Biến Đổi

Mỗi sáng thức dậy, ai ai cũng chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, khuôn mặt để được tỉnh táo, rạng ngời, vui tươi bước vào một ngày sống mới. Nếu ai đó có công việc đặc biệt (gặp đối tác, dự bữa tiệc quan trọng,…) chắc chắn họ sẽ trang điểm thật đẹp, mặc những bộ đồ ưng ý nhất để bước ra ngoài với tâm thế tự tin. Đó là những thay đổi bên ngoài mà con người có thể dễ dàng nhận ra.
Lời Chúa hôm nay cũng nói đến sự thay đổi nhưng với một chiều sâu đặc biệt. Nói đúng hơn là sự biến đổi. Đức Giê-su đã biến đổi dung mạo trước mắt các môn đệ như một dấu hiệu báo trước vinh quang Phục Sinh của Ngài: “Ngài biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt17,2). Sự kiện Chúa Giê-su biến hình trên núi như khởi điểm Ngài mời gọi từng người Ki-tô hữu biến đổi cuộc sống mỗi ngày.
Khi nhìn vinh quang Chúa Giêsu biến hình trên núi, chắc chắn chúng ta không thể lãng quên những bước đường Người lên đồi Canvê. Khuôn mặt sáng chói hôm nay sẽ không còn hình tượng nữa. Chúa mời gọi con người nhìn vào Đức Giêsu và soi chiếu chính cuộc đời mình. Có lẽ, không ai không gặp những khó khăn, thử thách, đau khổ, hiểu lầm, trái ý… Khi đối diện với những sự việc ấy con người có còn nhớ tới Chúa hay lãng quên Người mà than trách, kêu la? Tất cả những điều ấy không thành trở ngại trên bước đường theo Chúa khi mỗi người biết nở nụ cười với tất cả tình yêu. Khó khăn, trở ngại, hiểu lầm… lại biến thành cơ hội để con người minh chứng tình yêu. Biến đổi chính là dừng than vãn, kêu ca, phàn nàn trước nghịch cảnh và đón nhận tất cả như Chúa Giê-su đã đón nhận roi đòn, bắt bớ, sỉ vả,… và cả cái chết trên thập giá.
Sự biến đổi của con người không chỉ dừng lại ở đón nhận nhưng còn là vượt lên chính mình, dám để tình yêu bóc tước cuộc đời, dám ra đi dấn thân làm chứng cho Chúa Ki-tô. Điều đó không hề đơn giản và dễ dàng. Bản thân con người luôn tiềm ẩn những dục vọng ích kỉ, nhỏ nhen. Một chút va chạm có thể làm vỡ tan lí tưởng tốt đẹp thuở ban đầu. Những thói hư, tất xấu, yếu đuối, ghen tương, chia rẽ,… đâu đó của phận người vẫn còn thật gần. Yếu tố con người và rất con người làm sao vắng bóng? Chúa Giêsu hạ mình làm người nên Ngài hiểu rõ sức con người hạn chế, mỏng giòn. Tự bản thân từng người đứng lên để biến đổi thì thật khó. Chỉ nhờ ơn Chúa giúp, con người mới thực sự biến đổi để nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô như khi chúng ta suy ngẫm ngắm thứ tư của Năm Sự Sáng cả Giáo Hội đều cất lên lời kinh: “Thứ tư thì ngắm Chúa Giê-su biến hình trên núi, ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.”
Nhìn vào cuộc sống ngày hôm nay, biến đổi bên ngoài thì thấy rõ nhưng sự biến đổi từ sâu thẳm tâm hồn con người chẳng ai dò thấu. Có người lầm tưởng biến đổi là sống đổi thay, nay thế này mai thế khác, không là chính mình. Biến đổi mà Đức Kitô mời gọi hôm nay không phải sự thay lòng đổi dạ nhưng là lớn lên để trở nên tốt, nên đẹp hơn. Sự biến đổi ấy đòi hỏi sự ăn năn, sám hối, hy sinh vô vị lợi và một tình yêu dấn thân không ngại khó, ngại khổ. Đặc biệt, những người quảng đại dâng mình cho Chúa cần trở nên ánh sáng và đi bước trước trong cuộc biến đổi diệu kì.
Lễ Hiển Dung hôm nay Chúa mời gọi chúng con biến đổi cuộc sống từng ngày. Chúa biết con người còn đầy yếu đuối và tội lỗi nên rất cần ơn của Ngài. Chỉ có ơn Chúa giúp chúng con mới biến đổi thực sự. Trên hành trình theo Chúa, chắc chắn chúng con không tránh khỏi những xét đoán đòi hỏi quá đáng nơi tha nhân. Chúng con đặt mình ở vị trí của họ chúng con cũng không thể hiểu hết nỗi niềm, tâm sự của họ nên xin Chúa dạy chúng con biết quảng đại đón nhận họ, biến đổi mình trước hơn là lên án, đòi hỏi sự thay đổi nơi người anh chị em. Ước gì chúng con biết yêu thương và biến đổi cuộc đời thực sự để trở nên của lễ đẹp lòng dâng lên Chúa. Amen.