WMTGHH -
Chiều ngày 05.7.2025, trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa, quý Chị em trong cộng đoàn Camelo cùng với quý Cha đang tu học tại trụ sở Giáo phận Hưng Hóa, miền Nam Việt Nam đã cùng hiện diện tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, để chung chia niềm vui với ba nữ tu: Maria Nguyễn Thị Tú; Cecilia Đỗ Thị Huệ và Maria Đỗ Thị Lan Hương, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trong buổi lễ tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân. Thành quả các chị nhận được hôm nay được đánh đổi bằng những năm tháng miệt mài trên giảng đường,
sự nỗ lực và cố gắng để vượt qua bao khó khăn vất vả trong việc học tập.
Nhưng trên hết, đó cũng là thành quả của chuỗi Hồng Ân mà Thiên Chúa ban tặng cho Quý Chị. Tấm bằng tốt nghiệp của quý Chị không chỉ là minh chứng cho trình độ chuyên môn, mà còn là biểu tượng cho khát vọng sống Tin Mừng giữa đời thường của quý Chị trong việc phục vụ những người bệnh tật, đau khổ. Nó không chỉ là thành quả của một quá trình học tập nghiêm túc và kiên trì, mà còn là hoa trái của đời sống cầu nguyện, của sự hy sinh thầm lặng trong suốt những năm tháng vừa tu vừa học. Đây không chỉ là một văn bằng học thuật, mà còn là dấu ấn ân sủng – minh chứng cho nỗ lực kết hợp giữa tri thức trần thế và lý tưởng dâng hiến.
Buổi lễ hôm nay còn thêm phần ấm áp khi có sự hiện diện của quý Chị em trong cộng đoàn Camelo – những người đã luôn âm thầm đồng hành bằng sự hi sinh, lời cầu nguyện, sự khích lệ và sẻ chia. Những cái ôm, những giọt nước mắt lặng lẽ, những bức ảnh chụp chung và lời chúc mừng chân thành. Bên cạnh đó, quý Cha Giáo phận Hưng Hóa đang tu học tại miền Nam cùng hiện diện để chúc mừng và khích lệ. Tất cả là dấu chỉ sâu sắc của tình hiệp thông huynh đệ trong đời sống thánh hiến.
Buổi lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đã kết thúc nhưng chắc hẳn dư âm của nó sẽ còn vang mãi trong lòng mỗi người.
Chúc mừng Tân cử nhân Maria Nguyễn Thị Tú - ngành Vật lý trị liệu
Chúc mừng Tân cử nhân Cecilia Đỗ Thị Huệ - ngành Vật lý trị liệu
Chúc mừng Tân cử nhân Maria Đỗ Thị Lan Hương - Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học
Xin tạ ơn Chúa – Đấng luôn dẫn dắt từng bước chân của quý Chị Tân Cử nhân hôm nay. Xin Người tiếp tục nâng đỡ quý Chị trong những sứ vụ sắp tới. Xin cho hồng ân hôm nay mãi là động lực và ánh sáng trên hành trình phục vụ vô vị lợi vì con người và vì Nước Trời của quý Chị.