CHỌN LỰA
WMTGHH - Trong hành trình làm người, điều gì khiến một người dám từ bỏ tất cả để bước theo Đức Kitô? Phải chăng đó là một chọn lựa không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng cả trái tim và niềm tin?
Cuộc sống thật phong phú với muôn vàn chọn lựa khác nhau. Có người chọn học ngành y để chăm sóc bệnh nhân. Có người chọn nghề giáo viên để giáo dục thế hệ trẻ trở thành người hữu ích cho Giáo hội và xã hội. Lại có người chọn một lối đi ngược dòng, sống đời tận hiến để phục vụ Tin Mừng, bước theo con đường Đức Giêsu đã đi. Cuộc sống là một hành trình của những chọn lựa. Mỗi ngày, họ đều đứng trước những ngã rẽ, và chính những chọn lựa ấy định hình nên con đường đời. Những chọn lựa ấy, dù khác nhau về hình thức, đều có điểm chung: sự từ bỏ. Và chính Tin Mừng hôm nay (Lc 14,25-27) cũng mời gọi chúng ta bước vào chọn lựa ấy với tất cả sự nghiêm túc và lòng tin tưởng.
Cũng vậy, nhiều người muốn bước theo Chúa Giêsu, nhưng để làm môn đệ Ngài, họ phải chấp nhận từ bỏ gia đình và vác thập giá mỗi ngày (Lc 14, 25-27). Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã chọn lựa thế nào? Chúng ta có đón nhận và trung thành với chọn lựa của mình không?
Chọn lựa là quyết định giữa hai hoặc nhiều khả năng khác nhau. Đó là biết phân định điều gì là tốt, là ưu tiên, là quan trọng nhất cho bản thân và có ích cho người khác. Chọn lựa đòi hỏi sự khôn ngoan và can đảm.
1. Chọn lựa là biết chấp nhận từ bỏ
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy người môn đệ đích thực phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa (Lc 14,26). Dứt bỏ không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ, nhưng là đặt tình yêu dành cho Chúa lên trên hết. Người môn đệ không đi theo Chúa chỉ vì thấy đám đông đi theo, nhưng là người biết chọn lựa, biết nhận định xem mình có phù hợp không? có dám buông bỏ để Chúa lo liệu không? Có nhiều mẫu gương của sự lựa chọn để chúng ta noi theo: Ápraham đã chọn theo thánh ý Chúa từ bỏ quê hương, gia đình để đi đến một vùng đất xa lạ (St 12,1-4); ông sẵn sàng hiến tế con trai duy nhất là Isaac theo lệnh Chúa, thể hiện lòng tin tuyệt đối (St 22,1-18). Hay như Đức Mẹ sẵn sàng chọn theo tiếng Chúa qua lời thưa Xin vâng (Lc 1,26-38).
Lời mời gọi của Chúa Giêsu không chỉ dành cho các nhân vật trong Kinh Thánh, mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Là Kitô hữu, nhất là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta cũng được mời gọi chọn lựa mỗi ngày: chọn sống theo Tin Mừng hay theo thói đời (như cách ăn mặc, đầu tóc, hay những đồ dùng quá đắt tiền); chọn yêu thương hay ích kỷ; chọn tha thứ hay nuôi hận thù; chọn phục vụ hay tìm lợi riêng. Chọn lựa theo Chúa không phải là một quyết định một lần là xong, mà là hành trình liên tục. Mỗi ngày, chúng ta phải đối diện với những thập giá riêng: những khó khăn trong gia đình, công việc, các mối quan hệ, và cả những giằng co nội tâm. Nhưng nếu chúng ta biết đặt Chúa lên trên hết, thì những chọn lựa ấy sẽ dẫn chúng ta đến sự sống thật. Hãy chọn lựa cùng với ơn Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ không lầm đường lạc hướng và sẽ bình an trong quyết tâm chọn lựa của mình. Vậy hôm nay, tôi chọn gì? Tôi có dám chọn Chúa là ưu tiên số một trong đời mình không? Tôi có dám từ bỏ để sống trọn vẹn cho Tin Mừng không?
2. Chọn lựa là vác thập giá mỗi ngày
Không phải mọi sự từ bỏ đều dễ dàng, đôi khi nó còn là một sự giằng co. Có những cái tốt chúng ta phải bỏ đi để chọn cái tốt hơn; có những khi cái chúng ta bỏ đi bỏ lại nghĩa là quyết tâm bỏ nhưng chỉ được thời gian nó lại như cũ, rồi chúng ta lại quyết tâm... Như vậy đằng sau của sự chọn lựa luôn có hình bóng của thập giá. Thập giá là những gì trái ngược với sở thích của chúng ta, nó là những đau khổ xảy đến mà chúng ta phải biết đón nhận với lòng tự nguyện. Mang kiếp thân phận con người, chúng ta đều có những thánh giá và thái độ đón nhận khác nhau. Có người đón nhận với tình yêu mến, nhưng cũng có người đón nhận với sự miễn cưỡng. Vậy, chúng ta phải đón nhận như thế nào? Chúng ta quyết tâm chọn hay sẽ bỏ cuộc? Là một người tín hữu của Đức Kitô, chúng ta hãy đón nhận với niềm tin. Chúng ta tin vì có Chúa cùng đi, ban ơn nâng đỡ; Chúa không đòi chúng ta điều gì qua sức, như lời thánh Phaolô khẳng định: “Ơn của Thầy đã đủ cho con” (2Cr 12,9). Chúng ta đón nhận thập giá với tình yêu mến, vì khi yêu mến thánh giá mới trở nên nhẹ nhàng, nhưng nếu đón nhận với sự miễn cưỡng thì thánh giá thật nặng và dường như bị đi vào ngõ cụt không lối thoát. Như vậy, chúng ta chấp nhận từ bỏ mọi sự là chúng ta đang vác thập giá và có Chúa cùng song hành.
Là một người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi chọn vâng theo thánh ý Chúa, vác thập giá mỗi ngày, đặc biệt trong đời sống cộng đoàn. Hãy loại bỏ nơi mình những ích kỷ nhỏ nhen, những suy tính hơn thiệt, nóng nảy giận hờn, những thành kiến; trái lại phải sống yêu thương tha thứ cho nhau, đón nhận nhau ngay cả lúc yếu đuối nhất, tuân giữ luật dòng với tình yêu mến chứ không vì ép buộc, kiên trì phó thác nơi Chúa khi gặp khó khăn trái ý, những khi hiểu lầm... Đó chính là thánh giá của những người say mê Chúa mà không hề bỏ cuộc.
Lạy Chúa Giêsu, sống trong một thế giới hiện đại, chúng con cũng bị ảnh hưởng bởi lối hưởng thụ. Chúng con thường sống lo cho mình hơn là sống vì mọi người. Có nhiều sự chọn lựa không phù hợp với đời tu vẫn luôn nhen nhóm và mời gọi chúng con theo nó, có khi làm chúng con hối hận vì đã chọn theo. Qua lời Chúa dạy hôm nay, xin cho chúng con dám khước từ mọi điều ngăn cản chúng con với Chúa. Khi chấp nhận chọn bước theo Chúa rồi, chúng con biết dám đón nhận và vác thập giá Chúa gửi đến với lòng yêu mến, để mỗi ngày chúng con được gần Chúa. Bên cạnh đó, chúng con làm cho nhiều người nhận biết Chúa, xứng với danh nghĩa là người nữ tu Mến Thánh Giá mà Chúa mong ước. Amen.
Học viên Lớp Thần học K6