Thứ sáu, 14/02/2025
Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh Là Đối Tượng Duy Nhất Của Lòng Trí Con

Chiếc Bánh Yêu Thương

Cập nhật lúc 23:56 27/01/2025
CHIẾC BÁNH YÊU THƯƠNG
 
Gói bánh chưng là một phong tục lâu đời của người Việt Nam trong dịp tết cổ truyền. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản như lá dong xanh, gạo nếp, nhân đỗ, thịt đã có thể làm nên một loại bánh đong đầy tình yêu thương gia đình trong những ngày đoàn viên. Trong không khí chuẩn bị tết 2025, chị em điểm mục vụ Văn Bàn cùng với quý ân nhân thực hiện chương trình “chiếc bánh yêu thương” cho 2 bản: Nậm Xé và Nậm Chày. Đây là một thôn bản chưa có cơ hội nhận biết Chúa. Cùng đồng hành với chị emm có Cha xứ Giuse và một số chị em học viện được nghỉ tết cũng nhiệt tình cộng tác tham gia chương trình “chiếc bánh yêu thương” này. Ngay từ buổi tối hôm trước, bà con nơi đây, mỗi người một tay để chuẩn bị cho việc gói bánh chưng: người lấy lá,  người chẻ lạt, người sóc gạo, lấy đỗ… còn trẻ em nô đùa chạy tíu tít xung quanh. Cách gói bánh nơi đây khác với vùng xuôi, chỉ với hai chiếc lá thôi họ đã có thể gói được một chiếc bánh mang đậm bản sắc dân tộc. Dù chẳng hiểu nhiều ngôn ngữ của họ, nhưng bằng quan sát, chị em có thể thấy được niềm vui nơi họ, nơi những con người thật đơn sơ như chiếc lá kia. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, họ đã gói xong vài trăm chiếc bánh.
Trời chưa sáng hẳn, tiếng loa thông báo của trưởng bản đã vang lên mời gọi mọi người đến để chuẩn bị cho bữa tất niên. Lửa được nhóm lên, làm tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Những nồi bánh cũng được nấu chín. Nhìn những khuôn mặt háo hức mong chờ bánh được vớt ra mà lòng thấy ấm áp làm sao. Một chút góp nhặt nhỏ bé mà có thể trao gửi sự yêu thương, một bao lì xì không biết giá trị bao nhiêu nhưng được nhận bởi tấm lòng trẻ thơ. Bữa cơm tất niên diễn ra trong bầu khí thật ấm cúng. Niềm vui đã xoá đi sự mệt mỏi của mọi người trong suốt một năm qua. Những món quà đến với họ thật nhỏ bé, nhưng là tất cả tình yêu thương của quý ân nhân, quý Cha, quý Dì dành cho bà con dân bản. Hình ảnh bà con cùng nhau hoàn thành mọi việc khiến tôi liên tưởng đến sự hiệp hành của Giáo hội. Khi tất cả chung tay làm việc cùng nhau thì chẳng có gì là khó khăn nữa.
Ước mong bà con có một cái tết trọn vẹn, qua những chiếc bánh gói trọn cả tấm lòng của biết bao người gửi tới, những tình cảm đặc biệt trong tình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách được trao tặng. Nguyện xin Chúa trả công cho tất cả những ai đã quảng đại giúp đỡ bà con trong chương trình “chiếc bánh yêu thương” này. Xin cho những hạt giống Tin Mừng được gieo vãi nơi đây sớm đến ngày được nảy nở và trổ bông trĩu hạt.

Một vài hình ảnh:

Điểm mục vụ Văn Bàn
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log