"Hành Trình Lan Tỏa Yêu Thương: Trao Gà Giống, Gieo Mầm Hy Vọng"
Cập nhật lúc 22:20 28/07/2025
WMTGHH– Cơn bão Yagi tuy đã đi qua lâu, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn in hằn trong cuộc sống của người dân bản Háng Chi Mua, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Đây là một bản thuộc vùng cao, nằm sâu trong núi rừng Tây Bắc, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Bà con nơi đây phần lớn là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều thiếu thốn: không chỉ khó khăn về kinh tế mà cả trong các nhu cầu cơ bản như nước sạch, điện sinh hoạt, chăm sóc y tế và giáo dục cho con em. Giữa vùng núi cao quanh năm mây phủ, bản Háng Chi Mua vẫn lặng lẽ chống chọi với cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Dấu vết của cơn bão Yagi vẫn còn hiện diện trong những mái nhà dột nát, những mảnh vườn cằn khô, và trong ánh mắt khắc khổ của người dân, những người dân tộc thiểu số chưa một lần buông xuôi, dù cuộc sống còn đầy chông chênh. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng do thiếu phương tiện và điều kiện phục hồi, đến nay nhiều gia đình vẫn chưa thể khắc phục được hậu quả, tiếp tục sống trong cảnh thiếu thốn và bấp bênh. Hiểu được những khó khăn ấy, Ban Bác Ái Hội Dòng, với sự đồng hành đầy yêu thương của Cộng đồng người Việt tại thành phố Raleigh, bang North Carolina, Hoa Kỳ, đã mang đến những con gà giống. Đó là niềm hy vọng được ấp ủ, là phương tiện mưu sinh thiết thực, là bước khởi đầu cho hành trình vươn lên của những gia đình còn đang chật vật sau thiên tai. Với tấm lòng quảng đại và sự chung tay của quý Ân nhân, Ban Bác Ái Hội Dòng đã chuyển trao 3000 con gà giống và 500 kg cám cho 100 hộ gia đình tại bản Háng Chi Mua trong đợt hỗ trợ lần này. Món quà tuy giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa, góp phần giúp bà con gây dựng lại cuộc sống sau bão, phát triển chăn nuôi nhỏ lẻ để tạo thu nhập ổn định, hướng tới một tương lai bớt nhọc nhằn hơn giữa núi rừng heo hút. Ban Bác Ái Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa xin chân thành tri ân Cộng đồng người Việt tại thành phố Raleigh, bang North Carolina, Hoa Kỳ vì đã không chỉ sẻ chia vật chất, mà còn trao ban cả yêu thương và hy vọng tới người dân vùng cao. Đó là những điều quý giá nhất giúp xoa dịu nỗi đau và vực dậy niềm tin nơi những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và sự sống, trả công bội hậu cho tất cả những tấm lòng quảng đại, và tiếp tục ban muôn ơn lành trên Quý vị cùng gia đình.