Thứ ba, 19/08/2025

Suối Mùa – Điểm Hẹn Của Người Truyền Giáo

Cập nhật lúc 08:30 20/08/2025
WMTGHH - Sau khi chỉ định nhóm 72 đi rao giảng Tin Mừng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Tôi cũng vậy, với hành trang yêu thương, với tinh thần hăng say nhiệt huyết cùng tinh thần sẵn sàng lên đường, hai chị em tôi được sai đến với điểm truyền giáo Suối Mùa thuộc giáo xứ Nghĩa Lộ. Đối với tôi đó là một điều thật là thú vị, một trải nghiệm mới của tôi bắt đầu trên hành trình để đến – xem và ở lại.
Suối Mùa cách giáo xứ Nghĩa Lộ chừng 10km, nơi vùng thôn quê bình yên với những con người vốn là gốc Thái Bình di cư lên vùng Nghĩa Lộ làm ăn sinh sống. Chỉ vỏn vẹn 5 gia đình nhưng cùng chung huyết tộc sống gần kề bên nhau, nhưng niềm tin vào Thiên Chúa thì thật mong manh. Ngay cả khi làm Dấu Thánh Giá họ cũng chưa thành thạo hết, những kinh đọc còn chưa thuộc mà chỉ mấp máy trên miệng đọc theo. Từ trẻ nhỏ đến cụ già như chưa tiếp xúc với cuốn Kinh Thánh hay với Lời Chúa, những câu chào hỏi “con chào Dì” như thật xa lạ, như thật ngập ngùng với những ánh nhìn ngạc nhiên đối với chúng tôi.
Ngày ngày đến với họ, đi trên con đường heo hút vào phía cuối con đường, tận sâu trong chân đồi với những ánh đèn lờ mờ, đi trên con đường ấy tôi như thấy rùng mình một chút. Một suy nghĩ chợt đến với tôi “Chúa ơi, những con chiên của Chúa ở nơi vắng vẻ quá, xa xôi quá, lại còn heo hút nữa chứ”, nhưng điều đó không có gì làm ngăn cản được những bước chân của người truyền giáo đến và ở lại nơi vùng đất này. Bởi với điểm Suối Mùa -nơi tôi dường như không hẹn mà gặp. Những bước chân của người truyền giáo đến với nơi đây thật cần thiết, sự hiện diện của người truyền giáo thật quan trọng. Chúng tôi với sứ mạng truyền giáo, mang trên mình hành trang yêu thương, dấn thân và phục vụ. Những người truyền giáo ươm mầm, chăm sóc và hướng dẫn mảnh đất tâm hồn đức tin của những người kitô hữu. Với tôi cũng tiếp bước thực hiện điều này trên giáo điểm Suối Mùa, tôi nhận thấy rằng họ cần lắm sự hiện diện, cần lắm được quan tâm và cần lắm được tiếp xúc với Lời của Chúa. Tôi cảm nghiệm được nơi sâu thẳm của họ còn một niềm khao khát, một niềm hy vọng được đón nhận: ánh sáng Lời Chúa, đón nhận tình yêu Chúa dành cho.
Quả thật, Thiên Chúa luôn nhân từ, kiên nhẫn và chờ đợi những người con của mình nhận ra và bước đến với Ngài. Mỗi buổi tối cùng được đọc kinh, cùng lần chuỗi và cùng đọc Lời Chúa với họ, tôi thấy như nghẹn lòng, một luồng cảm xúc chảy trào trong tâm hồn. Cứ như vậy mỗi tối đến lần lượt một gia đình đọc kinh cho đến hết 5 gia đình. Dần dần họ như quen thân với chúng tôi, những nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ trên khuôn mặt của những cụ già, của các em bé. Những khoảng cách xa lạ dần dần được thế vào bởi một tương quan thân thiện gần gũi làm sao, những lời nói quan tâm, những sự trêu đùa không hề có chút ngần ngại chi. Những công việc vất vả của đời sống thường ngày xoay vần nhưng họ dần biết ý thức dành giờ để quy tụ với nhau cùng đọc kinh, cùng chúc tụng Chúa. Ơn Chúa dần dần chạm đến con người, trái tim và tâm hồn họ để mỗi ngày họ nhận ra tình thương Chúa dành cho mình. Những em bé giờ thành thạo hơn với việc làm dấu, đọc kinh và lần hạt. Chúng tôi không làm được nhiều điều nhưng với chính sự hiện diện mà mọi người cảm nghiệm được chút gì về Chúa. Nơi đây đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong sứ vụ của tôi, giúp tôi cóp nhặt từng kinh nghiệm trong cuộc sống làm hành trang cần thiết cho sứ mạng sau này của mình.
Và như vậy những con người nơi đây gần gũi, thân thiện hằng lưu dấu trong trái tim tôi những ngày được trải nghiệm nơi vùng đất Suối Mùa – Nghĩa Lộ. Điều tôi kín múc được là tinh thần dấn thân, lòng khao khát và tinh thần phục vụ cách vô vị lợi. Tôi hằng cầu chúc cho những người nơi đây ngày một trưởng thành trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và xác tín trong đức mến để sống và làm chứng tá cho Chúa ngay giữa cuộc sống của họ để tình yêu Chúa ngày một được lan toả.

 
                                                                               Bằng Lăng Tím
Thông tin khác:
Giới Thiệu Các Ứng Sinh Tiên Khấn và Vĩnh Khấn 18/8/2025
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log