Thứ sáu, 11/07/2025

Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Camelô Tĩnh Tâm Năm Tại Đan Viện Biển Đức Thiên Phước

Cập nhật lúc 16:38 25/06/2025

WMTGHH - Chúng ta đang sống trong một thế giới không ngừng chuyển động – nơi mà mọi thứ luôn vội vã, cuốn xoáy cả thể lý lẫn tinh thần vào guồng quay không dứt của công việc, học tập, thông tin, trách nhiệm, cảm xúc... Thế giới ấy không chỉ “động” ở bên ngoài, mà còn âm thầm khuấy động cả cõi lòng người, kể cả những người tu sĩ – những người vốn được mời gọi sống “ở với Chúa”.
Giữa nhịp chuyển động ấy, các chị em nữ tu cộng đoàn Mến Thánh Giá Camelô đã bước vào tuần tĩnh tâm năm tại Đan viện Biển Đức từ ngày 17.6 – 25.6.2025, dưới sự đồng hành của cha Benedicto Trần Văn Phúc. OSB. Nơi đây chị em được mời gọi bước vào một không gian tĩnh lặng, tách biệt khỏi những ồn ào để lắng nghe tiếng Chúa trong thẳm sâu tâm hồn. Có thể ai đó sẽ thắc mắc: “Đời tu là ở với Chúa suốt cả đời, sao lại cần đến 7 ngày, 10 ngày để tĩnh tâm năm, 1 ngày tĩnh tâm tháng,..?” Quả thật, câu trả lời không nằm ở trí hiểu mà ở chiều sâu thiêng liêng: chính vì chúng ta sống giữa thế giới này nên càng cần có những khoảnh khắc hoàn toàn dành riêng cho Thiên Chúa - nơi người nữ tu trở về với cội nguồn ơn gọi, làm mới lại lời “xin vâng” trong thinh lặng và chiêm niệm.

 
Cha Benedicto Trần Văn Phúc.OSB hướng dẫn và đồng hành 

Tĩnh tâm không phải là tạm ngưng đời sống tu trì nhưng là đào sâu và canh tân nó. Giữa âm vang của tiếng chuông Đan viện, nhịp sống chậm rãi của Phụng vụ giờ kinh và sự đồng hành âm thầm của các đan sĩ Biển Đức, tâm hồn được dẫn về nơi thanh vắng, nơi chỉ còn lại một điều cần thiết: “Chúa là đủ”. Tĩnh tâm là lúc người nữ tu trở thành người học trò bé nhỏ ngồi dưới chân Thầy Giêsu, không vội làm gì, chỉ lắng nghe. Là lúc người môn đệ trở về với Thánh Giá – nơi tình yêu đích thực được biểu lộ không bằng lời nói nhưng bằng hiến trao.
Các bài giảng phòng là các chủ đề xoay quanh đời sống của người tu sĩ với thông điệp là lời mời gọi mỗi nữ tu không chỉ hiểu biết về Thiên Chúa qua sách vở, mà còn được đụng chạm sâu xa đến mầu nhiệm của Người trong đời sống cầu nguyện, lặng thinh và gặp gỡ. Lý trí và trái tim, kiến thức và đức tin, học thuật và chiêm niệm – tất cả được đưa về lại điểm quy chiếu là chính Chúa Kitô chịu đóng đinh – trung tâm của linh đạo Mến Thánh Giá. Hơn nữa, cha đồng hành còn truyền tải cho chị em nghệ thuật trong đời sống chung là khi gặp thử thách đau khổ điều cần trước hết không phải an ủi hay giải pháp nhưng là sự đồng cảm. Đồng cảm để biết đón nhận chính mình trong các cung bậc của giai điệu cuộc đời, để hướng lên Giêsu hiện thân của lòng nhân lành. Đồng cảm để phát triển lòng nhân từ với mọi người xung quanh.
Là những người đang được sai đi để học hỏi, các chị em cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng việc học của người tu sĩ không chỉ là tích lũy tri thức, mà là để phục vụ, để thấu hiểu con người hôm nay và đối thoại với thế giới hiện đại bằng ánh sáng Tin Mừng. Chính nhờ tuần tĩnh tâm này, chị em có dịp để sắp xếp lại nội tâm, canh tân đời sống cầu nguyện và củng cố căn tính ơn gọi giữa môi trường học đường đầy thách đố.
Tĩnh tâm kết thúc, nhưng trong ánh mắt và bước chân các chị em là một khởi đầu mới – bước tiếp hành trình tri thức với trái tim lặng thầm của người nữ tông đồ Mến Thánh Giá. Chúa không chỉ hiện diện trên bục giảng hay trong sách vở nhưng trong chính từng nhịp thở đời tu – nơi có thập giá, có hy sinh và có tình yêu bền vững. Ước mong rằng những ngày hồng ân quý giá này sẽ trở thành hành trang để mỗi người trở về giữa lòng đời với sự bình an, một ngọn lửa yêu mến được thắp sáng lại, một trái tim biết lắng nghe, một ánh nhìn sâu sắc hơn và một đời sống chứng nhân mãnh liệt hơn.

Một số hình ảnh:

BTT Cộng đoàn Camelô
Thông tin khác:
Sứ vụ Tác viên Tin Mừng tại Giáo họ Làng Tống, Gx Phình Hồ
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log