KHIÊM TỐN VÀ TÔN VINH TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA
WMTGHH - Một hiện tượng đang diễn ra trong xã hội chúng ta, một xã hội mà hình thức và địa vị xã hội có thể trở thành những yếu tố quyết định giá trị của một con người. Những người có địa vị, quyền lực thường xuyên xuất hiện trong các phương tiện truyền thông và được nhiều người ngưỡng mộ, tôn thờ. Nhiều khi, chúng ta cảm thấy sức ép phải khẳng định bản thân, phải có một "chỗ đứng" vững chắc trong xã hội để được nhìn nhận và tôn trọng.
Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay lại mời gọi chúng ta nhìn vào một cái nhìn khác, không phải của thế gian, mà là của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng trong Nước Thiên Chúa, giá trị không được đo bằng địa vị hay danh tiếng, mà chính là bởi lòng khiêm tốn và sự phục vụ chân thành. Quả vậy, Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào bữa tiệc của một người thủ lãnh giới biệt phái, nơi mà Chúa Giêsu đã quan sát cách mọi người xếp chỗ ngồi trong tiệc. Người ta thường chọn những chỗ cao nhất, những vị trí quan trọng để thể hiện quyền lực và vị thế của mình. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chỉ ra rằng: Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Chúa Giêsu không chỉ khuyên chúng ta khi tham dự tiệc tùng, mà Ngài muốn dạy chúng ta về cách sống trong thế giới này: "Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai khiêm nhường sẽ được tôn lên." Đó là một lời mời gọi chúng ta sống khiêm tốn và biết vị trí của mình trong mối quan hệ với Thiên Chúa và anh chị em. Khiêm tốn không có nghĩa là tự ti hay hạ thấp bản thân, mà là nhận thức rõ ràng về giá trị của mình trước mặt Thiên Chúa. Khi chúng ta biết hạ mình, Thiên Chúa sẽ nâng chúng ta lên.
Có một câu chuyện như sau: Trong một lần đại hội, một vị giám đốc được mời làm diễn giả chính. Trước khi bắt đầu, ông nhìn quanh và thấy nhiều người đứng ở ngoài cửa, không có chỗ ngồi. Ông quyết định để lại chỗ của mình, chuyển đến ngồi ở một góc phòng khiêm tốn nhất. Khi được hỏi lý do, ông chỉ mỉm cười và nói: "Vị trí của tôi không quan trọng, điều quan trọng là thông điệp mà tôi muốn chia sẻ". Sau đó, những người tham dự đã cảm thấy kính trọng ông không phải vì địa vị, mà vì sự khiêm tốn và lòng tôn trọng của ông đối với mọi người. Chúng ta có thể liên tưởng đến lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Chỉ khi chúng ta biết khiêm tốn, không coi trọng vị trí hay danh vọng, thì chúng ta mới thực sự có thể trải nghiệm tình yêu và sự tôn trọng đích thực trong Nước Thiên Chúa.
Hy vọng mỗi chúng ta hiểu rằng trong Nước Thiên Chúa, những ai khiêm nhường và phục vụ sẽ được tôn vinh, để luôn biết sống khiêm tốn trong tình yêu thương và phục vụ, không tìm kiếm vinh quang trần thế, mà chỉ mong được Thiên Chúa tôn vinh; biết sống theo gương Chúa Giêsu, luôn tôn trọng và yêu thương mọi người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu! Chúng con đến trước Chúa với tâm hồn khiêm nhường, nhận biết rằng trong cuộc sống này, chúng con thường dễ rơi vào cạm bẫy của sự tự cao, tìm kiếm danh vọng và chỗ đứng trong mắt người đời. Nhưng Chúa đã dạy chúng con: "Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai khiêm nhường sẽ được tôn vinh". Xin Chúa giúp chúng con ý thức hơn mỗi ngày rằng: trong Nước Chúa, không phải những gì chúng con đạt được hay những vị trí chúng con ngồi nơi trần thế mới là điều quan trọng, mà là tấm lòng khiêm tốn, sẵn sàng phục vụ và yêu thương. Như vậy, phần nào sẽ giúp chúng con biết khiêm nhường trong mọi mối quan hệ, biết đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân, và không bao giờ tìm kiếm sự vinh quang trần thế.
Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền và khiêm nhường, chúng con không dám tự xưng mình là xứng đáng, nhưng chỉ xin dâng lên Chúa tâm hồn khiêm tốn và tinh thần phục vụ đơn sơ, chân thành. Xin Chúa hãy tôn vinh chúng con bằng tình yêu và lòng vị tha của Chúa, và giúp chúng con trở thành những người đồng hành khiêm tốn trong cuộc đời của nhau. Amen.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Văn Bàn
===================
KHIÊM NHƯỜNG LÀ SỰ THẬT
Có những lúc chúng ta tin rằng mình có thể làm được nhiều điều, nhưng lại không được trao cơ hội. Vì vậy, trong xã hội hiện đại, ai cũng “tranh thủ” nắm bắt mọi cơ hội để khẳng định năng lực và khiến người khác nhìn nhận giá trị của mình. Càng thể hiện tốt năng lực của bản thân, con người càng cảm thấy mình có tiếng nói, có giá trị và có quyền lực đối với người khác. Từ đó, nhu cầu được công nhận trở thành một nỗi “ám ảnh” dai dẳng, len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh ấy, vị trí và thứ bậc dần trở thành mục tiêu chung của nhân loại. Các quốc gia phát triển không ngừng thi thố, cạnh tranh và chạy đua nhằm giành lấy lợi thế, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế và trong mối quan hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Tuy nhiên, chính trong cuộc đua không ngừng nghỉ ấy, con người lại dễ đánh mất một phẩm chất quan trọng: sự khiêm nhường. Khiêm nhường không phải là sự tự ti hay phủ nhận giá trị bản thân, mà là khả năng nhận thức đúng đắn về vị trí của mình trước mặt Đấng Tạo Hóa.
Trong mọi thời đại, con người luôn khao khát trở thành trung tâm của sự chú ý, như một cách để khẳng định giá trị và vị thế của bản thân trước người khác. Ngay cả trong thời của Đức Giêsu, Ngài cũng nhận thấy rõ thái độ ấy khi chứng kiến cảnh những vị khách dự tiệc cứ tranh nhau chọn chỗ nhất mà ngồi (Lc 14,7). Hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại phản ánh sâu sắc khát vọng được đề cao, được nhìn nhận như người quan trọng hơn người khác, một khát vọng rất người, nhưng cũng đầy nguy cơ dẫn đến kiêu căng, chia rẽ và đánh mất sự bình an.
Bởi khi đã chiếm được vị trí trung tâm, con người như nắm trong tay quyền điều khiển ánh nhìn và sự chú ý của người khác. Từ đó, họ dễ cho rằng mình có giá trị vượt trội hơn người bên cạnh. Giá trị bản thân dần bị đánh đồng với thứ bậc, với vị trí trong bảng xếp hạng thi đua, với sự công nhận từ bên ngoài. Càng leo cao trên nấc thang danh vọng, con người càng tưởng như đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình, nhưng đó lại là một giá trị mong manh, dễ vỡ khi không còn ánh hào quang vây quanh.
Cùng với những đặc quyền đi kèm theo thứ bậc ấy, sự cạnh tranh để được công nhận ngày càng trở nên gay gắt. Trong đời sống thường nhật cũng như trong mọi lĩnh vực ngành nghề, chúng ta không hiếm gặp những cuộc chạy đua âm thầm, thậm chí công khai để giành lấy sự chú ý, sự tôn trọng, và vị trí cao hơn người khác. Dường như, việc được công nhận trước người khác đã trở thành một thước đo giá trị, khiến con người dễ rơi vào vòng xoáy so sánh, ganh đua và đánh mất sự bình an nội tâm.
Trong môi trường học tập hiện nay, việc học ở trường thôi là chưa đủ. Nhiều học sinh phải tranh thủ từng giờ học thêm tại nhà để đáp ứng kỳ vọng của thầy cô và giữ vững thứ hạng trong lớp. Áp lực học tập ngày càng lớn, đòi hỏi các em phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Trên bình diện toàn cầu, các cường quốc đang ráo riết chạy đua trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, với tham vọng dẫn đầu và chi phối những quốc gia có bước tiến chậm hơn. Cuộc cạnh tranh này không chỉ là về công nghệ, mà còn là về quyền lực và ảnh hưởng. Trong mọi ngành công nghiệp, các tập đoàn lớn đều tìm cách củng cố vị thế độc quyền của mình. Họ không ngừng mở rộng ảnh hưởng, kiểm soát thị trường và loại bỏ đối thủ để duy trì quyền lực tuyệt đối trong lĩnh vực đang thống trị.
Hệ quả của tham vọng muốn mình được nhìn nhận là con người đang đối diện với áp lực tâm lý ngày càng lớn. Khi con người bị cuốn vào guồng quay cạnh tranh, họ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, thậm chí trầm cảm. Thành công trở thành một chuẩn mực tuyệt đối, khiến nhiều người đánh mất sự cân bằng trong cuộc sống. Hơn thế nữa, con người mất kết nối với giá trị bản thân khi mọi thứ đều bị chi phối bởi thành tích, lợi nhuận hay lượt tương tác. Con người dễ quên đi những giá trị cốt lõi như sự tử tế, lòng biết ơn hay niềm vui giản dị. Sự cô lập trong thế giới số: Dù công nghệ giúp kết nối toàn cầu nhưng nhiều người lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Các mối quan hệ trở nên hời hợt, và sự hiện diện thực sự bị thay thế bằng tương tác ảo.
Khi con người đã đạt được những ước mơ lớn lao, họ thường rơi vào trạng thái hoang mang: “Rồi sao nữa?” Cảm giác thỏa mãn ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi sự nghi ngờ, cô đơn và khát khao tìm kiếm một ý nghĩa mới. Không còn mục tiêu rõ ràng để theo đuổi, nhiều người bắt đầu chất vấn giá trị thực sự của thành công, và nhận ra rằng những điều họ từng nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc lại không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Đó là lúc con người cần quay về với chính mình, tìm kiếm sự kết nối sâu sắc hơn không phải với danh vọng, mà với những giá trị tinh thần, tình yêu thương và sự bình an nội tại.
Trong đoạn Tin Mừng Chúa Nhật XXII này, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một bữa tiệc để dạy về sự khiêm nhường. Ngài nói: “Khi được mời, hãy ngồi vào chỗ cuối, để khi chủ tiệc đến, sẽ nói: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’” – một lời nhắc nhở rằng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Liên hệ với thực trạng con người hiện đại – những người tưởng như đã có tất cả nhưng vẫn sống trong bất an – chúng ta thấy rằng sự thành công bên ngoài không thể thay thế cho chiều sâu nội tâm. Khi con người chỉ chạy theo danh vọng, địa vị, họ dễ rơi vào cảm giác trống rỗng, mất phương hướng. Đoạn Tin Mừng mời gọi chúng ta buông bỏ cái tôi kiêu ngạo, để tìm lại sự bình an trong tâm hồn qua lối sống khiêm nhường và yêu thương.
Chúa Giêsu còn dạy: “Khi ông dọn tiệc, đừng chỉ mời bạn bè, người thân hay láng giềng giàu có… nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù”. Đây là lời mời gọi sống bác ái không vụ lợi – một hành động xuất phát từ trái tim, không mong được đền đáp. Chính trong sự trao ban vô điều kiện ấy, con người mới tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Quả thật, khiêm nhường không phải là tự hạ thấp giá trị bản thân mà là nhận biết đúng vị trí của mình trước Thiên Chúa. Bởi lẽ, tất cả những gì chúng ta có đều thuộc về Thiên Chúa như trong thư gửi tín hữu Côrintô thánh Phaolô đã xác tín: “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10). Cùng với thái độ mở lòng, sẵn sàng đón nhận và chia sẻ, đặc biệt với những người không thể đáp trả càng giúp chúng ta ý thức bản thân. Chính trong sự khiêm nhường nhìn nhận mình và tha nhân có cùng một phẩm giá như nhau trước mặt Chúa là nguồn bình an và hạnh phúc, giúp con người nên giống Đức Kitô -Đấng đã chọn chỗ rốt hết để nâng mỗi người chúng ta lên.
Học Viên - Lớp Thần Học K6