Thứ năm, 26/06/2025

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Năm C - Lễ Mình Và Máu Chúa Kitô (Lc 9,11b-17)

Cập nhật lúc 07:30 20/06/2025

 
Bài đọc 1: St 14,18-20
Ông Men-ki-xê-đê dâng bánh và rượu.

Bài trích sách Sáng thế.
18 Khi ông Áp-ram thắng trận trở về, có ông Men-ki-xê-đê, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra ; ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. 19 Ông chúc phúc cho ông Áp-ram và nói:
“Xin Thiên Chúa Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất,
chúc phúc cho Áp-ram !
20Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao,
Đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông !”
Rồi ông Áp-ram biếu ông Men-ki-xê-đê một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.


Bài đọc 2: 1 Cr 11,23-26
Mỗi lần anh em ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
23 Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.


Tin Mừng: Lc 9,11b-17

Mọi người đều ăn, và được no nê.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
11b Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” 13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

***************************

 
TẤM BÁNH GIÊSU
 
WMTGHH
-
Cách đây hơn 2000 năm, vào một buổi chiều, trong một “căn phòng rộng rãi” (Mc 14,15), có một vị Thầy tên là Giêsu đã dùng bữa ăn Vượt Qua với các môn đệ của mình. Trong bữa ăn, Thầy Giêsu đã cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy (Mc 14,22).
Hơn 2000 năm đã trôi qua với bao thăng trầm của lịch sử, hằng giây, hằng phút Giáo Hội trên khắp thế giới vẫn không ngừng dâng Thánh lễ Tạ ơn để tưởng niệm việc bẻ bánh và thực hiện lời nhắn nhủ của Thầy Giêsu: Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Chính trong bữa tiệc chia tay vào buổi chiều hôm đó, cùng với cử chỉ bẻ bánh và trao ban cho các môn đệ, Đức Giêsu đã trao ban chính Thịt Máu Người cho nhân loại, một cử chỉ đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa và trào tràn tình yêu mà Người đã dành cho chúng ta. Tình yêu đó đã được diễn tả bằng nhiều cách mà tột đỉnh là chính cái chết của Người trên Thánh giá.
Tấm bánh Giêsu đã được bẻ ra:
  • Là cơm bánh nuôi những người đói khát đi theo nghe Người giảng, để họ được no thỏa.
  • Là sự chữa lành cho những người bệnh tật, để họ tìm lại sự sống và niềm hy vọng.
  • Là ơn tha thứ cho những người tội lỗi, để họ trở về với Thiên Chúa trong lòng sám hối.
  • Là tình thân cho những người thu thuế và tội nhân bị xã hội loại trừ, để họ khám phá giá trị thật của mình và can đảm làm lại cuộc đời.
  • Là sự sống được trao ban cho bà góa thành Nain, cho hai chị em Matta và Maria qua việc phục sinh người thân yêu của họ.
Tấm bánh Giêsu chính là tình yêu được trao ban, là chính Người bị bẻ ra trong cuộc Khổ nạn và cái chết nhục nhã để trở nên nguồn sống vĩnh cửu cho nhân loại.
Hôm nay, lời mời gọi của Thầy Giêsu vẫn vang vọng: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” Lời mời gọi tha thiết của Chúa không chỉ trong nghi thức phụng vụ, nhưng là trong từng phút giây của đời sống, mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành tấm bánh được bẻ ra và trao ban” cho anh chị em mình.
  • Tấm bánh của cha mẹ là sự hy sinh âm thầm để con cái được khôn lớn, nên người.
  • Tấm bánh của vợ chồng là tình yêu trung tín, tha thứ và nâng đỡ nhau suốt hành trình hôn nhân.
  • Tấm bánh của thầy cô là công khó vun đắp tri thức và nhân cách cho bao thế hệ học trò.
  • Tấm bánh của người con là sự vâng phục, hiếu thảo và sống đúng lương tâm Kitô giáo.
  • Tấm bánh của người sống đời dâng hiến là lời cầu nguyện, đời sống thánh thiện, hy sinh phục vụ không ngơi nghỉ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ tấm bánh yêu thương Chúa đã trao ban trên Thập giá, xin Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng lòng đón nhận Bánh Hằng Sống, là chính Lời Chúa để mỗi lần cùng nhau cử hành Thánh Thể, chúng con nhớ lại tình yêu của Chúa và can đảm sống điều đó trong cuộc sống thường ngày. Xin dạy chúng con biết trở nên tấm bánh bẻ ra và trao ban như chính Chúa, để cuộc đời chúng con trở thành hy lễ sống động, đong đầy yêu thương và phục vụ giữa trần gian. Amen.

Cộng đoàn MTG Mai Sơn
 
=================
 
CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN”
 
Đứng trước một thời đại mà có thể nói là đang ở đỉnh cao của sự phát triển AI, không còn nhiều người đói ăn đói mặc nhưng đâu đó vẫn còn biết bao người vẫn đói, vẫn thiếu như đói tình yêu, đói niềm tin, đói hy vọng, thiếu thốn sự cảm thông, thiếu sự bình an... Khi đối diện với nhu cầu đó, Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai tin và theo Chúa, đặc biệt những môn đệ của Chúa rằng: “Chính anh em hãy cho họ ăn”.
Trong một bối cảnh chớ trêu, ở một nơi hoang vắng và trước nhu cầu đói ăn của năm ngàn người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em, các môn đệ cũng đã khá nhạy bén khi nhìn ra nhu cầu của họ và với cái nhìn con người hẳn các môn đệ đưa ra một giải pháp khôn ngoan và rất hợp lý: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta ở đây là một nơi hoang vắng” (Lc 9,12). Nhưng Chúa Giêsu mời gọi các ông: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Nghe lời đó, hẳn các ông rất ngạc nhiên vì nhu cầu ăn của một con số quá đông, mà nơi đây là nơi hoang vắng kiếm đâu ra chỗ mua và trong tay các ông chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, cái có để có thể cho họ quá ít đối với ngần ấy người. Các ông đã nói lên hàng loạt lý do và giới hạn của các ông với Chúa Giêsu để cho Người thấy rằng các ông không thể làm được điều mà Người đề nghị. Thế nhưng, Người bảo các ông: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. Dưới sự hướng dẫn của Người các ông làm theo y như vậy, rồi các ông trao cho Người tất cả những gì là ít ỏi mà các ông có trong tay: năm cái bánh và hai con cá cùng sự giới hạn của các ông. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông để các ông dọn ra cho đám đông dân chúng. Và một phép lạ xảy ra: tất cả mọi người đều được ăn, ai nấy được no nê và những miếng vụn còn thừa thu lại được cả mười hai thúng. Từ cái tưởng chừng là bé nhỏ như hạt cát giữa bãi biển nhưng khi các ông biết trao cho Chúa, rồi từ nơi Người các ông nhận lãnh, bẻ ra, trao đi và cuối cùng hóa nhiều để ai nấy đều được no nê.
Trong thế giới ngày nay, hẳn không có nhiều người đói ăn đói mặc như xưa kia, nhưng vẫn còn biết bao người đói niềm tin, đói hy vọng, đói tình thương, đói sự quan tâm, chia sẻ, biết bao người thiếu sự tha thứ, cảm thông, thiếu sự biết ơn, khiêm nhường... đứng trước một nhu cầu quá lớn, tưởng chừng chúng ta chẳng thể nào giúp họ được vì thấy mình quá nhỏ bé, giới hạn như các môn đệ chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá khi đứng trước mấy ngàn người ăn. Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn mời gọi mỗi người chúng ta: “Chính anh em hãy cho họ ăn” bằng cách trao cho Chúa những gì chúng ta có và ngay cả những giới hạn của bản thân, rồi từ nơi Người chúng ta nhận lãnh để bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Chúa không bảo chúng ta bẻ ra rồi trao đi những gì trong tay chúng ta có nhưng là bẻ ra và trao đi khi chúng ta đã trao cho Chúa, rồi từ nơi Người chúng ta nhận lãnh, sau đó bẻ ra và trao đi cái mà chúng ta lãnh nhận đó. Trao cho Người khả năng, tự do, sức khỏe, thời gian, lòng nhiệt thành, can đảm, sự khiêm tốn và ngay cả sự kiêu căng, quy kỉ, tự ti, yếu đuối của chúng ta, để Người cầm lấy tất cả những gì thuộc về con người của chúng ta như của lễ đẹp nhất mà dâng lên lời chúc tụng Chúa Cha, rồi Người bẻ ra và trao lại cho chúng ta để chúng ta tiếp tục bẻ ra và trao đi cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho chúng con đừng thu tích của cải nhưng biết bẻ ra và trao đi những gì chúng con có. Giữa một thế giới thiếu niềm tin xin cho chúng con là trung gian mang niềm tin của Chúa đến với họ. Giữa một thế giới không tìm thấy sự bình an, ý nghĩa của cuộc đời xin cho chúng con biết đem cho họ niềm tin, sự hy vọng từ Chúa. Giữa một thế giới chạy theo cuộc sống hưởng thụ, tiện nghi xin cho chúng con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ. Đứng trước nhu cầu của thế giới xin cho chúng luôn biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Xin cho chúng con dám trao cho Chúa những gì chúng con có cùng giới hạn của chúng con, để chúng con dám bẻ ra và trao đi những nhận lãnh từ Người và nhờ đó mọi người sẽ được no nê. Amen.
 
Học viên Lớp Thần học K6
Thông tin khác:
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log