao ước. Người nữ tu hạnh phúc có phải là chu toàn được các giờ thánh lễ, kinh hạt, nguyện ngắm và các công việc bổn phận hàng ngày không? Nếu như chỉ đi tu vì con người, chắc có lẽ nhiều người sống đời thánh hiến đã không thể trung thành với ơn gọi của mình. Nhưng có lẽ, những vất vả trong cuộc sống chẳng là gì khi chính Chúa đã thắp lên trong tim người yêu của Chúa một ngọn lửa nồng cháy. Người đời chỉ nhìn thấy cái khó khăn, đau khổ trong cuộc hành trình nơi dương thế này, còn người nữ tu của Chúa thì thấy được giá trị đàng sau những đau khổ kia. Hơn thế nữa, từ những gian khổ ấy, người sống đời thánh hiến biết dệt thành những khúc ca tạ ơn để dâng lên Đấng Tình Quân.
Cũng giống như người nông phu gieo trồng, chăm sóc cây giống của mình, người yêu của Chúa biết rằng để có một mùa màng bội thu thì cần rất nhiều mồ hôi, nước mắt, sự kiên nhẫn và nhất là ơn của Chúa. Dẫu biết rằng: muốn hái quả thì không thể gieo trong một sớm một chiều. Vì thế, xin Chúa hãy đồng hành cùng chúng con để giúp mọi người nhận được ơn cứu độ và đặt niềm hy vọng vào Chính Chúa.

 
CĐ Văn Bàn
Thông tin khác:
Thân Tro Bụi (05/03/2025)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log