Thứ năm, 01/05/2025

Dì Ơi, Con Phải Làm Sao Đây?

Cập nhật lúc 10:52 31/05/2023
Anh nói rằng khi có những chuyện trái ý xảy ra, anh vẫn thường động viên mọi người dù có chuyện gì cũng không được buông tay Chúa. Anh mạnh dạn nói như thế để động viên mọi người nhưng khi đến lượt mình thì chính anh lại không làm được.
                                                 



Đang đi dạo ở sân nhà thờ, tôi tình cờ gặp anh ca viên của ca đoàn giáo xứ. Tôi đến gần với bắt chuyện với anh, hỏi thăm anh về sức khỏe, công việc. Anh vui vẻ trả lời tôi và nói: “Lâu lắm rồi, con không đến nhà thờ và cầu nguyện, nhiều lúc con cũng muốn tâm sự với cha hay với các dì mà cũng ngại. Giờ đây con bị ngăn cách quá!”. Nghe đến đó, tôi cũng hơi tò mò bởi lẽ đúng thật là lâu lâu rồi, tôi không thấy anh đi lễ và tham gia ca đoàn. Tôi biết rõ điều đó vì tôi được giao trách nhiệm đồng hành với ca đoàn giáo xứ. Tôi hỏi anh:
- Anh có chuyện gì vậy?
- Chuyện dài lắm dì ạ.

Rồi anh bắt đầu kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra với anh trong thời gian qua. Trước kia anh là người không công giáo. Khi lấy vợ, anh mới biết Chúa. Từ đó, anh đi lễ, cầu nguyện và tham gia ca đoàn một cách nhiệt tình, năng nổ. Thế nhưng, kể từ khi làm nhà, anh phải ở nhờ bên ngoại một thời gian. Lúc đó, do dịch Covid nên anh nghỉ việc về ở nhà. Bình thường, anh làm việc ở Hà nội. Không biết vì sao mà ông bà ngoại lại mắng chửi anh rất tệ, như muốn đuổi anh đi. Bên nội anh ở ngay bên cạnh và khi biết chuyện, họ đã kêu anh dọn đồ về. Thế là xảy ra mâu thuẫn giữa hai gia đình. Anh cảm thấy rất khổ tâm và suy sụp tinh thần vì tình cảm gia đình hai bên không được như trước. Hết chuyện này rồi lại chuyện khác xảy ra. Chuyện là khi anh đi làm ở Hà Nội, thì vợ anh ở nhà đã ngoại tình với bạn của anh. Anh đã nói chuyện với vợ, muốn bỏ qua để cho vợ anh một cơ hội. Anh không muốn tình cảm vợ chồng bị rạn nứt. Đến em gái của vợ anh, là người trước đây có theo đuổi ơn gọi tu trì nhưng vì không hợp nên đã về lấy chồng, cũng tỏ thái độ bất lịch sự với anh. Tất cả những chuyện đó, cả nhà bên nội anh đều biết, rồi cả làng cũng hay tin và bạn bè hàng xóm phao đồn. Mọi chuyện cứ diễn tiến phức tạp lên dần. Bên nhà nội của anh quá bức xúc nên bố mẹ và anh em trong nhà cũng vì cớ này mà không cho anh theo Đạo nữa. Anh nói rằng khi có những chuyện trái ý xảy ra, anh vẫn thường động viên mọi người dù có chuyện gì cũng không được buông tay Chúa. Anh mạnh dạn nói như thế để động viên mọi người nhưng khi đến lượt mình thì chính anh lại không làm được. Trong lúc quá suy sụp như thế, anh tự nhủ: giá như chính những người Đạo gốc cứ sống theo những gì Chúa dạy, hoặc ít ra cũng được bảy tám mươi phần trăm thì các đạo khác sẽ có cái nhìn rất khác về người Công giáo. Giờ thật khó cho anh khi ở vào hoàn cảnh hiện tại. Anh là người được Chúa khai sáng, thắp lên ngọn lửa, thế mà lại bị thổi tắt bởi chính những người con dân của Chúa. Anh cảm thấy đau lòng quá. Anh hỏi tôi:
- Có khi nào do con mắc lỗi gì mà Chúa phạt con không?
Nói đến đó, giọng anh trở nên nghẹn ngào và tôi cũng thấy nhoi nhói trong lòng và tôi gửi tới anh đôi lời chia sẻ.

“Anh thân mến,
Cám ơn anh đã mở lòng chia sẻ chuyện về gia đình của anh. Nghe chuyện của anh, em cũng cảm thấy thật đau lòng và thực sự cảm thông với anh. Em chỉ biết hiệp ý cầu nguyện cho anh để nơi anh được bình an và gia đình anh được hòa thuận. Anh cũng biết là, bây giờ xã hội tục hóa nhiều làm cho đời sống đạo của các tín hữu cũng bị mai một, nhưng không vì lẽ đó mà mỗi người chúng ta lại có cái nhìn tiêu cực về Đạo Công Giáo. Bản thân em vẫn được nghe, được thấy những câu chuyện về người công giáo, nhiều khi sống chưa đúng tinh thần Phúc Âm khiến ta đau lòng, nhưng anh cũng biết rằng con người thì yếu đuối, mỏng giòn, làm sao tránh khỏi những thiếu sót, sai lỗi và tất cả mọi người đều phải cố gắng để nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi trên con đường tiến tới hoàn thiện. Em cũng mong rằng, dù anh gặp biến cố gì thì cũng luôn xác tín và đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Và sau biến cố này, hi vọng anh sẽ cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Biết đâu từ những chuyện xảy ra ngay trong lúc hiện tại với anh mà Chúa đang giúp anh nhận ra điều gì mới mẻ hơn. Thật khó để giải thích, nhưng chắc chắn Chúa đang đồng hành và chia sẻ với anh. Cầu mong anh được Bình an nội tâm và mỗi ngày sống với tâm tình đón nhận và lắng nghe tiếng mời gọi của Chúa dành cho anh. Chúc cho đức tin chớm nở của anh được phát triển và sinh hoa trái. Em sẽ cầu nguyện thêm nhiều cho anh và gia đình của anh. Hãy vững tin vào Chúa anh nhé. Nếu anh không bỏ Chúa thì chắc chắn người cũng không bỏ rơi anh đâu. Cám ơn anh rất nhiều”.
Ước gì những chuyện đau lòng tương tự không bao giờ xảy ra nữa. Ước gì tất cả những người con của Chúa đều ý thức để sống chứng tá cho Chúa và cho Tin Mừng mỗi ngày. Ước gì đời sống người kitô hữu sẽ trở thành cầu nối đem Chúa đến với người khác, chứ đừng là vật cản ngáng đường hay trở thành phản chứng của niềm tin kitô giáo. Ước cứ ước và dâng tất cả lên  Thiên Chúa tình yêu để Ngài lo liệu và an bài.  
Sr. Thuỳ Dung
Thông tin khác:
Con Sâu Bướm (08/03/2023)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log