Thứ tư, 30/04/2025

Chuyến thăm mục vụ của Ban Tông Đồ Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 18:58 15/04/2025


WMTGHH"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, không chết đi, không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, mà chết đi và thối đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt." (Ga 12,24).
Mang trong tim lời mời gọi của Thầy Giêsu, chị trưởng ban Tông đồ Maria Nguyễn Thị Nhung đã không quản ngại đường xa, hiểm trở để lên đường đến với điểm Tác viên Tin Mừng (TVTM) tại Làng Tống thuộc Giáo xứ Phình Hồ, Giáo hạt Nghĩa Lộ - một vùng đất còn âm vang khát vọng tìm kiếm ánh sáng đức tin. Từng bước chân của các tác viên Tin Mừng đi qua như gieo vào lòng đất khô cằn ấy những hạt giống Tin Mừng. Và chính sự hiện diện đầy yêu thương, âm thầm phục vụ, lặng lẽ hiến dâng của những người mang hạt giống gieo vãi xuống vùng đất ấy chính là hạt lúa mì được gieo xuống – để rồi một ngày kia, trong ân sủng Chúa, những bông hạt đức tin sẽ đâm chồi, nảy nở, mang lại mùa gặt thiêng liêng cho cánh đồng truyền giáo nơi Làng Tống thân thương.
Từ ngày 9 đến 11 tháng 4 năm 2025, chị Trưởng ban Tông đồ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Maria Nguyễn Thị Nhung đã có chuyến viếng thăm và mục vụ tại điểm truyền giáo Làng Tống, thuộc giáo xứ Phình Hồ, tỉnh Yên Bái. Đây là nơi hai nữ tu của Hội dòng là chị Têrêsa Vũ Thị Thiết và chị Anna Đỗ Thị Trang đang hiện diện và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng giữa lòng đồng bào dân tộc H’Mông trong điều kiện đầy thiếu thốn và thử thách.

 
  Chị Trưởng ban Tông đồ Maria Nguyễn Thị Nhung cùng chị Têrêsa Vũ Thị Thiết và chị Anna Đỗ Thị Trang tại nhà nguyện Làng Tống

Làng Tống nằm trên địa bàn huyện Trạm Tấu, cách thị xã Nghĩa Lộ khoảng 15km. Tuy khoảng cách không xa, nhưng đường đi lại hiểm trở với đèo dốc trơn trượt, đất đá ngổn ngang, nhiều đoạn phải lội suối khiến nơi đây gần như bị cô lập. Bản làng vẫn chưa có điện lưới quốc gia; ánh sáng vào ban đêm chỉ le lói từ chiếc máy phát điện nhỏ chạy bằng sức nước. Cuộc sống của bà con còn vô vàn khó khăn, vất vả trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và kinh tế nghèo nàn.
Dù vậy, giữa khung cảnh thiếu thốn ấy, ngôi nhà nguyện nhỏ bé lại trở nên điểm sáng đức tin và hy vọng. Nơi đây, vào mỗi chiều thứ Bảy, khoảng 60 em thiếu nhi Công giáo cùng quy tụ để được quý Dì dạy giáo lý và chữ H’Mông. Chính sự hiện diện lặng lẽ nhưng tràn đầy yêu thương của hai nữ tu đã góp phần làm hồi sinh đời sống đức tin Công giáo giữa đại ngàn: từ những giờ đọc kinh tối đến Thánh lễ Chúa Nhật, ngày càng có đông đảo bà con tham dự.
Trong những ngày ở lại Làng Tống, chị Trưởng ban đã cùng quý Dì đến thăm các gia đình trong bản, cùng trò chuyện, chia sẻ, cùng làm việc và cùng dùng bữa với bà con. Những bữa cơm giản dị chỉ có rau rừng, măng, ớt… đơn sơ nhưng lại đượm đầy tình thân ái và lòng hiếu khách. Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là dịp cảm thông mà còn là lời chứng sống động cho tinh thần hiệp hành: cùng đi, cùng sống và cùng chia sẻ niềm tin giữa lòng một dân tộc còn nhiều thiệt thòi.

 
  Những bữa cơm thân thương với bà con Làng Tống

Chuyến viếng thăm kết thúc trong lưu luyến và xúc động: "Tôi thật sự cảm phục các chị em của mình – những người đang dấn thân âm thầm giữa vùng đất xa xôi, khắc nghiệt. Đồng thời, tôi cũng thương mến bà con nơi đây – những con người chất phác, sống giữa muôn vàn khó khăn nhưng vẫn giữ được sự chân thành, đơn sơ và sâu sắc của tình người, tình Chúa."
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa sẽ tiếp tục dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và Tân Phúc Âm hóa tại Làng Tống qua nhiều hình thức: hiện diện, thăm viếng, dạy giáo lý, dạy chữ, tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi, trao quà giúp đỡ… như một cách thể hiện tình thương cụ thể và nâng đỡ đời sống đức tin, văn hóa, nhân bản cho bà con thôn bản nơi đây.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ hành trình yêu thương của Hội dòng, và xin cho có thêm những tấm lòng quảng đại, những bàn tay yêu thương cùng nối kết để đồng hành với anh chị em vùng cao. Ước mong các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông để việc đi lại được dễ dàng, thuận lợi, góp phần mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và thiếu nhi.
 
Một số hình ảnh:


Ban Tông đồ Hội dòng
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2025
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log