Thánh Lễ Gia Nhập, Cam Kết Lần Đầu, Cam Kết Tạm Của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Sơn Lộc
Cập nhật lúc 06:00 17/08/2025
WMTGHH - Hội Những Người Mến Thánh Giá do Đức cha Lambert de la Motte sáng lập với ước nguyện “phổ biến khắp nơi tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa” và góp phần vào công cuộc Phúc Âm hóa Á châu. Hôm nay, lý tưởng ấy tiếp tục được triển nở nơi Giáo phận Hưng Hóa, cách riêng trong Thánh Lễ Gia Nhập, Cam Kết Lần Đầu và Cam Kết Tạm của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Sơn Lộc, như một lời đáp trả quảng đại của con người trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa nơi Thập Giá. Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày Cam kết và Gia nhập, vào lúc 14g30 ngày 15.8.2025, các hội viên đã cùng nhau bước vào giờ tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Giao Hòa. Giây phút trở về với Chúa trong thinh lặng và lắng đọng nội tâm đã giúp mỗi người được thanh luyện tâm hồn, canh tân đời sống đức tin, để bước vào Thánh Lễ với một trái tim tinh tuyền, sẵn sàng dâng hiến và thưa lên lời cam kết trọn vẹn trước Thánh Giá Chúa Kitô.
Vào lúc 19g30, cộng đoàn cùng nhau tập trung trước hang đá để tham dự nghi thức hành hương Năm Thánh do cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến chủ sự. Trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm, từng bước chân hành hương như lời tuyên xưng đức tin, diễn tả khát mong được kín múc ân sủng Năm Thánh và canh tân đời sống Kitô hữu trong niềm hy vọng nơi Đức Kitô Phục Sinh. Đối với các hội viên Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, nghi thức hành hương còn là một cơ hội quý giá để dâng lên Chúa những thao thức, ước nguyện và cam kết của đời mình. Với lòng đơn sơ và khiêm tốn, họ cùng nhau bước đi trong ánh sáng Lời Chúa, ước mong được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, để đời sống mỗi ngày trở thành một chứng tá hy vọng và tình yêu giữa lòng Giáo xứ, Giáo Phận và xã hội hôm nay.
Sau đó, đoàn hành hương tiến vào nhà thờ để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên.
Tại Thánh đường giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc hôm nay, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vui mừng chào đón 4 hội viên gia nhập; 11 hội viên cam kết lần đầu; 70 hội viên cam kết lần 2. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ có dì Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, Dì Đặc trách Hiệp hội Maria Nguyễn Thị Nhung, dì Trợ úy Maria Đỗ Thị Huệ, quý dì Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cùng đông đủ các thành viên trong Hiệp Hội và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc. Giảng trong Thánh lễ, Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm về hình ảnh ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã dùng như một cách diễn tả sống động. Ngọn lửa ấy không chỉ là sức nóng của vật chất, nhưng là lửa tình yêu Thiên Chúa, có sức làm tan chảy những con tim băng giá và thắp lên niềm hy vọng nơi lòng người. Chúa Giêsu khát khao “lửa ấy được cháy lên”, để tình yêu và ơn cứu độ của Ngài lan tỏa khắp nơi. Cha Giuse cũng nhấn mạnh rằng, với tinh thần Mến Thánh Giá, mỗi hội viên được mời gọi sống tinh thần tông đồ qua đời sống cầu nguyện, khổ chế và dấn thân trong các công việc phục vụ như Giáo lý viên, Ban Hành Giáo hay các hoạt động tông đồ khác tùy theo khả năng Chúa ban. Ngài mời gọi mỗi người hãy trở nên một ngọn lửa nhỏ, nhưng bền bỉ và kiên trung, để thắp sáng và biến đổi môi trường sống xung quanh bằng nhiều cách thức khác nhau. Sau phần Tuyên xưng Đức tin là nghi thức gia nhập, cam kết lần đầu và cam kết tạm cho các ứng viên.
Dì Trợ úy Maria Đỗ Thị Huệ gọi tên các ứng sinh
Với nghi thức gia nhập và lời đáp trả “Lạy Chúa, con đây”, các hội viên chính thức xin gia nhập Hiệp Hội, ý thức dấn thân bước đi trên con đường hoàn thiện và tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô, trở nên ánh sáng ngay trong chính môi trường gia đình, giáo xứ và nơi làm việc hằng ngày. Nghi thức ấy được ghi dấu cách đặc biệt khi Cha Giuse long trọng trao Sách Quy Chế Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá cho các hội viên. Từ nay, bản Quy Chế ấy sẽ trở thành kim chỉ nam thiêng liêng, như chính quà tặng Chúa trao, để hướng dẫn những ai khao khát nên trọn lành trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Sau đó, chị Tổng Phụ Trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền đã đại diện Hội dòng tiếp nhận các hội viên gia nhập, thay mặt gia đình Mến Thánh Giá rộng lớn mở rộng vòng tay yêu thương, khích lệ và đồng hành cùng họ trong hành trình thiêng liêng sắp tới.
Tiếp theo là nghi thức Cam Kết Lần Đầu của 11 hội viên. Dì Trợ úy Maria Đỗ Thị Huệ giới thiệu từng anh chị sắp bước vào hành trình mới trong Hiệp Hội. Các ứng sinh với tâm tình đơn sơ và tin tưởng, đã lần lượt cất lên lời đáp thân thương: “Lạy Chúa, con đây”. Cao điểm của nghi thức là lúc các ứng sinh đồng thanh đọc lời cam kết trong thời hạn một năm, biểu lộ lòng ước muốn sống trung thành với linh đạo Mến Thánh Giá trong đời sống thường ngày.
Kế đến, cha chủ sự long trọng trao Sách Tân Ước cho từng hội viên cùng với lời nguyện: “Các con hãy nhận lấy sách Phúc Âm để Lời Chúa trở thành ngọn đèn soi bước các con đi và để các con chia sẻ Tin Mừng Cứu Độ cho mọi người.” Trong tâm tình sốt sắng, các hội viên đón nhận Sách Phúc Âm như khuôn vàng thước ngọc, làm chuẩn mực cho đời sống đức tin, để mỗi ngày biết noi gương Chúa Kitô trên đường thánh giá. Ước mong rằng, qua hồng ân này, các thành viên luôn ý thức sống gắn bó mật thiết với Chúa, chiêm ngắm Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh và bước sát dấu chân Ngài hơn, trung thành trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Tiếp đó, dì Tổng phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền – đại diện Hội Dòng đón nhận các anh chị em cam kết lần đầu vào đại gia đình Mến Thánh Giá Hưng Hoá.
Cuối cùng, trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, 70 hội viên sốt sắng quỳ gối trước bàn thờ cùng đọc lời Cam Kết Lần Hai. Cử chỉ khiêm hạ ấy diễn tả tâm tình phó thác và lòng trung thành sắt son của các hội viên đối với linh đạo Mến Thánh Giá. Đây cũng là lời đáp trả mạnh mẽ và sâu xa hơn trước tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh, khẳng định ước muốn tiếp tục dấn thân và sống chứng nhân Tin Mừng ngay trong môi trường mình sống.
Thánh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên các anh chị em đã gia nhập, cam kết tạm hôm nay được luôn trung thành với Chúa trong lời cam kết. Ước gì các anh chị luôn can đảm vượt ra khỏi những giới hạn an toàn của bản thân, mở lòng dấn thân đến với những người nghèo khổ, những anh chị em đang gặp khó khăn trong cuộc sống thường ngày, bằng tinh thần phục vụ và hy sinh. Xin cho đời sống của các anh chị trở thành ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ, thắp sáng giữa đêm tối, sưởi ấm những tâm hồn băng giá và lan tỏa tình yêu của Đức Kitô. Ước mong qua ngọn lửa ấy, mọi người có thể nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện và đồng hành với nhân loại hôm nay.