Chúa nhật, 15/06/2025

Chia Sẻ Yêu Thương – Ban Bác Ái Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Trao Giống Ngô, Lúa tại xã Việt Tiến và Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai

Cập nhật lúc 15:50 01/06/2025

WMTGHH - Sau khi cơn bão Yagi đổ bộ từ tháng 9 năm 2024, để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân tại thôn Việt Hải cùng thôn Hàm Rồng thuộc xã Việt Tiến và thôn Long Khánh, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Bão Yagi đi qua đã tàn phá nặng nề biết bao nương ngô, nương lúa của người nông dân vùng cao. Sức tàn phá kinh khủng mà cơn bão để lại đã cướp đi biết bao hy vọng và công sức mồ hôi, nước mắt của người nông dân đang mòn mỏi trông chờ từng ngày thu hoạch. Vì thế, sự sẻ chia là cần thiết hơn bao giờ hết, mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ bé cũng trở thành nguồn động viên lớn lao giúp bà con đứng dậy, làm lại từ đầu. Trong tinh thần yêu thương phục vụ, ngày 22.05.2025, Ban Bác Ái Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã có chuyến thăm và trao tặng giống ngô, giống lúa cho bà con nông dân tại thôn Việt Hải và Hàm Rồng thuộc xã Việt Tiến và thôn Long Khánh, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
 
Trao tặng giống cho người dân thôn Việt Hải, xã Việt Tiến
Trao tặng giống cho người dân thôn Hàm Rồng, xã Việt Tiến
Trao tặng giống cho người dân thôn Long Khánh, xã Phúc Khánh

Việt Hải và Phúc Khánh là những xã miền núi còn nhiều khó khăn, đa phần người dân sống dựa vào nghề canh tác nông nghiệp. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai, việc sản xuất lúa, ngô gặp nhiều trở ngại, năng suất giảm sút khiến đời sống bà con thêm phần vất vả. Đặc biệt, cơn bão Yagi đi qua đã để lại biết bao thiệt hại về người và hoa màu cho bà con nơi đây.
Thấu hiểu những khó khăn ấy và nhờ sự hỗ trợ của bà Truc Nguyen (Thảo), Cha Phúc Và Quý Ân Nhân Giáo Xứ Cha Phúc (Cali), Ban Bác Ái Hội dòng đã trao tặng 485 kg giống lúa và 460 kg giống ngô cho 152 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhằm giúp bà con có thể tái sản xuất hoa màu cho vụ mùa sắp tới. Những phần quà chất chứa tình thương và sự cảm thông sâu sắc, như lời chúc lành cho một mùa gieo trồng mới tràn đầy hy vọng và niềm vui.
Buổi trao tặng diễn ra trong bầu khí thân tình và ấm áp. Bà con vui mừng đón nhận món quà thiết thực và ánh lên tia hy vọng sau những ngày tháng u ám. Đó cũng là cách người dân bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước tấm lòng yêu thương và sự hiện diện của các nữ tu. Việc trao tặng không chỉ dừng lại là sự hỗ trợ vật chất trước mắt, nhưng còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cho bà con vùng cao vững vàng vượt qua khó khăn họ đang đối diện.
Chuyến đi khép lại, nhưng tình thương vẫn còn đó, âm thầm, bền bỉ như những hạt giống đang được ươm mầm trên ruộng đồng. Chắc chắn, từ những hạt giống ấy sẽ sinh ra mùa gặt mới, mùa gặt của niềm tin, hy vọng và tình người.
Ban Bác Ái Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa chúng con xin được thay lời cho 152 hộ gia đình tại 3 thôn: Việt Hải, Hàm Rồng, Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, xin chân thành tri ân tới tấm lòng quảng đại sẻ chia của bà Truc Nguyen (Thảo), Cha Phúc Và Quý Ân Nhân Giáo Xứ Cha Phúc (Cali), và xin Thiên Chúa chúc lành cho những công việc bác ái tốt đẹp mà quý Ân nhân đã, đang và sẽ thực hiện trên mảnh đất Tây Bắc Việt Nam.
 Một số hình ảnh khác:


Ban Bác Ái Hội Dòng
Thông tin khác:
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log