Cha đã đi, nhẹ như làn gió,
Để lại đời hương phúc dạt dào,
Một tấm lòng đơn sơ, cao cả,
Gieo yêu thương nơi tận cùng nỗi đau.
Giữa ngai vàng, Cha chỉ chọn áo thô,
Giữa trần gian, Cha yêu người bé nhỏ,
Đưa bàn tay nâng đời tội lỗi,
Xoa dịu đau khổ nơi người gặp khó khăn.
Dang rộng vòng tay nối thế giới hoà bình,
Kêu gọi hòa bình giữa tranh chấp thế gian,
Không bằng quyền, cũng không bằng vũ lực,
Chỉ bằng tình yêu, bằng hành động khiêm nhu.
Ôi Phanxicô — người cha hiền hậu,
Sống trọn đời nhân chứng giữa trần ai,
Cúi chào Cha trong niềm thương lệ mến,
Xin dâng Cha lên Thiên Chúa nhân từ.
Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Mộc Châu