WMTGHH - Vào khoảng năm 1668, Đức cha Pierre Lambert de la Motte đã quy tụ những nam nữ tín hữu sống Linh đạo Mến Thánh Giá giữa đời nhằm góp phần Phúc Âm hóa đây là nguồn gốc của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá. Cho đến nay, Hiệp Hội này đã không ngừng phát triển theo tôn chỉ của Đấng Sáng Lập. Trong tâm tình của những người yêu mến Thánh Giá Con Thiên Chúa, vào ngày 07.07.2025, tại nhà thờ Tình Lam đã diễn ra ngày thành lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Tình Lam cho 51 anh chị của hai họ giáo: Sơn Lộ, Phú Hạng và họ nhà xứ Tình Lam. Vào lúc 14g20, ngày 07.07.2025, tại nhà xứ Tình Lam, dì trợ úy Maria Đỗ Thị Huệ đã giúp các ứng sinh xét mình để lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Đỉnh cao của ngày thành lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Tình Lam là thánh lễ tạ ơn vào lúc 19g45 do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Úy chủ tế. Tham dự thánh lễ có thầy phó tế Gioan Vianney Nguyễn Thành Hưng, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Tình Lam, đông đảo bà con giáo dân và đặc biệt có sự hiện diện của 51 ứng sinh sẽ gia nhập Hiệp Tín Hữu Mến Thánh Giá.
Các ứng sinh gia nhập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá |
Giảng trong thánh lễ, cha Giuse khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 9,18-26) thuật lại hai phép lạ Chúa Giêsu phục sinh con gái của một ông kỳ mục và chữa lành người đàn bà bị băng huyết. Cả hai phép lạ ấy không đơn thuần là hành động quyền năng của Chúa Giêsu để gây ngạc nhiên, nhưng đều được đặt trên nền tảng đó là lòng tin. Ông kỳ mục đến tìm gặp Chúa Giêsu khi con gái mình vừa mới chết. Trong khi mọi người chung quanh có thể đã tuyệt vọng, thì ông vẫn cất lên một lời cầu xin đầy xác tín: “Xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại.” Còn người đàn bà bị bệnh băng huyết đã 12 năm, không dám công khai cầu xin, chỉ âm thầm tin tưởng rằng: “Tôi chỉ cần sờ vào gấu áo của Người thôi, là sẽ được cứu”. Cả hai người, mỗi người một cách, đã để cho đức tin hướng dẫn hành động của mình, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp cái nhìn của người đời.
Cũng vậy, việc gia nhập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá của 51 ứng sinh không chỉ là một nghi thức trang trọng, mà là một lời tuyên xưng đức tin sâu xa. Quý anh chị không những tin vào quyền năng của Chúa, mà còn tin vào giá trị của Thánh Giá, một biểu tượng của tình yêu hy sinh, của sự sống nảy sinh từ đau khổ, của ánh sáng bừng lên trong đêm tối.
Khi sống linh đạo Mến Thánh Giá không có nghĩa là đi tìm khổ đau, nhưng là nhìn thập giá bằng con mắt đức tin, để nhận ra tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong những hy sinh nhỏ bé thường ngày. Như người đàn bà băng huyết đã lặng lẽ chạm vào Chúa giữa đám đông; như ông kỳ mục đã lặng lẽ tin và đi tìm kiếm Chúa dù sự sống đã dập tắt, quý anh chị khi gia nhập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá cũng âm thầm tuyên bố một điều lớn lao: "Tôi tin rằng Thánh Giá là con đường dẫn đến ơn cứu độ; tôi tin rằng giữa những lao nhọc của đời thường, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và yêu thương tôi."
Sau bài giảng là Nghi thức gia nhập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, dì Maria Kiều Thị Điệp giới thiệu các ứng sinh. Kế đến, cha chủ tế thẩm vấn và trao sách Quy chế của Hiệp Hội cho các ứng sinh. Các anh chị hân hoan đón nhận sách Quy chế như là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống thiêng liêng theo linh đạo Mến Thánh Giá. Sau cùng, dì Maria Đỗ Thị Huệ thay mặt chị Tổng phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa tiếp nhận các thành viên mới trong tiếp vỗ tay nồng nhiệt của cộng đoàn tham dự. Đây là niềm vui không chỉ riêng của mỗi thành viên trong ngày thành lập Hiệp Hội, mà còn là niềm vui chung của toàn thể con cái Đức Cha Lambert vì có thêm quý anh chị quyết tâm sống theo Linh đạo Mến Thánh Giá.
Các ứng sinh đón nhận sách Quy chế của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá |
Thánh lễ thành lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Tình Lam đã khép lại trong tâm tình tạ ơn và tràn ngập niềm vui. Cầu chúc các hội viên có thêm lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng để Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá ngày càng phát triển và trổ sinh hoa trái như lòng Chúa mong ước.
Một số hình ảnh:
Cộng đoàn Mến Thánh Giá Tình Lam