Thứ năm, 26/06/2025

Khóa Học Tiếng H'mông – Hành Trang Yêu Thương Đến Với Vùng Ngoại Biên

Cập nhật lúc 11:02 21/06/2025

WMTGHH - Trong tinh thần “ra đi đến với vùng ngoại biên” như lời mời gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô, và cũng là để đáp lại văn kiện của Tổng tu nghị Hội dòng Nhiệm kỳ 2024-2028 với chủ đề: "Là cánh tay hữu hình của Chúa Kitô, chúng ta hân hoan gieo vãi hạt giống Tin Mừng", lớp Thần học K6, Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã chính thức khởi động khóa học tiếng H’mông – một bước chuẩn bị cần thiết và đầy ý nghĩa cho hành trình loan báo Tin Mừng giữa anh chị em dân tộc thiểu số. Khóa học diễn ra từ ngày 16.6 - 28.6.2025, tuy chỉ vỏn vẹn trong hai tuần ngắn ngủi, nhưng chính khoảng thời gian này lại trở thành một cột mốc quan trọng trong hành trình đào luyện của các nữ tu trẻ.
Giáo phận Hưng Hóa – một giáo phận trải dài trên địa bàn rộng lớn, bao gồm nhiều tỉnh miền núi Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai… là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có cộng đồng người H’mông với truyền thống văn hóa và tín ngưỡng đặc thù. Bằng việc học tiếng H'mông – một ngôn ngữ mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần của đồng bào miền núi – các nữ tu trẻ không chỉ học cách phát âm, giao tiếp cơ bản, mà còn học cách lắng nghe, thấu hiểu và cúi mình bước vào thế giới của những con người khác biệt về văn hóa và điều kiện sống.

Các Học viên lớp Thần học K6

TẠI SAO HỌC TIẾNG HMONG?
Tiếng Hmong không chỉ là một ngôn ngữ, mà còn là chiếc cầu nối giữa con người và Tin Mừng. Trong tinh thần sống phương châm “3 cùng: cùng làm, cùng ăn và cùng sống” với người dân bản địa thì việc học tiếng H'mông trở thành hành vi cụ thể của tình yêu thương, sự tôn trọng và khiêm tốn trước văn hóa của anh chị em dân tộc thiểu số - những người còn chịu nhiều thiệt thòi về cả vật chất lẫn đời sống đức tin.
Ngôn ngữ là chìa khóa để mở cửa trái tim, để lắng nghe, cảm thông và cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những hy vọng và đức tin của người H'mông. Đây cũng là cách mà các nữ tu trẻ đáp lại lời mời gọi của Giáo hội: can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, đến với những nơi xa xôi, nghèo khổ và bị lãng quên – nơi cần sự hiện diện dịu dàng của những chứng nhân Đức Kitô.



NỘI DUNG KHÓA HỌC
Khóa học tuy chỉ kéo dài trong 2 tuần nhưng được tổ chức trong tinh thần cầu nguyện, khiêm tốn học hỏi và thực hành cụ thể, với các nội dung chính:
  • Làm quen với bảng chữ cái tiếng H'mông và luyện phát âm căn bản
  • Giao tiếp đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày
  • Tìm hiểu sơ lược về văn hóa, tín ngưỡng và phong tục tập quán của người H'mông
Khóa học không nhằm đào tạo những chuyên gia về ngôn ngữ, mà là chuẩn bị một trái tim truyền giáo: biết lắng nghe, thấu hiểu và nói lời Tin Mừng một cách gần gũi và cụ thể nhất.



TINH THẦN CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ GIỮA NÚI RỪNG TÂY BẮC
Là những nữ tu Mến Thánh Giá, chị em được mời gọi sống đời thánh hiến giữa lòng dân tộc, đặc biệt là nơi những con người nghèo nhất về vật chất và thiêng liêng. Học tiếng H'mông là một bước dấn thân cụ thể để chị em có thể sống linh đạo “hiến thân vì tình yêu” – không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả con người, trái tim và hành động của mình.
Việc học hỏi ngôn ngữ, văn hóa và lối sống của người mình được sai đến là cách chị em cúi mình để phục vụ, để yêu thương trong khiêm tốn, và để trở nên dấu chỉ sống động của Đức Kitô nơi những bản làng heo hút.

HÀNH TRÌNH CHUYỂN HÓA NỘI TÂM
Khóa học tiếng H'mông không chỉ trang bị kỹ năng ngôn ngữ, mà còn đánh động trái tim truyền giáo nơi mỗi chị em. Để khi được sai đi, chị em không chỉ mang theo Lời Chúa, mà còn mang theo trái tim cảm thông, biết cúi mình học hỏi và yêu thương giữa những khác biệt. Đây chính là một phần trong hành trình đào luyện toàn diện, hướng đến một sứ vụ “đến và ở lại” giữa anh chị em dân tộc thiểu số – như hạt giống âm thầm được gieo xuống trong hy vọng và kiên nhẫn.
Khóa học tiếng H'mông là hành trang yêu thương và đức tin, chuẩn bị cho các chị em lớp Thần học K6 sẵn sàng lên đường đến những nơi không ai muốn đến, bởi vì đó là “con đường chẳng mấy ai đi”. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục dẫn lối, đồng hành để mỗi chị em trở nên cánh tay nối dài của Đức Kitô giữa rừng núi Tây Bắc – nơi mà ánh sáng Tin Mừng vẫn đang âm thầm chờ đợi được thắp lên.

Một số hình ảnh khác:


 
Truyền Thông Hội Dòng
Thông tin khác:
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log