Thứ ba, 26/08/2025

Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Hiển Dung (Lc 9,28b-36)

Cập nhật lúc 14:53 05/08/2025
 

Bài đọc 1: Đn 7,9-10.13-14 
Áo người trắng như tuyết.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.
9Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến,
tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai
và một Đấng Lão Thành an toạ.
Áo Người trắng như tuyết,
tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.
Ngai của Người toàn là ngọn lửa,
bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.
10Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.
Ngàn ngàn hầu hạ Người,
vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.
Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.
13Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa:
có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.
Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
và được dẫn đưa tới trình diện.
14Đấng Lão Thành trao cho Người
quyền thống trị, vinh quang và vương vị ;
muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ
đều phải phụng sự Người.
Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,
không bao giờ mai một ;
vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Tin Mừng: Lc 9,28b-36

Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt ; nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Các môn đệ giữ kín chuyện này, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

=====================

“ĐƯỢC BIẾN ĐỔI ĐỂ BIẾN ĐỔI THẾ GIỚI”
 
WMTGHH - Lễ Chúa Hiển Dung là một mặc khải vinh quang trong Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Chúa Cha. Đó là giây phút các môn đệ được chiêm ngắm khuôn mặt sáng láng và dung mạo rực rỡ của Thầy mình. Tuy nhiên, đó không chỉ là một thị kiến để ngắm nhìn, nhưng là một lời mời gọi bước vào tiến trình được biến đổi, hầu trở nên ánh sáng cho trần gian. Chủ đề này đặc biệt đánh động với những nhà truyền giáo đang sống và phục vụ nơi miền núi, vùng xa xôi, “nơi vùng ngoại biên” vốn chất đầy bóng tối, thiếu tình yêu và hy vọng. Vậy Chúa Hiển Dung dạy ta phải làm gì để vượt qua những khó khăn ấy, xin đưa ra 3 điểm sau đây:

Thứ nhất: Hiển dung là kết quả của sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện.
Trình thuật Lc 9,28b-36 mở đầu bằng việc Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện. Chính trong giây phút cầu nguyện sâu lắng ấy, dung nhan Người bỗng sáng chói vinh quang. Điều này mạc khải một chân lý quan trọng: không có sự biến đổi thật nếu thiếu đời sống cầu nguyện.
Người kitô hữu nói chung và cách riêng là với những nhà truyền giáo là đang phục vụ tại vùng núi nơi thiếu thốn mọi sự, càng cần sống mật thiết với Chúa để kín múc ánh sáng và nghị lực từ Thiên Chúa, bởi môi trường phục vụ đầy gian lao dễ khiến tâm hồn chai cứng, nguội lạnh. Như Môsê lên núi Sinai gặp Thiên Chúa, rồi mang khuôn mặt chói sáng khi trở xuống (Đnl 9,9-10), người truyền giáo cũng được mời gọi “leo núi” cầu nguyện hằng ngày, để rồi mang ánh sáng ấy về nơi hẻm sâu rừng núi.

Thứ 2:  Chiêm ngắm dung nhan vinh hiển để nhận ra căn tính đích thật và sứ mạng của mình.
Trên núi, Chúa Cha công bố: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”, một lời xác nhận căn tính thần linh của Đức Giêsu và là lời sai đi. Cũng vậy, khi chiêm ngắm Chúa Hiển Dung, người Kitô hữu được nhắc nhớ về căn tính là con cái ánh sáng, được tuyển chọn và sai đi khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đặc biệt, các nhà truyền giáo đang phục vụ ở vùng biên giới được mời gọi đừng quên: mình không chỉ là người làm việc bác ái, giáo dục hay y tế, nhưng là người mang ánh sáng Tin Mừng đến nơi tăm tối nhất. Ánh sáng ấy không đến từ năng lực bản thân, mà từ việc kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng rạng ngời ánh sáng vinh quang.

Thứ 3: Sự hiển dung mời gọi can đảm bước xuống núi để tiếp tục hành trình thập giá.
Sau khi chứng kiến vinh quang, Phêrô muốn dựng ba cái lều ở lại trên núi. Nhưng Chúa Giêsu không ở lại trong thị kiến ấy, Ngài dẫn các môn đệ xuống núi để tiến về Giêrusalem, nơi Ngài sẽ chịu khổ hình. Như vậy, biến cố Hiển Dung không khép lại trong huy hoàng, mà mở ra con đường hiến tế. Những nhà truyền giáo đang phục vụ ở vùng núi xa xôi, khi gặp khó khăn, thử thách, dễ mong một chút “núi cao” an bình, nhưng được mời gọi đón nhận thánh giá hằng ngày trong phục vụ: từ đói nghèo, sự hiểu lầm, thiếu thốn vật chất đến cả cô đơn. Chúa Hiển Dung ban sức mạnh để họ không bỏ cuộc, vì biết rằng ánh sáng thật không chỉ rực rỡ trên núi, mà bừng lên giữa khổ đau đời thường.
Lời Chúa hôm nay thôi thúc mỗi Kitô hữu biết canh tân đời sống cầu nguyện, để tâm hồn được biến đổi từ bên trong. Nhận ra mình là người được sai đi để phản chiếu ánh sáng của Chúa nơi những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, nơi các em thiếu học, nhân phẩm bị khinh chê…Dấn bước can đảm trong sứ mạng, chấp nhận thập giá hằng ngày với niềm hy vọng vào sự biến hình mai sau trong vinh quang của Chúa.
Với những ai phục vụ tại miền núi, một “vùng ngoại biên” nơi mà bóng tối của nghèo đói, lạc hậu và thiếu thốn, niềm tin vẫn chưa đươc khai sáng. Lễ Chúa Hiển Dung là một lời mời gọi bước vào hành trình nên thánh bằng cách làm cho khuôn mặt của Chúa được “hiển dung” nơi người đồng bào nghèo nàn, nơi trẻ em thiếu thốn, nơi người già cô đơn.
Chúa đã cho các môn đệ thấy trước vinh quang Phục Sinh để họ vững lòng theo Ngài tới thập giá. Cũng vậy, mỗi người chúng ta được mời gọi chiêm ngắm ánh sáng Chúa không để thoát ly thế gian, nhưng để được biến đổi, hầu mang ánh sáng ấy vào thế gian. Xin cho mỗi người kitô hữu chúng ta, luôn cảm nếm được ánh sáng từ núi Tabor trong tâm hồn, để dẫu đường đời còn mịt mù, vẫn trung kiên bước theo Đức Kitô đến cùng.
Lạy Chúa, nếu không có Chúa chúng con chẳng làm được gì. Xin Chúa ban Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn chúng con trên hành trình theo Chúa, hầu Thiên Chúa được tôn vinh và con người được hạnh phúc. Amen.

Học viên Lớp Thần học K6
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Ứng Sinh Tiên Khấn và Vĩnh Khấn 18/8/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log