Thứ ba, 26/08/2025

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Năm C (Lc 1,39-56)

Cập nhật lúc 10:36 13/08/2025

 
NGƯỜI CÓ PHÚC
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45)
 
WMTGHH - Có rất nhiều cách để diễn tả một người được coi là “có phúc”. Mỗi tôn giáo, mỗi người cũng có những quan niệm khác nhau để diễn tả khái niệm này. Theo quan niệm thông thường, một người có phúc thường gắn liền với những điều tốt lành, viên mãn trong cuộc sống. Một người có phúc không chỉ là người có tiền tài, mà còn là người sống có đức, có tâm, có gia đình hạnh phúc, sống thọ và bình an. Người xưa thường nói: “Phúc đức tại mẫu”, “Phúc do tâm sinh” — tức là phúc nhiều hay ít, phần lớn do chính cách sống và suy nghĩ của mình. Còn theo tinh thần Kitô giáo, người có phúc không phải là người được thế gian khen ngợi, nhưng là người được Thiên Chúa nhận biết. Vì sự phúc lành thật không nằm ở đời này, mà là ở sự sống đời sau. Và Đức Maria được coi là “người có phúc” khi chính Người chị họ là bà Êlisabéth được đầy tràn Thánh Thần đã thốt lên “Em thật có phúc” (x.Lc 1,45). Vậy chúng ta có muốn trở thành “người có phúc” không? Và để được như vậy, chúng ta cần noi gương Mẹ sống như thế nào?
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc thăm viếng bình thường như bao cuộc thăm viếng khác của Maria, một thôn nữ miền quê Nadarét đến với người chị họ là bà Êlisabéth. Sau khi được sứ thần cho biết người chị họ đang mang thai khi đã quá tuổi sinh nở, Mẹ vội vã lên đường để chia sẻ niềm vui với chị mình. Cuộc gặp gỡ, chia sẻ niềm vui trong ân nghĩa Chúa khiến bà Êlisabét đã công khai ca ngợi “Mẹ là người có phúc hơn mọi người phụ nữ”. Vậy bởi đâu Mẹ trở nên “người có phúc” như vậy?
Thứ nhất, Mẹ trở nên người có phúc vì Mẹ đã tin. Thánh Phaolô định nghĩa rằng: “đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Hr 11,1). Đức tin là nền tảng của hy vọng, vì nếu không có đức tin, sẽ không có hy vọng. Đức tin cũng là “bằng chứng của những điều không thấy,” vì đức tin vừa rõ ràng, vừa huyền nhiệm. Niềm tin của Mẹ Maria vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa cũng tràn đầy niềm hy vọng như thế. Khi đứng trước lời loan báo của sứ thần Gabriel về một mầu nhiệm, một đặc ân Thiên Chúa dành cho Mẹ là làm Mẹ Con Thiên Chúa, cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa; Mẹ không khỏi ngỡ ngàng, xao xuyến, lo lắng. Nhưng Mẹ vẫn can đảm để thưa tiếng “xin vâng” vì Mẹ tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã mặc khải cho Mẹ. Vì thế, Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến và ở lại với nhân loại chúng ta; Ngài còn cứu độ chúng ta. Lời xin vâng của Mẹ còn mang lại cho chúng ta niềm hy vọng mỗi khi chúng ta gặp khó khăn hay thất bại của cuộc sống này, chúng ta biết nhìn lên Mẹ và noi theo niềm tin với lòng xin vâng của Mẹ để có niềm hy vọng vượt qua tất cả.
Thứ hai, Mẹ trở nên người có phúc vì Mẹ đã cảm nghiệm cách sâu xa tình yêu Chúa dành cho Mẹ. Đây quả thật là một lối sống, một con đường nên thánh cho mỗi người chúng ta noi theo, vì chỉ khi chúng ta cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, chúng ta mới có thể sống vui và bình an. Dù trong mọi hoàn cành, mọi biến cố vui buồn thì chúng ta sẽ luôn cảm nghiệm thấy tình yêu Chúa quan phòng trong cuộc đời chúng ta. Như xưa Mẹ Maria đã trải qua nhiều biến cố từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, khi Mẹ đem Hài nhi Giêsu trốn sang Ai Cập, cho đến khi Mẹ chứng kiến cái chết đau đớn của Chúa Giêsu -con Mẹ trên thánh giá…Nhưng Mẹ vẫn một thái độ tin tưởng vào Chúa, Mẹ luôn ghi nhớ và suy niệm trong lòng tất cả những điều ấy. Còn chúng ta, chúng ta đã cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong cuộc đời chúng ta chưa? Hay khi những biến cố xảy đến, chúng ta lại ca thán rằng Chúa không yêu thương chúng ta, chúng ta trách Chúa bỏ chúng ta, chúng ta thấy vắng bóng Chúa. Chúng ta chưa nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa để ban thêm sức mạnh nâng đỡ chúng ta vượt qua mọi biến cố ấy
Thứ ba, Mẹ trở nên người có phúc vì Mẹ đã hoàn toàn thực thi thánh ý Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng rao giảng rằng “phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”. Và Mẹ Maria chính là mẫu gương về sự lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Khởi đầu từ giây phút xin vâng ấy, Mẹ đã phó thác hoàn toàn cuộc đời, tương lai của Mẹ cho Thiên Chúa để sẵn sàng thực thi Thánh ý Chúa. Mẹ đã trở nên người môn đệ trung tín của Chúa khi Mẹ âm thầm để Chúa thực hiện những điều Người muốn nơi Mẹ. Chúng ta được mời gọi bước theo sát dấu chân Đức Giêsu, trở nên người môn đệ của Chúa nhưng chúng ta chưa dám phó thác hoàn toàn cho Chúa và chưa sẵn sàng thực thi theo thánh ý Chúa mà chúng ta còn hành động theo ý riêng chúng ta.
Thứ tư, Mẹ trở nên người có phúc vì Mẹ đã sống tinh thần phục vụ của Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay là một bằng chứng cụ thể và rõ ràng cho tinh thần chia sẻ và phục vụ của Mẹ Maria với tha nhân. Đó là một thái độ, một tâm tình của người môn đệ Chúa- nơi Mẹ đáng chúng ta học tập. Khi chúng ta biết noi gương Mẹ, dám vội vã lên đường, đến những miền núi, miền quê xa xôi, đến những vùng ngoại biên để chia sẻ tình thương, Tin Mừng của Chúa cho những con người chưa nhận biết Chúa hay chưa cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Mẹ đã đến chia sẻ niềm vui và tình thương của Chúa với người chị họ là bà Êlisabéth. Niềm vui trong Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy Mẹ ca ngợi Thiên Chúa bằng bài ca Magnificat và Mẹ ở lại chăm sóc cho bà Êlisabéth ba tháng. Tinh thần phục vụ của Mẹ thể hiện rõ nét khi Mẹ không giữ lại tình thương, ân phúc Chúa ban cho Mẹ nhưng Mẹ sẵn sàng chia sẻ và trao ban tình thương ấy với tha nhân. Chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần phục vụ ấy khi sẵn sàng ra đi, sẵn sàng lên đường, sẵn sàng dấn thân và phục vụ tha nhân trong ơn gọi và sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh giá trong thời đại hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, trong tâm tình mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời hôm nay, chúng con được mời gọi chiêm ngắm mẫu gương là Mẹ Maria - một người có phúc hơn mọi người nữ - Đấng đã tự xưng là tỳ nữ thấp hèn của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cũng luôn biết noi gương Mẹ để sống tin yêu, phó thác và sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa, sống tinh thần phục vụ trong tình yêu Chúa như Mẹ Maria để chúng con cũng được trở nên “người có phúc” trước mặt Chúa bằng việc sống trọn vẹn sứ mạng Chúa trao ban trong ơn gọi Mến Thánh giá, để mai sau chúng con được dự phần hạnh phúc với Chúa và Mẹ trên Nước Trời. Amen.
                                                          
      Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái
 
==================
 
MẸ VỀ TRỜI LÀ NIỀM HY VỌNG CỦA TOÀN CÕI ĐẤT
 
Kính chào Mẹ đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng Mẹ, lời chào của Thiên Thần Gáp-ri-en được chúng ta đọc mỗi ngày các trong giờ kinh chiều. Hôm nay, toàn thể Giáo hội cho chúng ta lặp lại niềm vui ấy trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đấng đầy ân phúc mà Thiên Chúa đã gửi cho Mẹ qua Sứ thần truyền tin. Chúa đã ban cho Mẹ cưu mang Chúa Giêsu. Vì thế, hiển nhiên Mẹ đã trở nên tinh truyền thánh thiện trước nhan Thiên Chúa và người trần gian.
Cùng với toàn thể Giáo hội, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ về trời là  niềm tin và hy vọng của toàn cõi đất. Đức Mẹ về trời vinh hiển, đã mang lại cho chúng ta một món quà vô cùng cao quý, sự cao quý đó là một cuộc trao đổi giữa đất với trời cách kỳ diệu, giữa một con người trần thế và một thế giới thần linh. Mẹ là hoa thơm quả ngọt tuyệt vời của trái đất và đã được đưa lên trời; từ trời cao ấy ân sủng lại được ban xuống trên mặt địa cầu, vì Mẹ ở đâu chúng ta cũng được ở đó với Mẹ. Ân sủng Mẹ đã đón nhận và suy đi nghĩ lại, đã cưu mang trong cung lòng Mẹ, khi Mẹ cưu mang Lời cũng chính là Mẹ đã cưu mang sự sống của mỗi chúng ta. Sự hiện diện của Mẹ làm cho thế giới vui mừng đặc biệt Mẹ đã đem Chúa đến cho gia đình bà chị họ Elisabéth, vì khi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Niềm vui của Mẹ đã trở thành bài ca Magnificat: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa thần trí  tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng  cứu hộ tôi. Trong bài ca ấy, chúng ta tìm ra được con đường chân lý về Nước trời và để từ đó chúng ta cùng nhau sống như Mẹ đã sống, mỗi người chúng ta cũng phải nỗ lực cố gắng để trở nên món quà tặng cho người khác như Mẹ.
Mừng kính Đức Mẹ hồn xác về trời hôm nay, chúng ta không chỉ mừng vì Thiên Chúa đã làm cho Đức Mẹ những điều trọng đại, danh Người thật chí thánh, chí tôn, mà còn mừng vì tương lai của mỗi chúng ta đang sống trong niềm hy vọng, như thánh Phaolô đã nói với giáo đoàn Thêxalônica:  anh em khỏi buồn phiền như những người khác những kẻ không có niềm hy vọng, mỗi chúng ta phải cố gắng sống xứng danh là người đang sống giữa hy vọng.
Mừng kính lễ Đức Mẹ về trời hôm nay, là một niềm hân hoan một nguồn hy vọng hạnh phúc cho chúng ta, vậy chúng ta phải sống làm sao cho xứng đáng với con của Mẹ. Thật hạnh phúc cho chúng ta mỗi khi chúng ta chiến đấu với một cuộc sống ngang trái, để một ngày kia, chúng ta cũng được cùng Mẹ chung hưởng phúc vinh vinh quang trên Thiên Quốc. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Tình Lam

==================

BƯỚC THEO MẸ MARIA 
 
Đức Maria Hồn Xác lên Trời là một biến cố vui mừng và đầy niềm hy vọng đối với những người tín hữu Kitô giáo. Mỗi lần suy niệm và mừng kính ngày Đức Mẹ về Trời cũng là lời mời gọi mỗi người hãy “bước theo Mẹ Maria”.
Thật vậy, nếu chỉ nhìn vào biến cố Mẹ lên Trời thì có lẽ ai cũng muốn bước theo Mẹ trong con đường đầy vinh quang này. Vậy nhưng con đường Mẹ lên Trời chỉ là chặng cuối của hành trình dương thế của Mẹ. Và để được đến nơi Mẹ đã đến đòi hỏi mỗi người cũng cần cố gắng không ngừng. Trước đó, Mẹ đã phải trải qua với đủ các chặng đường khó khăn, thử thách... Mẹ đã hoàn toàn tín thác và vâng phục ý Chúa. “Tín thác”, “vâng phục”- đối với Mẹ, đó chính là hành trang cần thiết trên mọi nẻo đường. Từ khi nghe sứ thần truyền tin, khi phải lạc mất con, khi chứng kiến Chúa Giêsu- con mình chịu đánh đập và chết tất tưởi trên cây Thánh Giá... Mẹ đều đáp lại bằng thái độ “vâng phục” ý Chúa.
Thật vậy, Mẹ xứng đáng để lãnh hồng ân Hồn Xác Lên Trời. Nhưng Mẹ lại tin tưởng tất cả là do ơn Chúa- “Đấng toàn năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả”. Từ đây, cho thấy nổi bật nơi Mẹ là sự khiêm tốn. Như thánh Gioan Tẩy Giả xưa, Mẹ nhìn nhận mình nhỏ bé, thấp hèn để Chúa được lớn lên: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”. Tâm tình này Mẹ có được ngay từ khi nghe tin sứ thần truyền, Mẹ cũng tự thấy mình là “nữ tỳ hèn mọn” và phó thác cuộc đời trong tay Chúa “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”.
Bước theo Mẹ” còn là hành trình theo Mẹ trên con đường truyền giáo. Cuộc thăm viếng người chị họ Êlisabéth là một mẫu gương truyền giáo sống động. Mẹ “vội vã” lên đường để đem Chúa đến với người khác. Mẹ không quản ngại khó nguy, hiểm trở nhưng sẵn sàng lên đường. Và cho dù trên con đường ấy có gặp khó khăn, vất vả đến đâu thì Mẹ vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài một sự vui mừng hân hoan. Nếu xét theo tính xác thịt, chắc chắn Mẹ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi vì phải vất vả đi một chặng đường dài như vậy. Hơn nữa, Mẹ lại đang mang thai Chúa Giêsu. Nhưng tất cả những điều ấy đã được lấp đi bằng một niềm vui trọn vẹn, niềm vui có Chúa của Mẹ Maria... Chỉ bấy nhiêu thôi- người tông đồ của Chúa chỉ cần học được ở nơi Mẹ bấy nhiêu điều thì đã trở nên nhà truyền giáo tuyệt vời rồi. Thật vậy, nói thì dễ nhưng để thực hiện được như Mẹ Maria, để bước theo đường mà Mẹ đã đi thì không hề đơn giản chút nào. Thực tế cho thấy, nhiều khi người ta ngại dấn thân, ngại hy sinh để có thể giới thiệu Chúa cho mọi người. Vẫn còn đó tình trạng nhà truyền giáo thích giảng dạy và nói về Chúa thì rất hay nhưng lại ngại phải “lên đường”, ngại ngần trước những khó khăn. Và qua cách sống của Mẹ Maria cho thấy truyền giáo cũng không nhất thiết là phải nói về Chúa cho người khác, nhưng Mẹ đã cho mọi người thấy được Chúa cách sống động qua chính đời sống chứng tá của Mẹ. Quả thật, Mẹ Maria là một nhà truyền giáo vĩ đại. Mẹ là một chứng nhân không lời. Mẹ chính là mẫu gương truyền giáo âm thầm nhưng can trường, nhẹ nhàng nhưng đầy niềm xác tín vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.
Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mỗi người cũng được mời gọi hãy bước theo Mẹ trên con đường Mẹ đã đi. Đó là con đường tín thác, khiêm tốn và trở nên nhà truyền giáo thực thụ của Chúa. Vậy, mỗi người hãy tự vấn bản thân:
Tôi đã sống niềm tín thác vào Chúa như thế nào?
Tôi đã ý thức sống tâm tình khiêm tốn như Mẹ Maria chưa?
Là người tông đồ của Chúa, tôi đã thực sự dấn thân cho sứ vụ hay chỉ mang danh là tông đồ của Chúa?
Đối với người sống đời dâng hiến, đặc biệt là người nữ tu Mến Thánh Giá, Đức Mẹ chính là mẫu gương tuyệt vời cho mỗi người noi theo. Thật vậy, nói đến Mẹ là ai cũng nghĩ đến các nhân đức tốt đẹp của Mẹ. Và chỉ bước theo Mẹ Maria thì người nữ tu Mến Thánh Giá mới có thể gặp được Đức Kitô là đối tượng duy nhất của lòng trí mình.
Lạy Mẹ Maria, xin cho mỗi người chúng con không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi, ngưỡng mộ và chiêm ngắm Mẹ, nhưng xin giúp chúng con biết can đảm bước theo con đường mà Mẹ đã đi, để chúng con cũng được đến nơi Mẹ đã đến. Amen.

 
Học Viên- Lớp Thần Học K6
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Ứng Sinh Tiên Khấn và Vĩnh Khấn 18/8/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log