WMTGHH - Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ 46 đã diễn ra tại Carthage, Missouri, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2025, với chủ đề “Đức Mẹ là Niềm Hy Vọng”, trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh 2025 – Những Người Lữ Hành của Hy Vọng.
Chúa Giêsu Kitô là nguồn hy vọng duy nhất của nhân loại. Mẹ Maria, Đấng đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu, được ví như hừng đông báo hiệu sự xuất hiện của Mặt Trời Công Chính. Chính vì thế, Mẹ là Mẹ của Niềm Hy Vọng. Cùng với Mẹ, chúng ta được mời gọi sống và trở nên chứng nhân cho niềm hy vọng giữa trần thế. Đặc biệt, Năm Thánh 2025 cũng đánh dấu 50 năm người Việt Nam ly hương ra hải ngoại (1975–2025), với biết bao thăng trầm và hy vọng không ngơi nghỉ. Tham dự Đại Hội Thánh Mẫu năm nay, các tín hữu được hâm nóng lòng mến Chúa và tình yêu tha nhân qua Thánh lễ, giờ cầu nguyện, Chầu Thánh Thể, lãnh nhận các Bí tích, cũng như các sinh hoạt đạo đức và văn nghệ giao lưu. Một điểm nhấn trong đại hội năm nay là các buổi hội thảo thiêng liêng xoay quanh chủ đề Hy Vọng, với sự chia sẻ của nhiều linh mục: - Cha Vũ Thế Toàn, SJ: “Niềm Hy Vọng không làm thất vọng” (Rm 5,1-5) và “Không còn gì trông cậy nhưng vẫn cậy trông” - Cha Nguyễn Khắc Hy, PSS: “Tự hào Đức Tin Công Giáo Việt Nam” và “Từ La Vang đến Roma: Mẹ Việt Nam trên khắp Năm Châu” - Cha Phạm Quang Hồng: “Mẹ – Tiếng kêu linh thiêng và âu yếm nhất; Tình mẫu tử và Lòng thương xót; Bước đi bên Mẹ của niềm hy vọng và Lời trăn trối của Chúa Giêsu trên Thánh Giá” - Cha Phạm Tĩnh, SDD: “Niềm Hy Vọng” - Cha Nguyễn Thanh Tùng: “Cùng với Đức Maria sống Năm Thánh Hy Vọng” - Brother Prere Phong, FSC (Dòng La San): “Cuộc Lữ Hành với 'AI' của Thế hệ Z và Alpha” - Mr. Aires Patulot: “Pilgrim of Hope – Walking the Path of Faith” và “Called to Rise – Living Your Faith with Joy” - Buổi gặp gỡ các Giám Mục Việt Nam Hải Ngoại, với chủ đề “Hoa Trái Đức Tin Công Giáo Việt Nam”, do Cha Nguyễn Khắc Hy điều hợp. Đại hội cũng chào đón sự hiện diện đặc biệt của bốn nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đang tu học tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này, quý sơ đã giới thiệu về Hội Dòng và sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các anh chị em dân tộc vùng ngoại biên. Tại gian hàng lưu niệm, các sơ trưng bày nhiều sản phẩm thổ cẩm thủ công. Đây là kết quả từ bàn tay khéo léo và công sức của các anh chị em dân tộc thiểu số – nhằm gây quỹ hỗ trợ công cuộc truyền giáo của Hội Dòng tại vùng núi Tây Bắc, Giáo phận Hưng Hoá. Đại Hội Thánh Mẫu khép lại với Thánh Lễ Bế Mạc, để lại trong lòng người tham dự niềm vui và hy vọng. Mỗi người con của Mẹ ra về với tâm hồn đầy tin yêu, tiếp tục sống hành trình đức tin giữa trần thế, hướng tới ngày được đoàn tụ trong Nước Trời cùng với Chúa Giêsu – Con yêu dấu của Mẹ. Một số hình ảnh:





Bài viết: Sơ Maria Nguyễn Nga
Hình ảnh: Sơ Maria Phạm Dung