Thứ năm, 23/10/2025

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Năm C (Lc 17,5-10)

Cập nhật lúc 08:51 03/10/2025
 
 
Bài đọc 1: (Kb 1,2-3; 2,2-4)
Người công chính sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình.

Bài trích sách ngôn sứ Kha-ba-cúc.
12Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa,
con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe,
con la lên: “Bạo tàn !” mà Ngài không cứu vớt ?
3Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài,
còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau ?
Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn,
chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ.
22Đức Chúa trả lời và nói với tôi: “Hãy viết lại thị kiến
và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy.
3Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định.
Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành,
chứ không làm cho ai thất vọng.
Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ,
vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu.
4Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục,
còn người công chính thì sẽ được sống,
nhờ lòng thành tín của mình.”

 

Bài đọc 2 (2 Tm 1,6-8, 13-14)
Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê.
6 Anh thân mến, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. 7 Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa ; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. 13 Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. 14 Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.


Tin Mừng (Lc 17,5-10)
Nếu anh em có lòng tin!

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
5 Khi ấy, các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.
7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.

===================

NẾU ANH EM CÓ LÒNG TIN

WMTGHH- Lòng tin là một điều gì đó tạo cho con người ta cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt, đôi khi còn mang cảm nhận không thực tế. Tuy nhiên, lòng tin lại luôn luôn tồn tại cách tiềm ẩn nhưng cũng hiện thực hóa trong đời sống của con người.
Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca của Chúa Nhật XXVII thường niên hôm nay, chúng ta nhận thấy rõ một điều: Lòng tin thật cần thiết – nó cần thiết đến nỗi các tông đồ đã xin Chúa Giêsu – Người Thầy Chí Thánh của mình ban thêm lòng tin.
Có lẽ đây là lần đầu tiên các tông đồ xin Chúa ban thêm lòng tin. Các ông xin vì các ông thấy thiếu hay các ông xin vì gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống? Hay vì các ông thấy hoang mang, bất lực trước những chuyển động của cuộc đời bấp bênh? Dù với bất cứ lý do nào chúng ta cũng thấy rõ một điều: các tông đồ và ngay chính mỗi người chúng ta luôn cần có lòng tin – mà là một lòng tin mãnh liệt.
Đứng trước câu hỏi của các môn đệ, Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp nhưng lại đưa ra một câu chuyện rất gần gũi với đời sống của họ. Chính qua câu chuyện này Chúa Giêsu muốn hướng các ông đến sức mạnh của lòng tin và muốn cho các ông hiểu rõ tầm quan trọng của lòng tin. “Nếu anh em có lòng tin” (Lc 17, 6) thì sẽ làm được những điều mà theo suy nghĩ của con người thì sẽ không thể nào làm được: có lòng tin thì sẽ có thể chuyển núi, dời non.
Cuộc sống phải có lòng tin thì mới tồn tại được. Người công dân tin vào các nhà hữu trách thì mới tuân thủ mọi điều luật, cùng cộng tác để xây dựng và phát triển đời sống xã hội. Người bệnh tin tưởng nơi các bác sĩ thì mới hợp tác điều trị cho sức khỏe của mình được tốt hơn. Người học trò tin tưởng thầy cô thì mới có thành quả học tập tốt. Vợ chồng tin tưởng nhau thì mới gìn giữ được lửa tình yêu trong gia đình. Cha mẹ tin tưởng con cái và con cái tin tưởng cha mẹ thì gia đình mới không có nghi nan và hạnh phúc. Cũng vậy, người Kitô hữu tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa họ thờ thì đời sống của họ luôn bình an, không còn những ganh đua ghen tỵ nhỏ nhen, không còn những lối sống giả hình – hai mặt; không còn những bất công phi lý; không còn oán ghét hận thù và chia rẽ. Nhưng luôn có yêu thương trìu mến, có sự thứ tha và bao dung, có thông cảm và cùng song hành, có trái tim xây dựng hòa bình và biết chia sẻ cho nhau.
Lạy Chúa Giêsu! Cuộc đời của Chúa chính là một mẫu gương sống động cho một niềm tin mãnh liệt khi Chúa vâng lời Chúa Cha cách trọn vẹn để xuống thế làm người và cứu độ chúng con. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn biết tín thác hoàn toàn vào bàn tay quan phòng của Chúa. Từ đó chúng con biết sống niềm tin chúng con đã lãnh nhận cách sống động và làm chứng cho Chúa trong môi trường chúng con đang sống. Amen.

 
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Quang
 
--------------------------------------------------
 
 PHỤC VỤ TÍNH TIỀN HAY TIẾN TÌNH
 
Người Việt Nam ta có câu: của cho không bằng cách cho. Quả thực, khi được tận hưởng một dịch vụ nào thỏa đáng thì chúng ta nhanh chóng lan truyền những lời khen: chỗ này dịch vụ tốt quá, chỗ kia phục vụ tận tình lắm,… Có khi nhà kinh doanh chẳng cần phải quảng cáo thương hiệu cho mình; trong khi đó, chúng ta vẫn phải hoặc sẵn sàng trả phí để được phục vụ theo nhu cầu đó. Chúng ta được phục vụ nhưng phải trả phí và ngược lại, khi chúng ta phục vụ người khác thì cũng phải tính tiền họ. Điều này cũng là chính đáng và đương nhiên. Trong hai Chúa nhật gần đây, Chúa Giêsu cũng không hề lên án tiền bạc và người giàu mà Người dạy chúng ta phải biết khôn khéo sử dụng tiền của để phục vụ Nước Trời, đặc biệt qua việc thực hành công bằng, bác ái, yêu thương đối với người nghèo. Đến Chúa nhật hôm nay, với lời dạy các môn đệ, Chúa Giêsu tiếp tục hướng chúng ta đến một thái độ cần phải có khi phục vụ Thiên Chúa và phục vụ anh chị em trong bổn phận của mình: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17, 10). Đó là cách phục vụ để “tiến tình”: phục vụ cách khiêm tốn trong yêu thương.
Theo các chú giải Thánh Kinh,  từ “vô dụng” theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là “vô ích, vô dụng”. Trong câu này, nghĩa thích hợp hơn được hiểu là “không sinh lợi lộc” bởi vì chỉ làm đúng bổn phận. Do đó, dựa vào ngữ cảnh của đoạn Tin Mừng, từ “vô dụng” được hiểu là người đầy tớ không có quyền gì để yêu cầu được đối xử khác với những gì tư cách mình được hưởng. Qua bài Tin Mừng, người tín hữu được nhắc nhớ cần ý thức về hồng ân sự sống, khả năng và các ân huệ mà Thiên Chúa vẫn hằng ban cho. Nhờ đó, chúng ta mới có thể khiêm nhường nhìn nhận thân phận tôi tớ của mình trước mặt Thiên Chúa. Do đó, khi làm mọi việc, chúng ta phải ý thức rằng mình “chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”. Điều này không làm hạ giá nhân phẩm như chúng ta nghĩ, ngược lại, nó càng làm cho chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô – con Cha, là Trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo. Sở dĩ, anh Cả Giêsu đã làm gương cho chúng ta như trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê đã xác tín: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). Cũng phải kể đến một bài học phục vụ vô cùng quý giá đối với các môn đệ khi Người quỳ xuống rửa chân cho các ông trong bữa Tiệc ly. Bên cạnh đó, Đức Trinh nữ Maria – mẹ Người cũng đã khiêm nhường nhận mình là nữ tỳ của Chúa mà thưa tiếng “xin vâng” trong chương trình của Chúa qua biến cố truyền tin (x. Lc 1,38) cho dù ngay sau đó có thể gặp hiểm nguy theo luật Do thái.
Trải qua truyền thống Giáo hội, nhiều vị thánh đã sống tinh thần khiêm nhường của người tôi tớ phục vụ không những cho Chúa mà cho cả tha nhân, đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ, bệnh tật,… Cho đến nay, các đấng kế vị thánh Phêrô vẫn tiếp tục tự coi mình là “tôi tớ của các tôi tớ” mà cai quản Hội Thánh. Một nữ tu Mến Thánh Giá không thể không biết đến tinh thần phục vụ hy sinh, từ bỏ của Đức cha Pierre Lambert de la Motte trong hành trình truyền giáo tại các nước Á Đông mà cách riêng tại Việt Nam. Gần gũi hơn nữa, chúng ta có thể cảm nhận được rõ nhất tinh thần phục vụ trong yêu thương của cha mẹ với con cái trong gia đình, đặc biệt là khi chúng ta còn nhỏ. Vì vậy, không thể nào mỗi tín hữu lại không tận dụng thời giờ, tài năng, sức lực, của cải vật chất mà Thiên Chúa ban để khiêm tốn phục vụ Người và tha nhân như là một bổn phận phải làm nhưng với tất cả tình yêu thương.
Gần đây, cộng đồng mạng khá xôn xao về vụ việc “thiếu gia” bị “tổng tài” ra hiệu đánh trong quán café ở Hà Nội. Khi thấy khách hàng hút thuốc trong quán, với bổn phận của mình, bạn nhân viên buộc phải nhắc nhở khách hàng vì quán café đã có quy định: không được hút thuốc. Tuy nhiên, việc nhắc nhở của bạn nhân viên đã không được vị khách hàng này đón nhận mà còn có hành vi bạo lực với bạn đó. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng bị cuốn hút trong sự việc này là gia thế của bạn nhân viên và cách hành xử của vị khách hàng. Hình ảnh của bạn nhân viên này phần nào họa lại cách vắn tắt cuộc đời của Chúa Giêsu khi xưa ở trần thế như trong thánh thư Pl 2,6-8 đã nói ở trên.  Với bổn phận của mình, để đảm bảo một bầu khí trong lành cho người xung quanh nên bạn đó buộc phải nhắc nhở người hút thuốc trong quán và đương nhiên, về phía bạn nhân viên có thể nói là bạn “đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”. Bạn đã chu toàn bổn phận trong công việc của mình hơn ai hết. Có lẽ, sự việc này cũng giúp cho mọi người rút ra được những bài học quý giá trong cuộc sống theo tinh thần Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay, đó là: cách phục vụ và thái độ đón nhận khi được phục vụ.
Trước hết, những lời ca của bài hát “Bổn phận của con” do Lm. Ân Đức sáng tác phần nào giúp mỗi người nhận thấy được bổn phận của mình. Tôi có ý thức mình là người con của Thiên Chúa, của Giáo hội và của gia đình không? Với tư cách là người con, tôi đã phụng thờ Chúa, phục vụ Giáo hội, thảo kính cha mẹ như thế nào? Có khi nào tôi lãnh nhận những ơn huệ của Thiên Chúa, sự phục vụ của Giáo hội, của cha mẹ, của người khác cách khiêm tốn hay lại cho rằng đó là điều tất yếu tôi phải được hoặc tất cả là do công sức của tôi không? Với những trách nhiệm khác, tôi đã chu toàn bổn phận của mình như thế nào? Tôi phục vụ có tính toán không? Trước những quyền lợi đáng được hưởng, tôi đã có thái độ đón nhận như thế nào?
“Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ… phục vụ vì Chúa Kitô” (Lm Mi Trầm). Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria – nữ tỳ của Chúa, xin Chúa Giêsu Kitô là đối tượng cùng đích của sự phục vụ ban cho chúng con có được sự khiêm tốn phục vụ trong bổn phận của mình. Amen.

 
Học viên Lớp Thần Học K6
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Nữ Tu Tuyên Khấn Trọn Đời Và Mừng Ngân Khánh Khấn Dòng 15/10/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log